1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Tìm Người Yêu Cho Mình

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi congaixulang, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. son_pvc

    son_pvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hâm cái đê cê mờ nhà mày đừng để tao
  2. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    em ơi, cho anh làm quen với nhé.anh bị đứt dây thần kinh xấu hổ.hic.liệu có được ko?
  3. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    sao cái thằng iory cũng nhanh đấy .bên mai mối quán nó làm ăn rồi lại định nhảy sang đây ,nhưng dù sao tao cũng muốn nhiều sự cạch tranh ,,có thêm mày thêm vui nhưng ko biết có thêm em gái lạng sơn nào vào ko .
  4. emut_cuanhom

    emut_cuanhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm của em giành cho anh là thật mà, chẳng nhé anh không tin vào tình cảm của em dành cho anh sao . Trái tim này chao trọn cho anh rồi anh có biết không . Nhưng em biết tình cảm của anh giành cho em chỉ là sự trêu đùa thôi nhưng mà em vân cứ yêu anh anh ạh .
  5. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    anh không biết lúc này cảm giác của anh là thật hay giả nữa hic hic ước gì anh có thể biết được điều đó , tình yêu..! nhiều khi anh biết rất dõ nhưng nhiều khi anh lại mất hết cái cảm giác đó hay vì anh chưa bao giờ được biết đến cái cảm giác yêu thương ấy , yêu là gì ,trêu đùa là gì anh tự hỏi mình như thế ,và câu trả lời đó vẫn thuộc về anh trả lời , trêu đùa ư anh nghĩ không phải thế ,vì sao à ,vì anh không trêu đùa , anh tự hỏi tại sao anh lại đi chêu đùa người khác chứ ,những gì đối với anh nó là sự thật , nhưng tại sao với em lại là đùa ,đó là suy nghĩ của em ,còn với anh lúc này đây anh cũng không biết phải giải thích như thế nào cho cái em cho là đùa nữa , bởi vì anh không bao giờ đùa với em ........với tất cả những ai đó đã yêu thương anh . ôi anh ước gì cái cảm giác được yêu này mãi trong anh , mãi mãi không bao giờ tan biến trong tim anh , hình như lúc này trong tim anh đang ấm dần lên thì phải , em có cảm thấy gì không .
    sóng biển xanh hôn bờ cát trắng
    rút ra rồi lại cứ hôn thêm
    ô lạ nhỉ trần gian lạ nhỉ
    cát giống em sóng lại giống anh

    Được line85vn2006 sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 01/10/2006
  6. emut_cuanhom

    emut_cuanhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    anh không biết lúc này cảm giác của anh là thật hay giả nữa hic hic ước gì anh có thể biết được điều đó , tình yêu..! nhiều khi anh biết rất dõ nhưng nhiều khi anh lại mất hết cái cảm giác đó hay vì anh chưa bao giờ được biết đến cái cảm giác yêu thương ấy , yêu là gì ,trêu đùa là gì anh tự hỏi mình như thế ,và câu trả lời đó vẫn thuộc về anh trả lời , trêu đùa ư anh nghĩ không phải thế ,vì sao à ,vì anh không trêu đùa , anh tự hỏi tại sao anh lại đi chêu đùa người khác chứ ,những gì đối với anh nó là sự thật , nhưng tại sao với em lại là đùa ,đó là suy nghĩ của em ,còn với anh lúc này đây anh cũng không biết phải giải thích như thế nào cho cái em cho là đùa nữa , bởi vì anh không bao giờ đùa với em ........với tất cả những ai đó đã yêu thương anh . ôi anh ước gì cái cảm giác được yêu này mãi trong anh , mãi mãi không bao giờ tan biến trong tim anh , hình như lúc này trong tim anh đang ấm dần lên thì phải , em có cảm thấy gì không .
    sóng biển xanh hôn bờ cát trắng
    rút ra rồi lại cứ hôn thêm
    ô lạ nhỉ trần gian lạ nhỉ
    cát giống em sóng lại giống anh

    Đấy là cảm giác của em . Anh biết rồi đấy cảm giác của con gái bao giời cũng rất thật mà .Nhưng mà tại sao anh lại không biết được tình cảm trong lòng mình nhỉ. Nếu bây giời em muốn anh chứng minh tình cảm của mình để cho em thấy cảm giác gì gì đấy thì anh có chứng mình không.
  7. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    nếu thời gian và điều kiện cho phép anh thì không có gì là anh không chứng minh được cả , anh chỉ sợ khi chứng minh song rồi anh lại mất đi tất cả để rồi trong tim anh lại mang bao tiếc nuối khi anh có được những thứ gì đó nhất là có được tình yêu thì anh không muốn nó phai nhạt rồi rần rần tuột khỏi tay anh , anh không muốn mọi thứ trở thành vô nghĩ khi con tim anh đang sống trên một hơi ấm , em có biết hơi ấm gì không , đó chính là hơi ấm của tình yêu đó .anh ước gì em có thể nhìn thấu con tim anh và cảm nhận được từng nhịp đập của con tim anh .nhiều lúc anh tự hỏi lòng mình , liệu có khi nào em làm cho con tim anh đau không , anh sợ cái cảm giác đó . mọi người nói rằng cái cảm giác đó đau hơn bin tra tấn , anh chưa thấy cảm giác đó bao giờ bởi vì anh chưa được yêu chính vì thế anh không muốn thấy cái cảm giác đó ở anh và em . nhưng đó là anh tự hỏi mình thôi và cũng không cần câu chả lời vì câu chả lời đó em và anh đều không chả lời được mà chỉ có thời gian và tình yêu của mình sẽ nói lên câu chả lời thôi đúng không em
    xa nhau xa mãi có ngày gặp --------nhớ rồi nhớ mãi nhớ không nguôi
  8. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    đọc cái mấy cái này như đọc kịch bản phim tình cảm ..được chuyển thể từ tiểu thuyết tình yêu của pháp ấy ,
  9. son_pvc

    son_pvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Huuu yêu đương cái gì kút hết đi
  10. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Mình có người iu rồi không cũng xin tham gia bên này 1 chân.

Chia sẻ trang này