1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu chồng nhưng không thể yêu bố mẹ chồng. Đó có phải là tội lỗi không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 07/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    tớ ko sống cùng nhà chồng nên cũng ko biết mẹ chồng có hay đi buôn bán như các nhà khác ko. nhưng mà các bà mà ngồi với nhau rồi hết chuyện lại lôi chuyện ko vừa lòng về mình (cái này thì chắc là ối) ra mà bàn thì cũng khối cái hay ho nhỉ. tớ ko hợp với cuộc sống ở đấy là một nhẽ. cái tớ lo hơn là về đấy rồi mua sắm hay tiêm phòng cái gì cũng khó khăn, hay nói dại nhỡ con tớ mà bị đau ốm thì tớ ko thể nào yên tâm để mà chữa bệnh ở đó cả. chắc phải giống như các nàng khuyên là phải về độ 1, 2 tuần.
    Được amie2701 sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 16/05/2008
  2. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    tớ ko sống cùng nhà chồng nên cũng ko biết mẹ chồng có hay đi buôn bán như các nhà khác ko. nhưng mà các bà mà ngồi với nhau rồi hết chuyện lại lôi chuyện ko vừa lòng về mình (cái này thì chắc là ối) ra mà bàn thì cũng khối cái hay ho nhỉ. tớ ko hợp với cuộc sống ở đấy là một nhẽ. cái tớ lo hơn là về đấy rồi mua sắm hay tiêm phòng cái gì cũng khó khăn, hay nói dại nhỡ con tớ mà bị đau ốm thì tớ ko thể nào yên tâm để mà chữa bệnh ở đó cả. chắc phải giống như các nàng khuyên là phải về độ 1, 2 tuần.
    Được amie2701 sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 16/05/2008
    [/quote]
    Mình cũng không sống cùng gia đình chồng. Nhưng tính tình mọi người như thế nào, nội tình gia đình chồng ra sao, mình đều biết hết Tuy nhiên, mình lại không thể hoà hợp được Mình sinh ra và lớn lên ở HN, tất nhiên cách sống và cách nghĩ khác xa với nhà chồng ở quê (mới lên đời thành Thành phố được vài năm nay). Có lẽ bạn cứ nên về một vài tuần, sau đó bàn với chồng xin phép lên HN với chồng để "bố con nó được gần nhau. Bố nó đi làm về là được gặp con, con cũng được chơi với bố thường xuyên cho tình cảm". Nói đến thế mà bố mẹ chồng vẫn không đồng ý thì lên đây tham khảo tiếp mọi người
  3. tdung83

    tdung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không hợp với bố mẹ chồng và mặc đù bố chồng mình hiện là giáo viên cấp 3 đàng hoàng nhưng suy nghĩ của bố mẹ chồng cổ hủ không chịu nổi. Mẹ chồng mình thì lại là 1 người rất chậm chạp (không phải nói xấu mà chỉ là nhận xét thật lòng). Quan niệm của bố mẹ chồng mình là con dâu phải làm hết mọi việc nhà, đàn ông trong gia đình không phải nhúng tay vào việc gì hết. Thế đấy. Nhiều lúc nghĩ cảnh về nhà chồng quanh ra quẩn vào chỉ dọn dẹp, cơm nước, rửa bát mà không mong gì có sự giúp đỡ của ai (cứ 1 mình làm hết)là thấy cuộc sống như cái thời phong kiến ngày xưa & có cảm giác mình như con osin ấy. Thế nên cứ xác định là nếu có sinh con thì chả nhờ vả gì được đằng nhà chồng. Nếu mình sinh con sẽ đợi nó cứng cáp 1 chút rùi mới cho nó về nhà ông bà nội nó vài bữa. Lúc ấy nếu rảnh rang mình có thể làm hết việc nhà.

    Được tdung83 sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 28/05/2008
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Sao bây giờ vẫn có người còn quan điểm con dâu làm hết thảy mọi việc như thế nữa nhỉ? Hơn nữa bố chồng là giáo viên cấp 3 thì cũng chưa hẳn đã quá già để mang một quan niệm cũ kỹ như thế. Vậy chồng bạn có suy nghĩ kiểu đó ko ? Nếu cũng cùng dòng quan điểm như vậy thì đáng lo ngại lắm.
  5. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hi, hoá ra ở đâu cũng vậy thôi. Bố mẹ chồng thì tất nhiên không bằng bố mẹ mình rồi. Mình mà về nhà chồng cũng thế. Hai vợ chồng ở Hà Nội cuối tuần là phải về quê với mẹ chồng. Mẹ chồng được thể con về là bỏ hết việc nhà đấy cho các con. Hic. Cả tuần con mới về mà cũng chẳng được chăm sóc gì cả. Mình đang lo đến lúc đẻ phải về nhà nội xa chồng thì không biết có nhờ được gì mẹ chồng không
  6. danghuykhoi

    danghuykhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mình là 1 người đàn ông, mình thấy bạn quá bức xúc nên cũng có 1 vài ý : Bạn đừng quá căng thẳng với BMC như thế, nếu chồng bạn hoặc BMC bạn biết bạn có ý coi thường là thành chuyện to đấy. Ai chẳng yêu Bố Mẹ mình, đều muốn lo cho Bố Mẹ. Bạn hãy nhìn vào swk đối sử của chồng bạn với bố mẹ bạn, giả sử chồng bạn có thái độ không hay với ông , bà bạn nghĩ sao. Trên góc độ đàn ông, tôi thấy rất nhiều người chồng đối sử rất tốt với bố mẹ vợ, nhưng người vợ thì ... có thể do tính phụ nữ, khuyên thật bạn nên bớt nhỏ nhen đi, hãy nhìn rộng hơn , mong bạn hạnh phúc.
  7. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là khó thay đổi được suy nghĩ của đàn ông....Chán quá....Thực ra trc em cũng gặp một số phụ huynh cực kỳ tâm lý, nhưng hầu hết chỉ là những phụ huynh trẻ, khoảng trên 40 gần 50, còn già hơn là khó tính và khác nhau về thế hệ lắm...Đến bây giờ quen 1 anh con út, bố mẹ về hưu hết rồi và cổ hủ khủng khiếp, bà mẹ thì quá ghê gớm, lấn át cả chồng cả con...Em chán quá nên cũng giải tán luôn...Vào đọc tâm sự của các chị đã có gia đình lại càng thấy quyết định của mình là đúng...Yêu chồng thì tất nhiên sẽ phải thương yêu cả gia đình chồng, nhưng mọi thứ đều phải từ 2 phía...Ở đời quan trọng nhất là chữ "BIẾT ĐIỀU"...
  8. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Bạn Khôi à, các ông chồng thông thường không phải sống chung với nhà vợ nên chuyện gặp nhau làm thế nào cho vừa lòng nhau nó đơn giản hơn nhiều. Bên box TVTY còn có topic cãi nhau đến chửi nhau loạn lên về chuyện ở rể đấy, bạn tham khảo đi.
    Nếu bạn vẫn không nhìn ra vấn đề thì thử sang nhà vợ ở 1-2 năm xem sao
  9. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Ôi em nói thật chứ đàn ông ở rể còn sướng chán, chả qua là tự kỷ ám thị, vấn đề về tự trọng thôi chứ bị hành hạ về thể xác thì ít lắm. Dù sao con rể vẫn được chiều hơn nhiều. Nói chung họ phải biến thành phụ nữ và đi làm dâu thì mới hiểu được chị ạ!
  10. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    dâu là con , rể là khách. giờ vẫn thấy các cụ nói cấm có sai. đã là con thì cố mà rửa bát, quét nhà, nấu cơm, abcdefgh.... con nhé. ở riêng còn đỡ chứ ở chung thì chả khác gì osin, nhất là nhà có việc thì họ hàng nhà chồng càng tích cực sai vặt.

Chia sẻ trang này