1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và em đã yêu...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi inspiron1100, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em ! Sau này có kiêu hãnh thì cũng nên kín đáo một tí. Anh ý đang nghĩ em là một con bé cong vênh và anh ý đang ngấy tới cổ cái sự kiêu hãnh của em đấy. Phải khiêm tốn, dịu dàng em ạ và nếu có thể thì tỏ ra yếu đuối một tí. Con gái mà trên cơ thì con trai không yêu đâu.
    Nào, hãy thay tính đổi nết và chờ đợi ! Hy vọng chưa quá muộn. Nhớ chăm sóc anh ý nhiều vào. Nếu có bị anh ý chọc cho tự ái thì cũng phải nhanh chóng chủ động làm hoà. Anh ý mà còn tình cảm với em thì sẽ xiêu lòng thôi. Hix... qua sông phải lụy chèo đò, yêu người ta quá thì phải chịu lụy thôi em ạ.
    Nhớ nhé, yếu đuối và chăm sóc.
    Hy vọng chưa quá muộn và anh ý vẫn còn tình cảm với em
    [/quote]
    Không hẳn. Làm sao mà phải dịu dàng, yếu đuối nhỉ? Mỗi người một cá tính, trước đây ngyêu cô này yêu cô ấy cũng vì cái cá tính đó, giờ ngta thay lòng đổi dạ rồi thì có làm gì cũng khó cứu vãn.
    To inspiron: Nếu ngta đòi có thời gian thì cứ cho họ toại nguyện. Tình yêu nhiều lúc cũng cần không khí để thở nữa. Ai mà tránh được những phút xao lòng, nhưng rồi đâu sẽ vào đó cả thôi. Chúc vui!
  2. Meoyeuca

    Meoyeuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hội thất tình đâu rồi?! Ra đây welcome thành viên mới nào
    Tớ đùa tí,đừng giận nhưng có một thực tế mà bạn phải chấp nhận là anh ấy không còn yêu bạn nữa.Theo kinh nghiệm tớ đúc kết được từ....những người xung quanh thì lý do "quá ít cảm xúc và thời gian này chỉ muốn giành toàn bộ cho công việc" thực tế lại là "Anh không còn yêu em,anh đã có một đối tượng mới" nghe phũ phàng nhưng lại là sự thật đến 90%.Lúc này càng níu kéo càng phản tác dụng.Hãy chấp nhận sự thật,nào!mạnh mẽ lên!
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chỉ thắc mắc 1 điều tại sao anh ý lại thay đổi nhanh như vậy ??? có thể anh ý chỉ coi bạn là 1 người em ??? nói chung tớ đọc bài của bạn xong thấy nó cũng khó khó thế nào ý, nhưng 1 điều tớ có thể hiểu đc, đó là nỗi nhớ đang xâm chiếm tâm hồn bạn, có lẽ chỉ có bạn là yêu anh ấy, vì khi 1 người con trai đã yêu người ta khác lắm 1 năm bên bạn anh ý đã cố gắng rất nhiều nhưng có lẽ không thể hoà hợp , có lẽ anh ý cần 1 người luôn bên anh, không quá mạnh mẽ, là người chăm sóc cho anh ta,nên anh ta cũng đã nói thẳng với bạn là có quá ít cảm xúc đó thôi, tớ rất thích người đó vì dám nói thẳng nhưng điều mình nghĩ
  4. inspiron1100

    inspiron1100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã động viên mình rất nhiều.
    Thực sự thời gian này với mình rất khó khăn.Bảo vệ luận văn đang cận kề.Công việc đang vào giờ cao điểm mà dường như mọi thứ đang bị rối lên vì tinh thần của mình đang rơi theo vực thẳm.
    Cá tính mình từ ngày yêu anh ấy, mình đã cố gắng thay đổi khá nhiều, có thể mình rất mạnh mẽ và quyết đoán nhưng với anh ấy mình luôn luôn tôn trọng, sẻ chia và thực sự mềm yếu. Không lúc nào mình nghĩ dùng cá tính của mình để kiềm chế anh ấy cả mà hầu như là ngược lại.
    Mình rất hiểu anh ý, anh ấy là một người có chí lớn, thực sự có hoài bão. Anh ấy luôn chín chắn trong suy nghĩ và hành động, mình biết là anh ấy đề nghị dừng lại không phải là vì một cô gái khác mà anh ấy thấy quá ít cảm xúc với mình, và hiện tại đang muốn dành thời gian hết cho công việc. Mình cũng đã nói với anh ấy rằng: tình yêu và sự nghiệp là hai đường thẳng song song trong cuộc đời, tại sao em không thể đi cùng với anh?
    Trước đây mình đã từng nghĩ rằng, việc phụ nữ thành đạt và có vị trí ngang bằng với người chồng không hẳn đã là một rào cản lớn, nhưng từ lúc yêu anh ấy, mình lại nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể hy sinh sự nghiệp của riêng mình để vun đắp cho sự nghiệp của anh ấy, không cần hai vợ chồng cùng phải là giám đốc, mình có thể đứng sau anh ấy cùng vun đắp cho lý tưởng của anh ấy.
    Có lẽ mình nên xác định hoàn cảnh hiện tại của mình đang đơn phương từ phía mình một tình yêu dành cho anh ấy. Điều đó khiến mình cảm thấy rất tủi thân, mình đã khóc hết cả nước mắt mỗi khi anh ấy nói rằng thời gian này anh không muốn yêu ai cả, anh muốn giành hết thời gian cho công việc, anh sợ rằng sẽ lại làm tổn thương em.
    Có lẽ mình đang bế tắc vì thực sự phải cư xử thế nào lúc này?Mình hoàn toàn không muốn từ bỏ tình cảm của mình. Dùng thời gian để quên đi điều này ư? Chắc với mình rất khó, vì cái cảm giác hiểu được rằng mình đang yêu một ai đó với mình vô cùng quan trọng. Mình đang giành cho anh ấy thời gian để suy nghĩ lại, một tuần suy nghĩ và tách khỏi mình, anh ấy đã có một quyết định như vậy có phải là qúa vội vàng?
    Hiện tại mình chỉ có một niềm tin duy nhất vào tình yêu chân thành của mình giành cho anh ấy. Vị trí xã hội và tiền bạc với mình dường như không có nhiều ý nghĩa nếu đứng ra so sánh với anh ấy. Mình hiểu và rất hiểu rằng người phụ nữ ở thời điểm nào nên giữ đúng vai trò ở đó. Ở ngoài đường là con người xã hội, ở cơ quan là con người của sự nghiệp và ở gia đình là một người vợ.
    Có lẽ anh ấy là người đàn ông hơi khác với những người đàn ông khác đã từng quen biết mình. Sự chinh phục người đàn ông bằng những điều giản dị hàng ngày dường như không có sự hấp dẫn với anh ấy. Có lẽ tại anh ấy sống đơn giản.
    Nếu người đàn ông khác thích người phụ nữ nấu ăn ngon, thì anh ấy ăn gì cũng được, mình có muốn bày vẽ nấu nướng thì chỉ nhận được sự hâm mộ hấp dẫn từ những người bạn khác thay vì anh ấy. Với anh ấy ngày lễ nào thì cũng như ngày bình thường, việc anh ấy bảo vệ tốt nghiệp anh ấy cũng coi như một ngày đi học bình thường, không muốn bạn bè tới chúc mừng, tới tặng hoa. Ngày nhận bằng tốt nghiệp cũng vậy. Ngày sinh nhật với anh ấy thì cũng không có gì quan trọng cả, anh ấy quan niệm cũng chỉ là một ngày bình thường...Có lẽ với anh ấy, điều gì cũng bình thường, yên lặng, rồi việc gì cũng sẽ tốt cả...không chỉ với mình và với bất cứ việc gì từ trước tới giờ anh ấy cũng luôn luôn như thế, chính vì vậy mà cảm xúc của anh ấy luôn rất ít.
    hiẻu tính khí anh ấy như thế nên mình luôn chủ động tạo ra cảm giác yêu thương, ấm cúng, và làm cho cuộc sống của anh ấy và xung quanh anh ấy phong phú bằng tình yêu và những điều ngọt ngào, dễ thương có thể có.
    Mình đã nhận ra rằng mình thực sự yêu anh ấy, yêu con người anh ấy hơn vì ...anh ấy có cái gì đáng để mình phải yêu.
  5. duynguyenngoc

    duynguyenngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn. Bạn là một người quá tự tin vào bản thân mình đấy.
    - Mặc dù anh ấy có dáng vẻ khá lạnh lùng và hờ hững, nhưng dường như con người anh ấy đã chiếm hết trái tim và tình cảm của mình. Nói chung những chiêu này mà áp dụng với những người con gái kiêu hãnh như bạn thì rất hợp lý.
    - Em luôn xác định mình là người bạn đường đi sau anh ấy, bên anh ấy. Điều mà chưa người đàn ông nào làm được. Chỉnh lại nhé điều này chưa người đàn ông nào em gặp có thể làm được. Những người như anh ấy và hơn anh ấy còn rất nhìu bạn ạ.
    - Sau bao nhiêu năm giờ đây em mới hiểu cảm giác yêu một người là như thế nào, mong muốn có được một người là như thế nào...em đã khóc hết nước mắt hàng đêm, chỉ nghĩ đến việc mất anh ấy thôi em đã không chịu đựng được. Bạn hãy suy xét thật kỹ nhé. Thực sự bạn có yêu anh ấy không ? Mình biết nhìu người con gái kiêu hãnh và họ không chấp nhận nổi cái cảm giác bị người yêu bỏ họ muốn giành giật lại cái mà họ đã từng có của người con trai kia là tình yêu của anh ta đối với họ. Nhưng thực ra là họ chưa bao giờ yêu anh ta nhiều như vậy.
    - Em đã bước qua sự kiêu hãnh của bản thân mình, điều mà nếu thông thường sự tự tin sẽ không cho phép em làm điều đó. Nhưng em chỉ nghĩ rằng mình đã yêu thực sự thì những điều đó với em đâu có ý nghĩa gì đúng không ạ? Bạn làm cho mình nhớ lại chuyện tình giữa cô tiểu thư Leono và chàng trai Rivax ( trong 1 cuốn tiểu thuyết Chile) Nhưng cô tiểu thư ấy đã yêu Rivax một cách thật sự và hết lòng và khi chàng trai bị bắt thì cô ấy đã hành động 1 cách mãnh liệt để cứu người iu. Đó là vì cô ấy iu Rivax một cách thực sự. Còn bạn thì mình chưa biết rõ nên ko thể hiểu bạn bước qua sự kiêu hãnh là vì bạn thật sự yêu anh ta hay là chỉ vì bạn muốn anh ta phải phục tùng bạn.
    - Có lẽ mình đang bế tắc vì thực sự phải cư xử thế nào lúc này?Mình hoàn toàn không muốn từ bỏ tình cảm của mình. Dùng thời gian để quên đi điều này ư? Chắc với mình rất khó, vì cái cảm giác hiểu được rằng mình đang yêu một ai đó với mình vô cùng quan trọng. Mình đang giành cho anh ấy thời gian để suy nghĩ lại, một tuần suy nghĩ và tách khỏi mình, anh ấy đã có một quyết định như vậy có phải là qúa vội vàng? Bạn vẫn chưa hạ thấp được cái tôi của bạn xuống.. Mình chắc trong 1 tuần bạn cho anh ấy suy nghĩ anh ấy sẽ dùng 5 giây để quyết định bỏ bạn.
    - Mình đã nhận ra rằng mình thực sự yêu anh ấy, yêu con người anh ấy hơn vì ...anh ấy có cái gì đáng để mình phải yêu. Suy nghĩ về tình yêu của bạn làm mình sợ quá.
    Định viết tiếp nhưng sợ bạn sẽ giận mình nên thôi.
    Được duynguyenngoc sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 07/10/2006
    Được duynguyenngoc sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 07/10/2006
  6. inspiron1100

    inspiron1100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình không quá nhiều cái tôi như thế đâu.
    Trước khi yêu anh ấy, với bạn trai cũ thì có thể những điều cậu nói là đúng, mình luôn kiêu hãnh về bản thân mình.
    Nhưng với anh ấy thì chắc là không phải như cậu nghĩ đâu. Không phải cứ liều mình chết để cứu sống anh ấy là việc thể hiện cho mọi nguời biết rằng mình đang yêu anh ấy. Chỉ lúc này đây thôi tâm trạng mình đang rối bời vì yêu anh ấy, chỉ vì không thể thiếu anh ấy thôi chứ không phải vì mình không dám chấp nhận sự thật là mất anh ấy vì sự kiêu hãnh của bản thân mình. Mình đã bước qua sự kiêu hãnh của mình vì anh ấy rồi.Có lẽ cậu đang nhìn câu chuyện của mình từ một thái cực khác.
    Mình nghĩ rằng mình luôn chân thành với tình cảm của mình dành cho anh ấy, và sự yêu thương xuất phát từ chính trái tim mình chứ không phải vì niềm kiêu hãnh muốn chiếm được anh ấy. Mình muốn có được trái tim và tình cảm của anh ấy dành cho mình chứ không phải là thủ đoạn để có được anh ấy. Mình không dùng sự ràng buộc để chỉ để có được anh ấy mà thôi. Cậu đừng hiểu sai ý mình.
  7. duynguyenngoc

    duynguyenngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thêm một lời nhắn cho bạn. Bạn viết văn đóng quá. Nếu bạn đơn giản chỉ là tâm sự và phát biểu tâm tư hoặc chỉ là giãi bầy tâm sự của bạn thì viết thế này là được. Còn nếu như bạn thực sự cần tư vấn thì nên chọn cách viết gợi mở hơn.
    Chúc zui zẻ.
    Được duynguyenngoc sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 07/10/2006
  8. inspiron1100

    inspiron1100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy yêu mình một năm và chỉ dành 1 tuần để suy nghĩ về việc anh ấy muốn dừng lại. Mình thì chỉ nghĩ rằng 1 tuần như thế là thât ngắn ngủi, mình chỉ muốn anh ấy hãy giành thời gian suy nghĩ thêm thay vì chỉ nghĩ đến đó và dừng lại.
  9. inspiron1100

    inspiron1100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    uh có lẽ tại tâm trạng mình đang rối bời, mọi thứ viết ra chỉ là suy nghĩ, thực tế mình luôn muốn lắng nghe lời khuyên của mọi người rằng mình nên làm gì và hành động như thế nào lúc này là đúng đắn nhất!
  10. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    hay là...inspiron1100 ơi...đổi comp đi xem sao.

Chia sẻ trang này