1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ!!!

Chủ đề trong 'An Giang' bởi cobehanoi84, 03/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    hè rùi nên là chúng ta càng có cơ hội làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn đấy,có bao giờ mọi người nghĩ rằng sẽ tham gia vào các phong trào tình nguyện để đem lại hạnh phúc,đem lại cuộc sống tươi đẹp cho nhiều người khác không nhỉ????
    tôi thấy bên câu lạc bộ tháng năm hình như có phong trào đấy box mình qua giao lưu đi,miền nào thì làm tốt nhiệm vụ của miền đấy nhé!!!!!
    MẶT TRỜI MỌC RỒI MẶT TRỜI LẠI LẶN
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    một niềm vui nho nhỏ đó là:thi cho thật tốt và bây giờ là đi lấy điểm về đây nè,ihihihi.......chúc mừng em đi chớ,đó cũng là niềm của em đấy ạ.
    MẶT TRỜI MỌC RỒI MẶT TRỜI LẠI LẶN
  3. hosu

    hosu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    cha`, khi nào thấy mình bất hạnh quá, hay là chán đời thì bạn nên...đi vào bệnh viện, vào đó, bạn sẽ thấy mình thật là may mắn và ko còn chán đời nữa đâu vì mình còn hạnh phúc hơn mấy người kia cả chục lần i' chứ ....:)
    Đời có ai học được chữ ngờ

    Ho su
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    tôi đâu có buồn đau gì đâu mà fải vào viện,bạn này đi lệch vấn đề rồi đấy......hì....
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang...
  5. hosu

    hosu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    cha`, ý tui là khi vào bệnh viện thi` mình thấy rằng mình vẫn còn hạnh phúc hơn mấy người nằm kia, mà mình hạnh phúc thì đâu có lý do gì khiến cho mình buồn rầu phải không....
    Đời có ai học được chữ ngờ đâu!!!

    Ho su
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    tôi không biết,tôi thì thấy lúc nào cũng vui vẻ,ít khi nào thấy buồn lắm,hi`...bởi vậy nên mới có cái topic này mà.
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang...
  7. Cheristyag

    Cheristyag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Ùaaaa, 3 tụimình cùng bắt ghế ngồi tâm sự cùn chịu không??????
    cheristyag@hotmail.com
    Cheris...ty
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Bắc ghế lên mà nói chuyện thì cũng chẳng có gì là khó cả đâu....nhưng làm thế nào cho có nhiều người ngồi chút nhẩy??nhiều người cùng tranh nói có fải là hay không???
    mà sao dạo này vắng lặng quá thế??chẳng hiểu nữa...hêhh...........mí anh mí chị của mình về quê mà chẳng nghĩ có bọn em ở đây à????????chán thế!!!!!!!
    Nói chuyện thì em đây ngủ một giấc cho đã
    Nhưng dù trong hoàn cảnh nào đi nữa thì toi cũng chẳng bao giờ buồn cả,thế giới là thế không bao giờ làm cho ta buồn đâu.........có thể bạn buồn đấy nhưng cũng hãy cố vui lên.....tìm cho mình nguồn vui thì mới tồn tại được trong XH này.
    To cheristy:không được làm chiến dịch câu bài ở đây đâu nhé ông anh,câu kéo như vậy là không tốt chút nào cả.
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang...
  9. nghivo

    nghivo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    cobehanoi84 lúc nào cũng thấy yêu đời quá nhỉ ! Cô bé có về An Giang lần nào chưa ?

    nghivo
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Em không fải là lúc nào cũng vui vẻ đâu anh ạ..ai mà chẳng có lúc vui và buồn cơ chứ,nhưng nếu mình lúc nào cũng nghĩ nó vui thì hay hơn là nằm ủ rũ để nghĩ tới những chuyện buồn không đâu....cuộc sống nó hà khắc nhưng không fải là không có không gian để chúng ta tồn tại trong đó đâu..chỉ có điều là ta có biết tìm kiếm hay không mà thôi...
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang...

Chia sẻ trang này