1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thất bại!Có cách nào thay đổi được hình ảnh của mình trong mắt cô ấy không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tiet_canh, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Bác sờ vần lo xong vụ của bác chưa ? Hai vụ y hệt nhau còn gì.
  2. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Em thì nghĩ ko giống nhau về bản chất đâu ạ. Pan này em cho là nặng hơn nhiều. Tuy nhiên bế tắc thi? chưa nhưng nói chung la? khó, pha?i chiệu tập các thâ?y nhiê?u kinh nghiệm thi? mới may ra cứu được va? sef mất nhiê?u thơ?i gian đấy.
  3. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ và chờ đợi
    Vì 1 số lý do tế nhị ,cao thủ nào có cao kiến thì pm cho riêng em chứ đừng phóng bút trên topic này .Cảm ơn các bác nhiều .Topic của em đã hoàn thành được nhiệm vụ của nó . , nói chung cũng tự mừng thầm là 1 bước đúng đắn của em .
  4. binhminh252

    binhminh252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Không thay đổi được đâu, định kiến khó thay đổi lắm
  5. sun_chip

    sun_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đã rõ, nhỉ
  6. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu hết nhưng cứ ừh 1 tiếng
  7. joo_rin

    joo_rin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    xem ra bác này có vẻ nghĩ ngợi nhiều quá
    muốn tháo gỡ được ngay thì chắc chắn là không được, phải từ từ. vì cô bé đó tính tình vốn từ tốn mà bác muốn ngay là thất bại là chắc.
    cứ có thế nào thì thể hiện như thế, cho cô ấy thấy rằng anh đã đi qua cả vườn hoa nhưng mà chỉ quỳ trước một bông hoa là em thôi, rồi thì anh giật mình khi nghe thấy ai đó giống em, muốn nghe em nói, nghe em cười vì nụ cười của em thật thánh thiện.. vân vân....
    chịu khó điều chỉnh các thói quen của bác một tí, chịu khó tu trước mặt em gái bác, tỏ ra si tình quên ăn quên ngủ vài ngày... , quên các thú vui trước đây một thời gian...tóm lại là tỏ ra thay đổi rõ rệt...
    nhưng mà loè em gái bác trước thì mới có tác dụng,
    cần nhất là kiên nhẫn, không nên nóng vội, manh động,
    Cô bé kia không ngốc, nhưng mà con gái chít vì cái sự chân thành.
    Thế đã, không biết có giúp gì cho bác không, từ từ rồi tính tiếp
  8. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Tôi nghĩ khác. Theo tôi thì bác tiet_canh đang có rất nhiều lợi thế trong việc thuần hoá hay nói cách khác là dắt dây, xỏ mũi cái con ngựa non này. Bác nghe tôi phân tích nhá:
    - Quá khứ của bác nó rất hào hùng và bi tráng. Mà nói trắng phớ ra là bác trác táng, truỵ lạc có số luôn. Cái ấy giờ nói đúng sai thì nó thành nhảm nhí vì nó xảy ra rồi. Ai thay đổi được? Trừ phi bác chịu khó chịu khổ đâm đầu vào tường, quy tiên rồi đầu thai kiếp khác để có cái CV sáng sủa hơn. Nói thế để bác thấy là những cái gì thuộc về dĩ vãng là dĩ vãng. Không thể đảo lại. Vả lại anh em đàn ông dám chơi, dám chịu. Con kia nó phán thế nào là quyền của nó.
    Việc của bác bây giờ là tập trung bằng mọi cách cưa đổ con kia. Bác biết đấy bọn đàn bà, con gái, đặc biệt là những con chip hôi mới lớn là nó rất ác cảm với cái kiểu sống phóng khoáng của anh em ta. Chúng nó đã yêu bao giờ đâu. Trong cái đầu đất thó của chúng nó chỉ toàn những tình yêu kiểu mẫu theo kiểu phim tâm lý, tình cảm lãng mạn kiểu Hàn Quốc. Yêu một cưới một. Toàn những tràng trai hoành tráng đứng đắn với những cô gái xinh đẹp đảm đang. Chứ không có chỗ nào cho bọn mèo mả gà đồng, gian phụ dâm phu hết. Đang yêu nhau lỡ như em lăn quay ra chết thì anh sẽ ở vậy đóng khố nuôi ...u đến già và tưởng nhớ về em. Đếch thèm đi bước nữa ..v.v... Cực kỳ vớ vỉn!
    Khốn nạn cho bác là bác lại có một bà em buôn chuyện như giời. Bác xấu xa cỡ nào thì nó cũng đã kể lể hết với con kia rồi. Thậm chí còn thêm mắm thêm muối cho bức chân dung ông anh trai thêm phần nhàu nhĩ. Vì vậy trong con mắt của con ôn kia bác đã trở thành một cái gì đó vô cùng bỉ ổi. Nó đã có định kiến xấu về bác lâu rồi. Cái này mà bác không nhận ra vấn đề lại cứ đi thanh minh bào chữa cho cái quá khứ của bác với nó là hỏng bét. Không đời nào nó tin !
    Thì bác hãy làm như thế này: thông qua con em ba môi của bác hãy bắn tin cho con ôn kia là bác vẫn có tình cảm với nó, vẫn ngưỡng mộ nó và bác đang làm mọi cách để sống lành mạnh hơn, đứng đắn hơn để xứng với nó. Ở nhà chỉ có hai anh em vì vậy chỉ có em gái bác là có thể nhận ra những thay đổi đầu tiên của bác.
    Nên bắt đầu sống sao cho chừng mực. Gái gú, lô đề, cờ bạc ... bỏ hết đi. Chịu khó về nhà ăn cơm và nói chuyện với con em nhiều hơn. Trong khi nói chuyện nên cài cắm "Phải cho đến khi gặp bạn em thì anh mới biết thế nào là tình yêu", rằng "anh thấy những tháng ngày trước đây thật vô nghĩa" hoặc "Bạn em đúng là người con gái mà lâu nay anh tìm kiếm" ...
    Trong khi nói hãy cố tỏ ra chân thành, cầu thị. Con em nó có nhiếc móc mấy câu thì cũng coi như điếc đi. Cúi mặt xuống, im lặng, gật gật đầu. Nếu có thêm ít nước mắt để mà rơm rớm nữa thì càng tốt. Phải làm sao cho con em bác thấy là bác thực sự, thực sự cầu tiến nhá.
    Đừng có mà vùa nghe nó xoáy cho mấy câu. Cáu lên thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với nó là đời bác chấm than luôn đấy. Chắc chắc cái sổ tội lỗi của bác mà con ôn kia nó dang giữ sẽ được chua thêm cái khoản vũ phu. Có giời cứu !!!
    Nếu bác làm đúng theo những gì tôi nói thì tin chắc rằng sau một thời gian hồ nghi con em quý hoá của bác sẽ đem chuyện bác đang phục hồi nhân phẩm ra mà bô bô với con bạn của nó. Rằng "lão ấy giờ đổi thay nhiều lắm" rồi "Đó là nhờ mày đấy. Cả nhà tao đội ơn mày" hoặc "Tao nghĩ lão ấy yêu mày thực sự" ...
    Tất nhiên là con ôn ấy nó chưa tin ngay đâu. Nhưng đảm bảo nó sẽ lâng lâng sung sướng khi nghe đuợc những thông tin như vậy. Phụ nữ mà. Không gì làm cho bác bạn ấy vui sướng và hạnh phúc hơn là việc các bạn ấy nghĩ rằng: hoá ra mình có thể làm cái thằng đầu trộm đuôi cướp, bả gà bả chó ấy thay đổi. Mình đã khiến nó hướng thiện, biến nó thành người tốt. Mình trông thế mà .... ấy ra phết !
    Trong thời gian này nếu bác có thi thoảng gặp con ôn ấy thì cũng nên thay đổi phong cách nói chuyện nhé. Đừng vồ vập. Hãy cứ điềm đạm chín chắn và lịch sự. Bất cứ khi nào có cơ hội gặp trực tiếp nó hãy chứng tỏ là bác đã trở nên tốt đẹp hơn.
    Cứ như vậy, bác sẽ dần lấy lại được lòng tin của nó và việc xúc tiến lúc bấy giờ lại trở nên vô cùng đơn giản. Bác ạ. Đàn bà con gái nó buồn cười lắm. Nó có một cái kiểu yêu quái dị ấy là nó yêu cả những cái đức xấu của anh em ta. Nó chấp nhận vì nó tin rằng nó sẽ khiến chúng ta thay đổi. Và nếu điều đó trở thành sự thực thì còn phải nói nó sẽ hạnh phúc đến mức nào.
    Đó chính là lý do em nói bác có nhiều lợi thế trong vụ này. Giờ chỉ còn trông vào sự thể hiện của chính bản thân bác nữa thôi.
    P/S: tuy nhiên bác nên xem xét lại tình cảm của mình một lần nữa. Vì đây là bạn của em gái bác. Không nên linh tinh,vạ vật với những đối tượng này. Dại gì mà đánh đĩ mười phương ... Thế nhá
  9. long223

    long223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ nói chí ní. rảnh mời anh qua cái topic hiến kế cho thằng em này với. cái topic h nó ế ẩm quá.
  10. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    @anhcodon_hn : Bài bác viết sâu sắc quá .Em đọc đến đâu tỉnh ra đến đấy .Nhưng vì 1 số lý do tế nhị bác chịu khó PM cho riêng thằng em cái .Public quá thì em biết , địch nó cũng biết , khó cho em .

Chia sẻ trang này