1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đám cưới Thi dân( bình loạn thoải mái) - Mừng Hạnh Phúc hai bạn Ngọc Long & Từ Nữ Triệu Vương (ảnh t

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 10/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ quá, hôm nay vào Thica mới biết tin vui này, chúc mừng Nhutran và FB nhé, chúc hai bạn hạnh phúc viên mãn
    NT
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ quá, hôm nay vào Thica mới biết tin vui này, chúc mừng Nhutran và FB nhé, chúc hai bạn hạnh phúc viên mãn
    NT
  3. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nguoi_thuong Không về ăn kẹo cưới của em sao?
  4. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nguoi_thuong Không về ăn kẹo cưới của em sao?
  5. chiday

    chiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Mình chỉ thường vào Thi ca để đọc thôi, cũng lâu không vào rồi. Hôm nay vừa vào, tình cờ được biết, và được xem bộ ảnh cưới của hai bạn. Chân thành chúc hai bạn hạnh phúc, cả trước và sau lễ cưới.
    Hoa hồng cho Tình yêu nhé!
    Thân ái,
    05.06.2007
  6. chiday

    chiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Mình chỉ thường vào Thi ca để đọc thôi, cũng lâu không vào rồi. Hôm nay vừa vào, tình cờ được biết, và được xem bộ ảnh cưới của hai bạn. Chân thành chúc hai bạn hạnh phúc, cả trước và sau lễ cưới.
    Hoa hồng cho Tình yêu nhé!
    Thân ái,
    05.06.2007
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Về không kịp, Trân, mà hạnh phúc thì đâu thể chờ lâu
    NT
  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Mùa này chỗ nào bán hoa TT nhỉ?
  9. kiennx27

    kiennx27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Ảnh chụp hay lắm, ấn tượng. Đám cưới chụp ở đâu đấy ạ?
  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về đến nhà mãi tận 5h chiều.Mệt,nhưng vui.Cứ nghĩ là mình không quen ai,khi đến dự đám cưới sẽ không có nhiều người để nói chuyện chứ.Thật ra thì mình nhầm.
    10h sáng,tui đến nhà Trân.Thấy nàng đang ngồi trang điểm.Thì bây h cũng gọi là biết nhà(quen nhau có 3 năm rồi hỉ?).Tân nương đẹp lắm,nhưng tui chẳng thể giở thói "trăng hoa" của mình ở đây được.Dù gì thì nàng cũng sắp "xong đời"(ấy là nàng bảo thế).
    Nhà của Trân đơn giản thôi,không lớn lắm,có một vườn cây bao bọc xung quanh.
    Tui đến chơi chủ yếu muốn phụ giúp việc gì đó.Nhưng lúng túng mãi chẳng biết làm gì.Mọi chuyện gần như đã hoàn tất nên hầu như chỉ ngồi chơi xơi nước.
    Gần 11h,cô dâu,chú rể "chạy mất tiêu".Chả là đến nhà hàng ấy mà.Thế là cả đám cũng kéo nhau theo.Chẳng chụp được mấy tấm hình ờ nhà Trân.Đợi đến nhà hàng vậy.
    Nắng.Trời như đổ lửa,mồ hôi chảy ướt đầm cái áo.Mình đã như vậy,cô dâu chú rể phải đứng chờ khách trước cửa cả tiếng đồng hồ.Oải,ý tưởng không lấy vợ thật là chí lý
    Ngồi chung bàn với Châu và các bạn của Trân.Cũng quen biết vài người trong số đó.Trò chuyện rôm rả lắm.
    Mượn cái máy kỹ thuật số của nhỏ em.Cá là hơn 1 năm rồi chưa hề rờ đến cái máy chụp hình bao h.Hơi lóng ngóng,đã vậy đang để chế độ chụp thì nàng Châu lại tinh nghịch chuyển sang chế độ quay.Đến lúc trả lại,tui cứ thế hí hởn chụp lấy chụp để.Bó tay.
    Có một cơn mưa nhỏ trước buổi lễ,chả biết điềm báo gì.Chắc báo là "đỡ nóng hơn"
    Sau tiết mục diễn văn của 2 học là màn khui sâm banh(khỏi nói chi nữa-ai chả biết-còn không biết thì nên thử cho biết).Sau đó là chàng và nàng đi từng bàn tiếp mọi người.Mà lễ cưới họ đàng gái làm cũng nhanh.Vào tiệc 12h đến hơn 1h một chút là hết.Ai nấy chạy ra sân chụp chung với cô dâu,chú rể.Ờ thì tui cũng chụp được vài tấm.
    Nhưng vui nhất phải là tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn.Anh em kéo lên sân khấu làm 1 điệp khúc dài nửa tiếng.Toàn là thế hệ 8X,hào hứng lắm.Ban đầu không ai muốn lên(lấy lý do rằng không biết hát) nhưng sau đó thì kéo lên rần rần.Cả Trân và anh Thành nữa.Hết "Năm anh em trên một chiếc xe tăng" rồi đến "Đêm Trường Sơn nhớ Bác",rồi thì "Hành trình tuổi hai mươi","Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh"...Lâu rồi không có cảm giác bạn bè gần gũi nhau đến thế.Mỗi người hát chính một đoạn,tất nhiên cô dâu chú rể cũng không ngoại lệ.Thật vui.
    Chắc chắn là không có nhiều thời gian nói chuyện với Trân và anh Thành rồi.Trông họ tất bật thế kia mà.Thôi thì cũng một lần nữa chúc hai người sức khoẻ và hạnh phúc bên nhau trọn đời.
    Hôm nay sẽ là ngày làm lễ chính thức bên họ đàng trai.Có ai đó tường thuật đọc chơi
    p/S: Chờ con em nó lấy dây cắm USB để đưa ảnh lên cho bà con xem.Chờ nhá

    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 10/06/2007

Chia sẻ trang này