1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai nữ tính nhất trong tác phẩm của Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi quachcaca, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. don_than_tinh_ca

    don_than_tinh_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Không được như cô Lâm, nhưng nàng Miêu Nhược Lan (Tuyết sơn phi hồ) cũng có vẻ đẹp "lung linh huyền ảo" lại rất mực thuần khiết đấy chứ! Tôn huynh có ý kiến gì khác chăng?
  2. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    1.....nếu có thêm chủ đề về nhân vật to gan nhất trong kim dung thì em sẽ chon cặp
    triệu mẫn tiểu bảo
    2 nhân vật này là 2 nhân vật có khả năng thay đổi cục diện của mình ngoại mục nhất, trong nhưng tình huống mà hầu hết các nhân vật khác lao vào bế tăc, phải nhờ đến ngoại cảnh, ngoại lưc mới tìm đc lối thoát
    +. tiểu bảo là kẻ gặp nguy hiểm nhiều nhất trong tiểu thuyết kim dung
    và cũng là kẻ hóa giải ngoại mục nhất ( nhiều chi tiết qua kể không hêt)
    + triệu mẫn cũng vậy ( mình rất thích đoạn vô kỵ lang thang thế nào lại vào quán rựu cũ, nơi vôkỵ và triệu mãn ngày trước uống rựu thì lại găp triệu mẫn đang uống rựu một mình ở đây , rồi đoạn vô kỵ muốn riết triệu mẫn)
    1 chi tiết gàn gùng nhất là cô này đơn thương độc mã đến trước các anh hùng thiên hạ những kẻ thù của cô để đi cướp rể
    trong các cô con gái khác của kim dung chắc không cô nào làm thế này đc. kể cả hoàng dung
    "hạnh phúc là đấu tranh", tôi yêu
    và tôi cần đc yêu , với tôi chỉ cần biết vậy là đủ
    2. nhân vật đạt đến cảnh giới cao nhất
    có lẽ thuộc về lão ngoan đồng
    3. cô đơn , lụy vì tình nhất : lý mạc sầu
    4. đào hoa đa tình nhât : đoàn chính thuần
    5. kẻ ua nịnh nhât : tinh túc lão tiên
    6. chơi nhièu gái nhât : vạn lý độc hành
    7. chữa bệnh giỏi nhât : đào cốc lục tiên
    8. nhân vật hài nhất : lạc mất quần ^__^
    9. người đàn ông trung tình nhất : dương qua ( giỏi lắm cũng chỉ bắt cá bang1 1 tay )
    10.thù dai nhất : Anh cô
    11. lố bịch nhất : thần long giáo giáo chủ
    .........................................................................................
  3. Pen7CAD

    Pen7CAD Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    3
    Cụ Kim Dung quả là tay lão luyện. Em thấy cụ tả Nghi Lâm, Triệu Mẫn, Chỉ Nhược, Hoàng Dung...nàng nào mà chẳng nữ tính.
  4. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    lý mạc sầu và câu nói đến bây giờ nam thanh nữ tú nhai đi nhai lại" hỡi thế gian tình ái là chi"
  5. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    Chao ôi, bác làm nhà em thấy ngượng qúa thể là ngượng. Ai đời cái câu "ghê gớm" là vậy mà bây giờ bác nói em mới để ý tới.
  6. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    2.383
    Đã được thích:
    0
    Bỏ 1 phiếu cho Song Nhi trong LĐK, ai mà có vợ như em này thì tuyệt
  7. poulet_roti

    poulet_roti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    đang nói đến chuyện ai nữ tính nhất trong tiểu thuyết của Kim Dung, ko bàn đến những thứ khác....
    nên phải có tiêu chí nữ tính theo từng thời kỳ, kiểu như Triệu Minh hay Hoàng Dung và cả Nhậm Doanh Doanh, Kiến Ninh công chúa ... vào cái thời Minh, Tống và Thanh thì quá là bạo gan, hiếm thấy ....nhưng con gái thời nay thì không ít chút nào .
    Nên phải có cái nhìn cụ thể theo từng thời kỳ .... nếu mà bàn về cái này sẽ không có hồi kết ....
    Chu Chỉ Nhược có đầy đủ tính cách đàn bà ... yêu ghen đều đến đỉnh.
    Nhưng tui thì thích em Triệu Minh, có con vợ vậy thì tha hồ mà sướng, em nó sáng tạo lắm....
    còn em Kiến Ninh thì dâm bà cố, Tiểu Bảo còn thanh niên trai tráng còn đủ sức lực, chứ già thêm chút Kiến Ninh nó đi trai gái àh ?
    Cưới Chu Chỉ Nhược, lạng quạng em nó hoạn cho thì nhục long thể
    Hoàng Dung thì khôn lanh như Triệu Minh, nhưng kiểu đấu tranh cho tình iu ko cao trào và mãnh liệt như Triệu Minh
    A Châu, chỉ thể hiện được tính chất tòng phu thôi
    ...
    túm lại là thích Nhậm Doanh Doanh và em Triệu Minh, gái cá tính kiểu này cưa hơi bị khó đó
  8. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Cầu thiên Xích, trong TĐĐH
  9. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Nữ tính nhất trong truyện KD chính là ....Tiêu Phong.
    K tin ư? cứ thử xem nhé:
    1- Nhẹ dạ:
    Kết bằng hữu với Đòan Dự chỉ vì tưởng gã ...uống rượu tốt. Nếu TP là nữ nhi không biết ....phá thai mấy lần .
    2-Tầm nhìn hạn hẹp:
    Thân làm chưởng môn 1 bang hội lớn nhất nhì giang hồ từng sát cánh với triều đình chống Liêu đến nửa đời, vậy mà đến khi thân bại danh liệt lê la chốn biên giới mới biết thì ra người Tống cũng....man rợ, cuộc chiến là ...vô nghĩa. Đúng là quan liêu, xét việc kiểu ...nghe hơi nồi chõ
    3-Nhìn người kém cỏi nên kết quả bi ai:
    TP nhìn PBA, BBĐ có thể qua 1, 2 sự kiện mà thao thao đánh giá chúng là hảo hán như kẻ biết nhìn người. Trong khi đó, đám trưởng lão thân cận nổi lửa đốt đít y, y cũng k hay. Bao công sức y mị dân bằng cách tự đâm dao chuộc tội hộ thành công cốc. Bằng hữu giang hồ sẵn sàng trở mặt coi gã là thù chỉ vì gã....lí lịch k tốt. Điều đó chứng tỏ uy tín mà gã tạo dựng thuộc lọai...kém tắm. Chỉ cần gã rớt chức bang chủ đáng sợ là dậu đổ bìm leo.
    So sánh với VTB- gã này cóc cần tự hành hạ bản thân, chỉ cần vung bạc trắng xóa hay gieo xúc sắc tưng bừng mà đám lâu la hay bằng hữu cóc cần biết gã đúng hay sai, khi cần chẳng tiếc thân đều bạt đao tương trợ. Thậm chí nhiệt tình đến mức VTB phát ớn phải trá tử thóat thân vì chúng muốn gã....lên ngôi Thiên tử.
    4- K mê ....gái
    Thấy trai đẹp (ĐD) là xoắn xúyt huynh huynh đệ đệ, thấy gái đẹp (Mã phu nhân) thì lờ lớ lơ k ....nữ tính thì là gì? Đến đây có vị bằng hữu nào gân cổ lên kêu : vậy nói sao về A Châu?. Xin thưa, đó cóc phải...tình yêu như mọi người tưởng mà chỉ là chỗ dựa tinh thần của y khi y bị tòan võ lâm ruồng bỏ mà thôi. Do đó đến khi AC vì y mà toi mạng, y nhận lời cô che chở A Tử . Tội nghiệp AT tưởng theo tỉ phu sống đời sung sướng săn chồn đuổi thỏ chàng chàng thiếp thiếp. Ai dè vừa có tí chỗ đứng là gã mặc xác ả vò võ một mình mà thậm thụt vui vẻ với đám... cận vệ vai u thịt bắp, mồ hôi dầu. Kết quả gã khờ Du Thản Chi lãnh đạn.
    5- Chúa thù dai
    Thâm trải muôn cay đắng, nếm đủ mùi tủi nhục. Hiểu được hòan cảnh thê thảm cá nhân là do... xã hội đưa đẩy. Biết câu oan oan tương báo. Vậy mà sểnh ra đã lo cặm cụi.... báo thù như 1 kẻ thất phu. Thực là chán k muốn nói.
    6-Chết lãng nhách vì thiếu lập trường
    Ai nghĩ cái chết TP đem lại hòa bình 2 nước là quá...ngây thơ. Liêu Vương chí trùm thiên hạ dã tâm nuốt sống Trung nguyên. Để chuẩn bị 1 cuộc chiến k phải ngày 1 ngày 2, với địa vị TP k thể k biết. Nếu lòng y còn chút vương vấn chốn cũ, y đã phải ra sức can ngăn hay ngầm thông tin cho Tống quốc. Nhưng k, chỉ đến khi LV bắt y ra trận y mới ...đào ngũ. Liệu 1 kẻ hùng tâm tráng trí nguyện da ngựa bọc thây như LV đang dẫn đòan hùng binh sĩ khí ngút trời chỉ vì bị con dao bé tí kề cổ mà bỏ qua 1 kế họach xâm lược chu đáo hay k? Vì muốn TP có tí công trạng mà KD đành khiêm cưỡng cho LV hèn nhát thề thốt lui quân một cách kiểu... Quỳnh Dao như vậy. Chắc Kim tiên sinh tự biết là mất mặt vì phải bịt mắt viết đọan như vậy nên cáu tiết ...bức tử y cho bõ ghét.
    Thế là xong đời TP. Con người đầy nữ tính nhưng lại mang bi kịch bởi đặt nhầm vào những vai trò cần chí khí 1 đại trượng phu.
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    hay cho 1 Tiêu Phong nữ tính ! Cạn 3 ly .

Chia sẻ trang này