1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui . Còn Các Bạn ....... ?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi love_miss_vinhroom, 21/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    cả 2
  2. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Bác hảo sảng thật , em lại khác bác khi em đang vui em lại nghĩ đến những người thân của em đang thế nào ? Có những lúc đang vui nhưng niềm vui đó đánh đổi bằng kinh tế em lại nghĩ đến những người đang ngày ngày kiếm từng đồng tiền nuôi em ăn học, thân em còn đang ăn bám . Nên 1 niềm vui trong ngày đã là sung sướng lắm rồi , còn vui được hết đi thì hạnh phúc quá .
  3. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ờ, hoá ra niềm vui của em này chỉ tuyền là những trò tốn tiền. He he...
    Thôi mình chả nói linh tinh nữa, em nó lại cáu rồi lại giảng cho mình 1 bài Đạo đức nữa thì đau đầu lắm
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 23/09/2006
  4. tungkeyboard

    tungkeyboard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, tớ thấy có gì hâm và dở người đâu hè...bt mà.CHủ yếu là ko có niềm vui của mỗi ngày mà là thỉnh thoảng mới có niềm vui...tớ thấy khi mà đang đi học, hay đi làm ổn định rồi thì cữ ngày làm , tối rảnh rỗi cùng bạn bè off ở quán nào đó quen quen, bảo nv mở cho mình đĩa nhạc hay hay, tán chuyện trên trời dưới đất, ko thì ngồi ngắm thiên hạ ngoài đường (ngồi ở SV chả hạn),khuya, lượn xe vòng, về lướt Net tý ko thì đọc vài cuốn sách, báo, nghe nhạc rùi ngủ...niềm vui của tớ thay đổi mỗi ngày, chủ yếu sao tìm kiếm được niềm vui trong vông việc là khó khăn nhất, công việc mà lèo nhèo thì thui rồi, chả muốn làm gì, cái gì cũng cữ phải làm hết sức, chơi hết mình (Slogan của 3230 )...nói thế chữ mình cũng hơn man zồi! Hôm nay thứ 7, dậy sớm, hơ hơ, ra tỉa cành cho mấy cây cảnh trong vườn (vườn bé quá ko thì cũng trồng nhiều!), rủ mấy thằng bạn đi uống cafe bình luận 1 vài trận bóng tối sẽ diễn ra, mod được cái dây đeo cho con mobile...thấy cuộc sống như vậy cũng vui...bực mối con PC tự nhiên teo
  5. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Bà này niềm vui là đi đá đểu người khác .
  6. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    đánh răng ,rửa mặt làm điếu thuốc lào là hạnh phúc nhất
  7. thoidahet

    thoidahet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    cộng thêm chén trà nóng của U
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...
    Niềm vui hôm nay là dành cả ngày cho việc học ( lâu lắm rồi mới trở lại tráng thái này )
    Thêm một niềm vui khi cậu bạn cùng lớp ngày xưa nhắn tin đầy quan tâm và lời chúc cho một tuần mới .
    Và niềm vui trọn vẹn là khi thấy đồng cảm với một người bạn đang chat YM lúc này. Rút ra thêm vô số điều hay ho, để tìm thấy chính mình, thấy cuộc sống có nghĩa hơn.
    Khi vui, thường sang quầy Bar quen thuộc để tự thưởng cho mình một ly Rum, hôm nay, còn muốn mời Rum cùng mọi người...
    Cụng ly nào
    Rum sẽ làm mình dễ ngủ lắm đấy. Cả nhà ngủ ngon
  9. phan_langsen

    phan_langsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    .
    Sáng vội vã lên với các em lớp tình thương ...Hạnh phúc vì được các em yêu thương và quý mến vậy ...
    Chiều nay ghé vô mái ấm " Hoa hồng nhỏ " thăm các em gái mồ côi , có vấn đề đặc biệt ...các em ngoan và lễ phép và thương tôi quá ....Cuộc sống thiệt đẹp và ý nghĩa biết bao... Ôi những mảnh đời ...!!!!
  10. chichchoe37

    chichchoe37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui hôm nay là gì nhỉ??
    He He, có thằng em từ trên trời rơi xuống rủ đi uống cafe (không phải trả tiền), hihi, trốn việc đi uống cafe thôi,

Chia sẻ trang này