1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Dành cho chị em phụ nữ! Các đấng mày râu cùng vào góp ý chị em cùng đọc tham khảo và bình l

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi mickeymouse_0280, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, vấn đề này lại nóng rồi.
    Theo tớ nghĩ, đã đồng ý vào nhà nghỉ rồi thì tốt nhất là đừng nên trách ai. Con trai bao giờ cũng sai (khi rủ bạn gái vào nhà nghỉ), nhưng tìm được một thằng con trai không như thế thì hơi khó.
    Vấn đề ở đây là cô gái thôi. Đã đồng ý đi cùng thằng kia vào đây thì chấp nhận thôi. Không hợp thì chia tay, trách ai nữa, cũng chả oan lắm đâu.
    Có thể trong 2 người sẽ có 1 kẻ là đểu!
  2. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Tớ là con gái,qua câu chuyện trên tớ cũng ko hẳn là bênh vực người bạn gái đó.
    Trườg hợp trên bạn gái đó chỉ là nạn nhân của vụ hiếp dâm,chứ ko phải người cố ý và hư hỏng.Bạn trai đó là người ích kỷ và nhỏ nhen khi chưa hiểu hết mọi chuyện đã ko thèm liên lạc,kết tội ng ta là hư hỏng.Đáng lẽ ra khi yêu ng ta thật lòng,thì ko nên như thế,bạn yêu cái tính cách,tâm hồn ng con gái ấy hay chỉ là cái kết luận nóng vội của bạn?
    Phải đến 90% con trai khi yêu đều đòi hỏi,cái chính là người con gái có tỉnh táo và làm chủ dc ko,có đồng ý hay ko.Tình huống khi 2 người vào nhà nghỉ,chàng trai là ng rủ và cô gái đã đồng ý,và điều này ko thể kết luận ai sai ai đúng,trách nhiệm thuộc về cả 2
    Hiện nay suy nghĩ về XXX trong giới trẻ thoáng hơn rất nhiều so với xã hội truyền thống ngày xưa.Nhưng theo tớ con gái cũng nên giữ phẩm giá cho mình,cho gia đình.Con trai cũng nên hiểu và vun đắp tc ấy bằng cách giữ gìn,"kiềm chế".
    Bạn đòi hỏi cô gái bạn yêu và 2 ng đã XXX.Sau đó vì 1 lý do nào đó 2 bạn chia tay.Bạn lại có thể yêu và qh với 1 hoặc nhiều bạn gái khác.Vậy người con gái đã từng yêu và qh với bạn thì sao?.mặt khác có người ********** dày hay mỏng,có người có hay ko có,có người vì những va chạm mạnh như chơi nhảy dây...Có thể đã ko còn.Vậy sao có thể căn cứ vào điều đó?Và kết luận người con gái đó là hư hỏng?
  3. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    @...
    -Ko thể kết luận tất cả con trai đều ích kỷ và nhỏ nhen dc.
    -Ko thể nói rằng chuyện đó ko quan trọng.Nó quan trọng và ý nghĩ trong từng hoàn cảnh,từng người và từng thời điểm.
  4. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có vấn đề gì về quá khứ quan trọng bằng bạn. Bạn là một người đòi hỏi về người khác nhưng bạn có nghiêm khắc với bản thân mình không?
    Một anh chàng QHTD với nhiều cô rồi, có cái gì để bắt người yêu mình còn trong trắng đâu. Mọi thứ là ngụy biện cả.
    Một điều không thể phủ nhận hiện nay là số lượng những anh chàng thích " săn gái " tăng lên rõ rệt. Đánh lừa một cô gái còn ngây thơ thì có gì khó với 1 anh thợ săn? Nhất là giờ ăn uống, ca hát, chỗ ăn chơi thiếu gì ...
    Đằng sau cái thế giới đàn ông là gì không biết nữa. Với tôi một cô gái tốt là một cô gái chung thủy với tôi, đủ bản lĩnh để từ chối người khác khi đã nhận lời với tôi. Cái này là đáng quý hơn nhiều cái ********** sinh vật.
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Phàm đã là thằng đàn ông í mà, thằng nào cũng muốn người yêu, người vợ của mình CÒN.ok? ---> ích kỷ
    Nhưng xin thưa, cái đó nó chỉ có 1 & không phải yêu 1 lần là cưới, mà khi yêu thằng nào cũng MUỐN ---> Đó là tâm sinh lý, mèo thấy mỡ mà không chén thì là mèo liệt à? ---> Không thể trách đàn ông ở điều này xét về mặt khoa học.
    Về bạn gái, nói thẳng ra nếu yêu thật lòng sẽ chẳng tiếc bạn trai cái gì, vấn đề là ở chỗ " hậu trường " sau lần " ra trận " đó.ok?. Chính vì thế con trai rất hay bắt gặp câu nói nghe đến nhàm : Em muốn anh giữ cho em, cho tương lai của chúng mình. ---> Con gái cũng có cái khó của mình bởi vì không phải thằng đàn ông nào có được rồi cũng trân trọng, là phái nữ, nhiều khi tôi thấy sự cho đi của các cô gái khác với cái giá quá rẻ (tức là bị coi thường ) chỉ như kiểu : bóc bánh trả tiền .
    Kết luận : Cái sự cho & nhận là ở quan điểm của từng người.Bạn trai tôi hay nói : Anh yêu em chứ không phải yêu những gì em mang lại cho anh. Và tôi biết anh trân trọng tôi chứ không phải vì cái màng dày mấy mm ấy.
    Tóm lại : Vui có chừng, dừng đúng lúc
  6. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    định ko vào box Thái nguyên post bài nữa, nhưng nghĩ thế nào lại lướt vào đây.
    Chỉ muốn nói hai từ: Giả dối...
  7. b_lu_to

    b_lu_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ở Việt nam
    100 thằng đàn ông khi được hỏi thì 99 thằng sẽ không bao bao giờ coi chuyện đó là "nhỏ nhen vớ vẩn"
    Còn một thằng trả lời là chuyện vớ vẩn không đáng quan tâm.
    Hê hê
    Các bé cứ ngoác mồm ra kêu bọn này là đểu, là vớ vẩn đi. Nhưng các pé cứ thử về hỏi bố mẹ, ông bà, cụ, kị..tổ tông các pé xem như thế nào nhé. Hỏi không khéo có khi lại bị ăn cái dép vào mặt
    Ngộ cũng nói luôn, các pé cũng đừng mang tây tàu ra mà so sánh làm gì. Vì sao ??? Vì cái truyền thống, lễ nghĩa của dân tộc. Các pé không thể chổng đi** vào tổ tông được nhá. Còn cái bọn kia, từ bé chúng nó đã đc nhồi sọ, văn hóa của nó dạy là : ko việc gì fải giữ rồi
    Hi hi tặng các pé này
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Một câu của tớ cũng tóm đc ý: bản chất con trai là ích kỷ và tham lam. Chứ kô có ý nói cậu, bắn tỉa or chọc gậy, Nếu cậu hiểu theo nghĩa như vậy thì hic tớ xin lỗi nhé
    Loại màng 200$ như bạn nói thì tớ kô bàn nhé. Đúng là cái màng cũng kô thể đánh giá nổi người con gái. Nhưng cô gái này, 1 lần trong NN mà đã trao thì cũng là người dễ dãi thật mà
    Khi QH, theo tớ, con trai cho và con gái đón nhận. Tớ là con gái nhưng chỉ nghĩ người yêu tớ quằn quại bên đứa nào chắc tớ chết mất. Và không biết fải làm thế nào đây. Đấy, tớ là gái nhé, thế mà zai thì sẽ nghĩ thế nào. Hơn thế, bản chất con trai là một "lũ" tham lam và cực kỳ ích kỉ, tính sở hữu cao
    Còn có những anh chàng như bạn thì thật đáng khen. Vấn đề là tớ không tin thôi Vì vậy tớ post 1 câu như bài trước. Mong cậu kô hiểu là tớ đá đểu, tỉa tót gì cậu. Tớ tin là cũng có anh chàng chấp nhận đc chuyện cô gái kô còn màng, đồng ý cưới, song vấn đề là sau khi cưới, với bao bộn bề của cuộc sống, liệu có chấp nhận đc kô hay có những giây phút nào đấy làm tổn thương bạn đời. Thế thì thà kô có đám cưới còn hơn. Và sợ nhất loại zai này
    Đã E***
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 09/09/2008
  9. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    @ tam hon: giờ hai tay hai chân luôn....very good

Chia sẻ trang này