1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu chồng nhưng không thể yêu bố mẹ chồng. Đó có phải là tội lỗi không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 07/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy cố gắng mạnh mẽ lên, nếu mẹ chồng mắng thì mặc bà ấy, nói nhiều tự khắc sẽ chán thôi, mình cứ im lặng coi như không nghe, không thấy, òn nếu tranh luận lại đâm ra con dâu hư đốn cãi lời bố mẹ chồng dẫu sao thì cũng mới lập gia đình,
    Nói chuyện lại với chồng về chuyện đó, về chuyện mắng con dâu, chẳng làm gì sai trái để phải nghe những lời không đáng như vậy mà lại đang mang bầu, để con trai nói với mẹ, điều đó sẽ hơn.
    Chúc tình hình được cải thiện.
  2. sexy_bibi

    sexy_bibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Yêu như bố mẹ mình thì khó, ko thể bằng anh em ruột của mình, nếu họ yêu mình như nào thì mình yêu lại như vậy thôi
  3. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    Tôi có một kinh nghiệm thế này: bà mẹ chồng nào sống hạnh phúc và được chồng tôn trọng thì làm dâu bà ấy cũng sẽ được như thế. Còn bà nào làm dâu khổ nhục quá hay không còn tình cảm với chồng thì thường quay sang yêu quý con trai để bù trừ, khi con trai lấy vợ bà ấy sẽ ghen với hạnh phúc của con dâu mà hành lại con dâu. Tương tự vậy mới có tâm lý không thích mẹ chồng người ở quê vì bà làm dâu theo kiểu phong kiến thì bà cũng hành con dâu theo kiểu phong kiến khổ lắm với luận điệu "ngày xưa tao phải thế sao giờ mày lại được thế", chứ không hẳn là phân biệt quê tỉnh gì.
    Các bạn trẻ chọn chồng nên tìm hiểu thêm mẹ chồng nhé.
  4. voiuhbc

    voiuhbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn vàng vàng ở trên nàng nên xem lại đi nhé vì không phải lúc nào cũng đúng đâu. MC tớ cũng từng rơi vào hoàn cảnh bị chồng phụ bạc, cũng coi con trai là chỗ dựa cho bà về mọi mặt nhưng không vì thế mà bà ghét bỏ con dâu đâu nhé. Bà vẫn rất yêu thương tớ và coi tớ như con gái. Thậm chí bà con thay tớ uốn nắn chồng kịp thời khi chồng hay đi làm về muộn cơ. Hi.hi...nhìn chung là không phải MC nào cũng thương con dâu nhưng mình cứ sống biết điều và tôn trọng gia đình chồng thì mình là người được nhiều nhất.
  5. tdung83

    tdung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Trời, sao bạn này nói chuẩn thế. Mình rơi vào đúng cảnh ngày xưa mẹ chồng khổ thế nào giờ chả muốn con dâu sướng. Mà được cả bố mẹ chồng & em chồng phong kiến mới khổ chứ lị...hic....
  6. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Mọi người toàn lên án chị, e thì nghĩ khác. Cuộc sống đã khó khăn mà còn bòn tiền con cái như thế nữa..
    Vì em cũng đã chứng kiến và đã biết rất nhiều gia đình có mẹ chồng chuyên "nã" tiền con trai-con dâu cho con gái mình! Con gái bỏ tiền ra thì xót xa, rồi hỏi: "Hết bao nhiêu để mẹ bảo em nó trả?"<<< thể loại hãm! mà vợ chồng thằng con trai có giàu có gì cho cam!
    Nghe mà thấy ức chế thay cho chị!
    Quan điểm của e là phải Biết điều và phải biết tôn trọng lẫn nhau, ng ta cứ như thế muốn yêu cũng chả đc! Hi vọng mẹ chồng mình sau này ko như thế!
  7. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng! Bảo sao em sợ lấy chồng ở quê!Mà nhiều bà ở TPhố cũng khó tính bỏ xừ...
  8. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    tùy từng người bạn ơi, bác tớ ở quê mà hơi bị tân tiến đấy, con dâu bác chủ nhật ngủ nướng, bác không những không gọi, không giục, không gì hết mà con đi nói với mọi người là: Nó đi làm cả tuần dậy sớm rùi, chủ nhật cho nó ngủ muộn tí, chứ như ngày bình thường thì có ai phải gọi đâu, tự nó dậy
  9. phuongkl

    phuongkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy rất hay.
    Sao có một số người hay nói "hoá ra là chuyện tiền..." "chẳng qua là tiền, thế mà cũng..." Tiền nó chỉ là chuyện nhỏ khi có nhiều thôi. Chị chủ topic muốn ý kiến của nam giới thì đây: chị không có lỗi gì đâu. Ai nói nặng lời chắc chỉ nhìn thấy TIỀN + BỐ MẸ=> suy ra luôn coi tiền hơn hiếu. Thế còn tình thương bố mẹ cho con?
    Nói chung người quan trọng nhất nhưng cũng ít bị đưa ra nhất là người chồng. Chắc những người vợ sẽ không bao giờ than thở "chồng tớ là người bản lĩnh, tâm lý, khéo cư xử mà tớ làm dâu vẫn khổ..."
  10. phuongkl

    phuongkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Không biết chị chủ topic bây giờ thế nào nhỉ? Cháu chắc cũng hơn 1 tuổi...

Chia sẻ trang này