1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội quán của những SV ...... du học tại TP HCM !!!!

Chủ đề trong 'An Giang' bởi AnhXeAnh, 03/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghivo

    nghivo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vậy là học sinh cũ của trường Thoại Ngọc Hầu trên này cũng không phải là ít phải không ? Còn bạn nào nữa không ?
    Hay là mình là lập ra cái Box trưòng Thoại Ngọc Hầu, Long Xuyên, AG đi há hi hi......

    nghivo
  2. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì không nên lập box Thoại Ngọc Hầu làm gì vì người An Giang mình trên mạng này không nhiều..nếu lập thêm box mới mọi người sẽ nhanh chóng bị phân tán ..mỗi box chỉ sinh hoạt cầm chừng như thế sẽ không hay...
    Tui không nghĩ là các bạn lại có thể nhận xét về thầy mình như vậy..thời gian còn học ở Thoại Ngọc...tui rất kính trọng tất cả các thầy cô trong trường..trong đó thầy Danh là người tui yêu quí nhất...nhớ có lúc thấy dạy luyện đội cả thầy lẫn trò đều vắt óc ra để làm toán...chiều nào tui cũng thấy thầy ngồi giải toán ở bậc thềm trước cửa nhà( nhà tui ở gần nhà thầy)...sau này có mấy đứa bọn tui chuyển lên thành phố..thầy tiiếc lắm....những năm sau khi mà sở GDDT An Giang không còn chi tiền để đãi ngộ các đội tuyển toán,lý..phong trào thi HSG của tỉnh ta đã kém lại càng kém. Có lúc đến thăm thầy, kể cho thầy nghe về cách đãi ngộ HSG của một trường chuyên trực thuộc DHKHTN TP thầy ngồi thở dài trăn trở...và kể cho tui nghe cách đãi ngộ trái ngược của sở GD tỉnh nhà..cho nên chúng ta không thể trách thầy được vì muốn có thời gian để tâm huyết thì trước tiên là phải lo cuộc sống gia đình cái đã.
    Ở trường Thoại Ngọc Hầu có một người tui cũng rất kính trọng đó là thầy hiệu trưởng Thịnh..nhưng tui không bằng lòng với cách đối xử của thầy đối với lớp chuyên toán..thầy thường hay thiên vị lớp chuyên Anh hơn có lẽ vì các bạn ấy thường học đều hơn..nhưng thầy không nghĩ rằng khi lên Dh thì những Sv làm rạng rỡ tỉnh nhà phần lớn ra đi từ lớp chuyên toán...
    Sơ qua một vài điều về thầy cô tụi mình như thế..ai có chuyện gì hay kể cho bọn tui cùng nghe với được không?
    chúc các bạn vui vẻ!

    Россия моя пе??вая л?Zбов?O!!
  3. AnhXeAnh

    AnhXeAnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nhà u kế nhà ổng hả, vậy tui biết u rùi.
    À, mấy cái Lâm nói về thầy thì tui không chứng kiến nên không biết. Tui học thầy D từ lớp 6, nói chung tính tình ổng thì tui cũng rất tốt, cũng dễ dãi, cũng có tâm huyết , nhưng sau này thấy đứa nào cũng la hết, hình như lúc đó Lâm đi rồi hay sao á, nào là thầy thay đổi tính tình, rùi đì tụi nó , rùi tè le hột me hết, nhưng mà chắc tại mấy đứa làm ổng thất vọng, học chuyên toán lại đi thi nào là học sinh giỏi Hóa, Sinh, Lý, Anh ........, gặp tui tui cũng tức.
    Còn ông Thịng thì nói làm gì, ổng binh mấy con girls chuyên Anh như ........ con ổng vậy, mà cũng đúng, lớp chuyên Anh là lớp ngoan, con gái nhiều, không quậy , cái đó là dưới mắt ổng, chứ mấy đứa đó là ............. quỉ đội lớp cừu đó mà. ( Nói trúng ai thì xin lỗi nghe, coi như hong phải nói người đọc bài, hahhahha)
    Nói chung đa số mầy thầy cô bên TNH thì đa số được tui kính nể , cả tài năng lẫn đức độ (đa số thôi , không có all đâu nghe, có vài người ........... hôi lông lắm (xin lỗi dùng từ chuyên ngành, tại tức quá đó mà).
    Không biết bây giờ tình hình sao rồi, có ai bức xúc thì lên tiếng nha.
    THEY USUALLY DON'T GET THE CHANCE TODAY BECAUSE THEY THINK THERE'RE MANY CHANCES TOMORROW
    NCN [​IMG]

  4. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nữ lớp chuyên anh thì ngoan phải biết...thế nên được thầy thích cũng phải...nhưng còn những học sinh vô cùng thông minh học ở lớp chuyên toán thì đương nhiên là phải không hiền rồi..thế mà thầy hiệu trưởng của bọn mình không nhìn ra đâu là trò đùa của những học sinh thông minh, còn đâu là trò đùa của những học sinh cá biệt...:_)
    tôi còn nhớ bạn Anh Tuấn là học sinh đầu đàn của lớp TL thế mà toàn chịu sức ép của các thầy cô..có người còn cho rằng thi môn toán là điên rồ..ngay cả thầy Trắc dạy đội toán mà nói với học trò là không nên học thi quốc gia làm gì...chỉ nên luyện để thi Dh? Thiết nghĩ câu nói đó nên là trò nói với thầy thì đúng hơn.
    Các thầy mất lòng tin, trò mất lòng tin...thế là những tài năng của chúng ta sớm tàn lụi. Khi lên học DH tôi học chung lớp với Anh Tuấn...Tuấn học rất tốt..tư duy mạch lạc..chỉ có điều thiếu tự tin và thiếu một cách học phù hợp...lỗi này phần nhiều ở các thầy của chúng ta.
    Có một điều thật buồn cười là ở các nơi khác người ta rất kính trọng các tài năng toán học thì ở trường mình chỉ chú trọng tới những trò lẻ tẻ, lặt vặt.
    Với cách nghĩ và cách làm như thế thì chuyện học sinh chuyên toán dùng tư duy để thi hóa sinh, lý là chuyện thường...không thể trách học sinh được.

    Россия моя пе??вая л?Zбов?O!!
  5. AnhXeAnh

    AnhXeAnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thì như Lâm thấy đấy, thi học sinh giỏi toán quốc gia đậu chỉ đến được trên ................., à không nói vậy khó hình dung lắm , phải nói là mấy em bé 2,3 tuổi có thể đếm được, mà hình như chúng đếm được tới 3 là max rùi, ấy là tui nói đậu nhá, còn bình thường là không có giải nào, ai dám thi. Mà mục đích thi học sinh giỏi quốc gia thì ai cũng biết đó là tạo ra tiền đề cho việc đi vào đại học dễ dàng hơn, tình hình môn toán như vậy thì khách quan mà nói giả sử có yêu môn toán cũng phải đắn đo, e dè.
    Chết rùi, lạc đề quá rùi Lâm ơi, mình toàn nói chuyên trường mình , không bị chửi thì cũng bị rủa thầm đó mà.

    Alo, alo, còn bạn nào xa nhà , du học nữa không ,ú ú úuuuuúu , vào đây tâm sự đê ê ê.

    THEY USUALLY DON'T GET THE CHANCE TODAY BECAUSE THEY THINK THERE'RE MANY CHANCES TOMORROW
    NCN [​IMG]

  6. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ở nhà mọi người thường nghĩ như thế...chứ thi HSG toán có nhiều cái lợi lắm...thi Dh chỉ là chuyện nhỏ...nhiều người thi DH đỗ điểm cao nhưng khi vào Dh vẫn học kém như thường... cái chính của các kì thi HSG là nâng cao khả năng tư duy và bản lĩnh của mỗi người..như thế thì khi lên Dh chẳng sợ ai ..không phải vì thấy thành tích tỉnh nhà kém mà chùn bước không dám thi..quan trọng đâu phải là cái giải.. cái quan trọng nhất thì không phải ai cũng biết phải không?
    Mọi người đăng kí tham gia box đâu mất cả....chỉ thấy còn vài người...thế thì chán thật. chẳng khác nào chat tay đôi..mọi người quay trở lại với chủ đề sv xa nhà đi...

    Россия моя пе??вая л?Zбов?O!!
  7. AnhXeAnh

    AnhXeAnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hahhaha , bạn nói thế chẳng ra huề vốn à, đúng là nếu thật sự có bản lĩnh , có tài năng thì làm gì phải sợ ai.Môn toán đúng là cái root của tư duy, mình công nhận với bạn điều đó, nếu giỏi toán thì có thể giỏi các môn còn lại, kể cả các môn xã hội, kể cả việc giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, nhưng tất nhiên để đạt đến trình độ đó thì không phải ai cũng được. Mà trường hợp như bạn nói, đúng là không phải ai đang học phổ thông cũng nghĩ là lên ĐH sẽ học như thế nào, tại vì chưa học sao biết nó ra sao , người thì bảo "lên đó học khỏe lắm" , rồi "phải có cách học khác phổ thông", thế nhưng để ý đến là gì, khi đã vào ngành mình thích (quan trọng là "thích") rồi thì sẽ thích ứng với môi trường đó ngay và lập tức sẽ có cách học hợp lí, và lúc nào cũng tuân theo qui luật mạnh được yếu thua. Mạnh đây là gì, bạn có thông minh , có sáng tạo tức là tư duy tốt thì điểm sẽ trên 7, có cần cù, siêng năng như phổ thông thì từ 5-6, và cả hai thì 9-10 . Và như bạn thấy lúc nào người ta cũng đặt tư duy lên hàng đầu, còn chuyện siêng năng, hay vẹt thì cũng qua đấy nhưng kết quả kém hơn. Còn nếu biết mình tư duy không lại người ta thì phải ráng cày, ráng "cần cù bù khả năng", tăng tư duy lên, có khi lại hơn mấy người vốn dĩ đã thông minh nhưng tự cao ấy chứ.
    Nếu mình nhớ không lầm thì bạn được mọi người phong cho là "cậu bé toán học" phải không, và điều đó không có gì lạ khi bạn đã bỏ ra công sức để rèn luyện tư duy ngay từ nhỏ. Hình như đường còn dài , chúc bạn thành công hơn nữa, OK ?
    THEY USUALLY DON'T GET THE CHANCE TODAY BECAUSE THEY THINK THERE'RE MANY CHANCES TOMORROW
    NCN [​IMG]

  8. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Có đấy Anhhexanh ạ!
    Có những người thực sự thông minh và bản lĩnh nhưng cũng phải có lúc sợ đấy bạn ạ!
    Tui lấy ví dụ lớp học phổ thông của tui nhé....mang tiếng là lớp chuyên toán nhưng khi lên DH thì 14 đứa học CNTT chỉ có hai đứa học toán tin còn lại thì chủ yếu là học các ngành kĩ thuật khác ở Bách Khoa TP. Tiếc rằng hai bạn học toán tin lại là hai bạn không giỏi lắm và có khả năng sẽ học toán dành cho tin học chứ không phải học toán....Các bạn giỏi nhất đều học tin học hết thảy...có lẽ vì một lí do duy nhất là học CNTT thì sẽ mang lại tương lai sáng sủa hơn và dễ kiếm học bổng đi nước ngoài hơn.( 10 trong số 14 bạn đang học CNTT đã ra nước ngoài). Mặc dù tất cả đều yêu toán hơn nhưng tình yêu đó không đủ mạnh để vượt qua được sự hấp dẫn của tin học.
    Mình đồng ý với Anhhexanh là phải cần cù mới mong có ngày thành công....nhắc đến cần cù mình mới nhớ là lúc lên Tp học năm học đầu tiên, năm lớp 10. Mình ở KTX của trường DHKHTN ở 135B Trần Hưng Đạo, mình ở chung với các bạn đến từ Binh Thuận, Đồng Nai, và đặc biệt là hai bạn đến từ Bình Định và Minh Hải ( lúc đó vẫn gọi tên là Minh Hải)....
    Bạn ở Bình Định thông minh kinh khủng...suốt ngày chơi điện tử... hiếm khi bạn ấy ngồi vào bàn học. Thế mà vẫn vào được đội tuyển hoá của trường và đi thi có giải đấy....mình được biết là bạn đấy không học ở nhà đâu mà chỉ học ở trường thôi..có nghĩa là chỉ cần nắm tốt kiến thức ở trường thì vẫn có thể học tốt. Nhưng với cách học như vậy bạn đó lên Dh học không thành công lắm vì kiến thức Dh rộng hơn nhiều mà.
    Người thứ hai thì kể về thành tích thì ai cũng phải sợ.( Bạn ấy từng hai lần đạt giải nhất trong các kì thi toán và vật lí QG và tổng cộng năm lần đạt giải QG) thế nên mình luôn quan sát xem bạn ấy học thế nào...trước khi có bạn ấy vào KTX thì mình thường học rất khuya..ngày nghỉ cũng chẳng đi chơi đâu..một ngày 5-6 tiếng dành cho toán và tin học là chuyện thường.. nhưng học kì đầu tiên mình vẫn không thể đuổi kịp các bạn ấy.....
    Quan sát bạn ở Minh Hải mình thấy là bạn ấy học ít hơn mình một ngày 2- 3 tiếng....lúc đấy mình cho rằng cần cù có thể bù được thông minh..nhưng lầm to...thêm giờ học vẫn không thể nào học tốt được.... cách học của mình khác xa cách học của bạn đó...làm được nhiều bài tập khó nhưng không hiểu sâu vấn đề...thế nên khi đụng chạm lại vấn đề với mức đô khó hơn thì toi ngay. Cả một quá trình dài mình mới rút ra được một điều là Không cần cù thì không giỏi được nhưng có cần cù vẫn chưa đủ....
    Thế đấy Anhhexanh ạ...lí do mình lên Tp ngay những năm cấp III là vậy đấy..học hỏi ở bạn bè về cách học là phương pháp tốt để cải tạo cách học....còn chuyện siêng năng thì khi đã lớn ai cũng nhận thức được..khi chuyện siêng năng hay không siêng năng không còn là vấn đề thì lúc đó thông minh quyết định tất cả.
    Chúc vui!

    Россия моя пе??вая л?Zбов?O!!
  9. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Wow..hội quán này sao xôm tụ thể hả..? Chúc mừng nhé...Bắt tay cái coi..hi..hi...
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
  10. AnhXeAnh

    AnhXeAnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Cheer, cheer....... chúc mừng sự trở lại của WC, hôm nào đi uống nước hé, hay nhậu lẩu trâu, tui đang ở LX nè, trời ơi nôn quá.................
    THEY USUALLY DON'T GET THE CHANCE TODAY BECAUSE THEY THINK THERE'RE MANY CHANCES TOMORROW
    NCN [​IMG]

Chia sẻ trang này