1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN DƯA LÊ... Welcome!!! Nơi gặp gỡ để thư giãn, giao dzuyên, chúc mừng sinh nhật -)

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Fleur-de-Lys, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    At last, come back to Vietnam. Tặng Lys Anh ko điệu đâu em, chỉ vì nhu cầu công việc nên phải chú ý ăn mặc một chút đừng hiểu lầm anh là giai điệu NGHE
    À quên thanks bạn Martenzi nhiều NGHE . Có dịp hôm nào mời bạn
  2. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    em có dám xỏ gì chị đâu ? Em mừng cho chị mà !
    Chẹp, ai mà dám bảo hiểu phụ nữ ạ ?
    " Hiểu phụ nữ có nghĩa là không hiểu gì cả " em nghe nói thế !
    À, hay là ý chị bảo em thế ?
    Ôi gì chứ cứ thấy ai thích nhau, iu nhau là em cứ phải vun vào cật lực, mai mốt còn được suất bưng bê hoa quả, ăn cưới miễn phí nữa !
    Hê hê, cả box này chắc ai cũng đợi tin zui của 2 bác , hehe
  3. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang hy vọng nước chảy đá mòn đây...
  4. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Ôi chị thương chú quá, cái câu "hiểu phụ nữ có nghĩa là không hiểu gì cả" chắc chắn là của một già làng ế vợ đúc kết ra để trả thù đời chú đừng dại học theo mà kết cuộc thảm lắm chú ơi huhu, chị mà không được đi ăn cưới (miễn phí) của chú thì chị buồn nhắm nhắm
    Dù sao chú cũng được anh moitim cảm ơn vì tấm lòng thơm thảo. Thôi chú chịu khó nhắn nhe anh ấy là ráng đợi thêm 2 kiếp (sến) chảy nước nữa thì hoạ may đá mới mòn được nhé (xác suất 1/1000%), vì kiếp này và kiếp sau chị đều available cả rồi ...
    Đợt vừa rồi ra HN có gì vui không? Có thấy "mến" cái rét của đất Hà thành chút nào chưa? Nếu có thì năm sau ra hưởng tiếp nhá
  5. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Ấy, ấy, ghê chưa, ghê chưa !
    Thế anh moitim phải ráng sinh con đẻ cái ra toàn con trai, cháu trai để kiếp này, kiếp sau ,kiếp thứ n... coi như HỐT TRỌN mầm mống của chị Lít luôn ! Cho bõ công chờ đợi, tha hồ đè đầu cưỡi cổ
    Ra Hà Lội thì cái gì cũng quen thuộc, nhưng mà lâu lắm em mới ....thở ra khói !!!
  6. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    chà, Mar cũng quan tâm đến cái vụ này ấy nhỉ! He he, thế sau này nhà em mà cưa cẩm ai đó trog box, đổ, cuới, bác bưng mâm ko:D
  7. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    I''m sick Cuối tuần bị ốm buồn quá Lys ơi. Giá mà được nói chuyện với Lys dù qua chat cũng đủ vui rồi
  8. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Chết luôn đi
  9. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Lâu k vào thấy sôi nổi thế
    Bà Lýt lo đi lấy chồng đi, cứ vào đây mắng hết người này đến người khác, để anh moitim anh ý còn yên tâm đi lấy vợ chứ :))
  10. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Lấy thì lấy, còn mắng vẫn mắng. Chả liên quan gì nhau
    Đợi HẸN HÒ xong với em TXNV thì chị Lys đi chống lầy nhá

Chia sẻ trang này