1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những lúc bạn buồn bạn mong chờ điều gì nhất

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    lúc em buồn.. em mong nhận được tn của anh.. và biết thừa rằng anh chẳng bao giờ nhắn đúng lúc ấy cả..
  2. O0oLKo0O

    O0oLKo0O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    có bạn gọi đi vòng vòng
  3. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    được ngồi yên tĩnh một mình ở ngoài quán (tất nhiên là mọi ng đừng nhìn mình 1 cách dò xét ,chẹp)
  4. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Your actions keeping me calm
  5. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    đi chân đất, chạy và thả diều
  6. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Mong niềm vui quay trở lại...
  7. O0oLKo0O

    O0oLKo0O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    trúng số
  8. juggle

    juggle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lúc ý hả? Tớ thì thường làm theo các bước sau:
    1. Xem phim bộ hài hước hoặc tình cảm xuyên ngày đêm
    2. Xem hết phim rồi tắm ùm một phát, tưới rất nhiều nước lên mặt cho tỉnh ngủ
    3. Thay đồ đẹp hoặc ngầu ngầu xuống phố, tìm câu trả lời cho câu hỏi: trời nắng, phố đông, sao ta buồn và vùi đầu vào mấy cái film dở hơi
    4. Vác về một cơ số thứ giải trí nhẹ nhàng khác: thú bông, lật đật
    5. Nấu nướng thật công phu, làm những món trong đầu đang tưng tửng
    5. Ngồi ngoài ban công hóng gió uống bia với đồ nhắm trên hoặc đôi khi chỉ một cốc nước chè xanh loãng và một phong kẹo lạc.
    6. Ngày mới đã đến. Tạm biết nỗi buồn nhé
  9. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Lên ttvn đi spem cho hết buồn, nếu vưỡn chưa hết buồn chắc vác chai rượu ra tu say rồi ngủ, sáng tỉnh dậy chả nhớ gì :P
  10. FreeRock

    FreeRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ra quán cafe ngồi or vác xe chạy rông tới khi nào hết xăng thì thôi.
    Cơ mà dạo này ko vượt đèn đỏ, ko chạy ngược chiều, ko phóng xe quá tốc độ... Mình ngoan vãi, hớ hớ

Chia sẻ trang này