1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình gian nan cho ngày cưới!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rangkhenhduyenlam, 24/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenhduyenlam

    rangkhenhduyenlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hành trình gian nan cho ngày cưới!!!

    1. Tháng 9 cưới, từ tháng 2 đã đi ngó nghiêng giường tủ, xem trên mạng, xem ở các showroom. Cuối cùng đặt thợ làm cho y chang mẫu giường ở Nhà đẹp, mẫu tủ ở SB furniture. Giá 9T cho cả hai. Lấy rồi, rất ưng ý!!!
    2. Đi chợ Đồng Xuân mua vải may áo dài với may vest cho chàng.
    Áo dài may ở La Hằng. Vest của chàng may ở Công nghệ Đức - Lò Đúc. Cả áo dài và vest may lên rất ok.

    Mua tặng chàng 1 càvạt ở May 10. Cực ổn!

    3. Tháng 5 bắt đầu đi thử váy cưới. Thử lần đầu tiên ở Quỳnh Anh, đặt tiền luôn. ( Do người mình dễ mặc váy. Cái nào cũng vừa, cái nào ông xã cũng khen đẹp. Hic.) Trong vòng 1.5 tháng kể từ ngày đặt tiền ở Quỳnh Anh, mình có qua QA mấy lần để thử váy do họ bảo là may cái mới cho mình. v v & v v... Nhưng mà dịch vụ ở QA kém nên thất vọng tràn trề. Sợ hôm mình cưới cũng như thế thì chết!!!

    Mấy hôm sau, đi ngang qua Madona, rảnh nên tạt vào ngó qua. Mặc thử váy, váy ở đây còn đẹp hơn Quỳnh Anh. Ông xã bảo cứ đặt tiền ở đó đi để từ giờ tới hôm cưới mình có 2 sự lựa chọn. Hic!!! Lại đặt tiền. Nhưng Madona chụp ảnh với trang điểm ko đẹp lắm!

    Từ tháng 5 tới tháng 9 còn rất nhiều thời gian, cứ đi thử thêm váy cưới đi, mất gì!!!!

    Đến Moza, nhân viên hỏi tháng mấy cưới, nói tháng 9 cưới. Nó thấy xa quá. Nó không thèm tiếp mình nữa. Cạch bọn này tới già.

    Đến AltaModa, kết 1 cái ở đây ( cái này mới là cái mình thích, ưng ý nhất ) nhưng rút kinh nghiệm, không đặt tiền nữa mà đi xem tiếp. Với lại nhân viên ở đây cứ khinh khỉnh, khinh khỉnh.

    Sang Hồng Kông, váy cũng đẹp nhưng cái mình thích thì hơi đắt. Không thuê váy ở đấy nữa mà chỉ chụp album thôi. (Làm album cũng gian nan ra phết) Dịch vụ ở Hồng Kông cũng chán!!!! Nhân viên nói năng lung tung, chẳng thống nhất từ đầu tới cuối gì cả!

    Trên đường đi làm, tạt qua Thanh Hằng - Thái Hà. Váy đẹp nhưng nhân viên chèo kéo khách, không thích nên lại đi tiếp.

    Ra Italy, có 1 cái váy y chang với cái váy mình thích ở AltaModa lại còn rẻ hơn 200K. Nên đặt luôn tiền ở đó.

    Hoá ra bọn Italy, AltaModa, Thanh Hằng - Thái Hà là 1. Hic!!!

    Bồ kết cái váy ở Italy rồi. Nhưng mà chuyển các dịch vụ về Thanh Hằng cho gần nhà. Ai dè các dịch vụ của nó như dở hơi : Chụp ảnh miễn phí 5 kiểu + với 10 kiểu chụp thêm cho bõ công chờ đợi. Trang điểm ăn hỏi. Cả 2 lần trang điểm, làm tóc đều dày và già!

    Chán!!!! Cạch bọn Thanh Hằng tới già luôn!!!

    Còn 1 tuần nữa là tới ngày cưới, nhưng mà quyết định không sử dụng dịch vụ của Thanh Hằng nữa. Làm vừa xấu, nhân viên lại toàn nói xấu lẫn nhau. Bà chủ cũng thế. Ức chế!!! Khách hàng mà được đối xử như một đồ vật ở trong tay bọn nó!!!

    Thấy vẫn chưa thoả mãn với vụ trang điểm, nghe ngóng trên mạng xem chỗ nào trang điểm đẹp là qua hỏi thử.

    Qua Pretty - Hàng Gà, thử váy luôn. Không ưng lắm. Giá trang điểm mà không thuê váy lại cao. Nên thôi.

    Qua David Minh Đức. Nhân viên nhiệt tình, nhẹ nhàng, dễ thương nhưng còn thiếu tính chuyên nghiệp. Váy đẹp. Album đẹp. Nhưng mình vẫn ưng cái váy ở Italy hơn. So đo mãi rồi hỏi nhân viên ở MĐ xem hôm nào có thể tới xem nhân viên ở đây trang điểm cho khách. Họ hẹn mình vào ngày hôm nay tới xem. Ok. Cứ tới xem rồi quyết định sau.

    Đối diện Minh Đức là Thu Hương, xời, có vài bước chân. Tiện thì qua luôn.
    Có 1 chiếc váy ở Thu Hương cực kỳ ấn tượng. Mình chưa bao giờ tưởng tượng ra nó lại đẹp như thế. Giá ok. Bà chủ ok và cô chủ nhỏ cực kỳ ổn. Nhân viên cũng thế. Trang điểm thì không thể chê vào đâu được.

    Thế là bao nhiêu tiền đặt váy ở những chỗ khác mình bỏ qua hết và chốt lại ở Thu Hương khi ngày cưới đang tới gần ( chỉ còn 7 ngày)

    4. Nhẫn cưới thì đi thử không dưới 10 cửa hàng và cuối cùng đặt ở Bảo Tín Minh Châu ( chỉ đặt tiền có 1 cửa hàng này thôi. Rút kinh nghiệm cho vụ áo cưới). Lấy rồi! Hôm đi lấy, mấy anh chị khác thấy đôi của mình đẹp cũng đặt luôn, chả thèm xem thêm nữa !!! Hì hì!!!

    5. Chăn - ga - gối : Cực kỳ ưng ý ( Cũng đi xem không dưới 10 cửa hàng)


    Thôi, nói thế đủ rồi. Bác nào đọc thì cho ý kiến nhé!!!

  2. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Bác xem ra còn kinh hơn bọn em
    Em thì dễ tính, chứ xã em mấy cái này cũng cẩn thận lắm bác ạ. Nhất là vụ áo cưới, xem đi, xem lại, nhều khi phát bực ;-P
    [​IMG]Hướng tới ngày 2 tháng 11 trọng đại[​IMG]
    [​IMG]
  3. november9

    november9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0

    Ấy ơi thế ở Thu Hương có nhận trang điểm và làm tóc mà không thuê váy không? Giá là khoảng bao nhiu? Mà tên người trang điểm là làm tóc đẹp ở đó là gì? Cơ bản là tớ lại "dại dột" vác váy cưới từ nước ngoài về, bây giờ đau cả đầu vì vụ trang điểm làm tóc, hu hu!
  4. rangkhenhduyenlam

    rangkhenhduyenlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nhà bạn ở đâu? Có xa không? Nếu ở gần thì bạn nên đến tận nơi cho người ta trang điểm. Họ sẽ giúp bạn mặc áo cưới.
    Trang điểm cho mình là bà chủ. Bạn tới đó sẽ được cô ấy tư vấn cho. Miễn chê!
    Mình là người cực kỳ khó tính, muốn trang điểm thử trước khi cưới. Nhưng nghe cô ý nói. Mình đặt niềm tin hoàn toàn. Không thử nữa.
    Mình ko rõ giá đâu. Bạn qua đó hỏi nhé!
    114 Yết Kiêu.
  5. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, quả là gian nan ngày cưới. Công nhận bạn rangkhenhduyenlam cực kỳ chịu khó thử, thử và thử....hic. Thấy các bạn than phiền nhiều về chuyện chụp ảnh xấu nhỉ? Chẳng bù cho mình, buổi trưa hai vợ chồng chở nhau chạy vòng vòng cho tiêu cơm thì thấy tiệm Trần Anh Ba đang khuyến mãi. Đây là một trong vài địa chỉ mình sưu tầm được, dự định sau này sẽ tham khảo xem sao. Thấy khuyến mãi mê quá, cộng với việc rảnh rỗi chẳng có gì làm nên tấp vào xem luôn. AI dè lại thích, anh xã mình cũng biết chút ít về chụp ảnh nhận xét bố cục của các album mẫu đẹp nên quyết định đặt cọc ngày mai chụp luôn. Dung dăng dung dẻ cả ngày trời từ ngoại cảnh cho tới studio cứ như là đi picnic vậy, vui cực kỳ. Kết quả cũng cực kỳ, album đẹp trên cả mong đợi, cô dâu và chú rể mặt tươi rói. Và quan trọng là album giống mình, cái này quan trọng nhất. Hài lòng đến nỗi mình mới đặt thêm 1 cuốn album y chang vậy để dành ngắm cho đã
  6. rangkhenhduyenlam

    rangkhenhduyenlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Địa chỉ Trần Anh Ba ở đâu vậy? cho mọi người biết để tham khảo với ???
  7. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Thật khổ cho đàn ông chúng tôi vì phụ nữ toàn là cô bé quàng khăn đỏ...
    Các bạn phải xem thế nào chứ, cứ thế thì chết chúng tôi...
    Vợ tôi cũng vậy đấy...
    Áo cưới thì nhanh hơn vì bị Jijian cho vào tròng ngay từ lúc ban đầu... Chính vì thế mà khổ với món album ảnh cưới, vì jijian ko khiến mình muốn chụp, áo dài cũng jijian nhưng mà đi đi lại lại nhiều lần vì mình lựa vải kinh quá...
    Album ảnh cưới thì đúng là tham khảo khắp HN, nhưng có gì mà tham khảo nhỉ, cuối cùng là Moza - Chương Dương - cũng phải đến lần thứ 3 mới đặt chụp ( có cái chị Hương bán hàng lấy được cảm tình của vợ mình ) sau khi chạy khắp HN, từ Bắc - Nam - Đông - Tây
    Thế là 2 chị Hương đã chốt 3 món chính của cô dâu..
    Comple thì may ở nhà may Cao - Lê Văn Hưu - anh chủ ở đó dễ chịu và tư vấn rất tận tình, giá cả cũng ok. nhiều vải để chọn
    Nhẫn : cũng khắp mọi nơi - cuối cùng là đặt ở Azami - Đặng Thái Thân. Lại là kiểu đẹp và anh bán hàng cũng tận tình và ăn nói nhẹ nhàng...
    Được 2006or2008 sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 24/09/2006
  8. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì.....mình ở Sài Gòn . Biết là topic do các bạn ở Hà Nội lập ra thì có nêu tên tiệm Trần Anh Ba các bạn cũng không biết là ở đâu cả. Mình làm album 20x30, 31 trang (nhưng khoảng 50 tấm ảnh, lớn có nhỏ có), chụp ngoại cảnh và studio, cô dâu thay 5 bộ áo cưới, chú rể thay 3 bộ, trang sức kèm theo phù hợp từng áo cưới. Mỗi lần thay một áo cưới là một kiểu tóc khác nhau (tổng cộng có 5 kiểu tóc trong album của mình hehe). Tổng chi phí là 2,4 triệu (chưa kể chi phí ăn trưa), tất tần tật mọi thứ taxi, vé vào cổng chụp ngoại cảnh...bên studio lo hết. Rẻ bằng phân nửa những album bình thường. Có điều không được tặng ảnh phóng lớn, nếu muốn có ảnh phóng cỡ 50x75 thì phải thêm 400k nữa. Phải nói là cực kỳ rẻ chứ không phải là rẻ thường nữa. Quan trọng là chất lượng, album chụp ra hài lòng cực kỳ. Trang điểm nhìn ngoài sao thấy dày, già và dữ, nhưng lên hình thì rất tự nhiên và nhẹ nhàng, chẳng thấy đậm chút nào. Ngay cả máy ảnh nhà mình chụp cũng cho kết quả tương tự. Nói chung là hài lòng.
    Nhưng mà hứng chí quá khoe um sùm, chứ tiệm Trần Anh Ba ở .....Sài Gòn muh
    Được Rose121181 sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 24/09/2006
  9. november9

    november9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ấy nhé! Từ nhà tớ ra đó chắc chỉ 5 phút thôi. Tớ sẽ qua đó hỏi xem sao.
  10. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0

    Tớ thì ko có ý kiến gì, có mỗi khoản khâm phục bạn nhiều tiền quá, rải từ hàng này đến hàng kia. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ

Chia sẻ trang này