1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôn Vinh ''Thơ'' - Việt Dương Nhân

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vietduongnhan, 11/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietduongnhan

    vietduongnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tôn Vinh ''Thơ'' - Việt Dương Nhân

    [​IMG]
    Tôn Vinh ''''Thơ''''
    Mến gởi đến những tâm hồn đồng điệu

    Thơ là tiếng "kêu tụ" lòng người,
    Nói lên những lúc lệ sầu rơi.
    Thơ là vị thuốc thần an ủi,
    Ve vuốt hồn ta lúc chán đời !

    *

    Thơ là nhật - nguyệt ?~?TThường?T?T soi
    Cõi lòng chất đọng sự đời của ta.
    Thơ là tiếng nói xót xa,
    Nấc lên tự đáy lòng đà nát đau.

    Thơ là bất luận giàu nghèo,
    Đói no không bận, thoáng vèo bay qua.
    Thơ là tay ?~?Tphóng bút?T?T ra,
    Dệt vần thơ nhỏ thiết tha tặng đời.

    Thơ là nhặt chữ, kết lời,
    Vẽ tranh, đan thảm gởi người dấu yêu.
    Thơ là cảnh đẹp những chiều?
    Mây hồng, nắng tỏa mỹ miều hoàng hôn.

    Thơ là tán tụng, vinh tôn :
    Hiền nhân, những bậc "Anh Hùng" thế gian.
    Thơ là dịu ngọt "Chàng, Nàng",
    Dìu nhau qua đoạn lầm than khốn cùng.

    Thơ là ngọn chỗi tâm hồn,
    Quét đau thương sạch cõi lòng của ta.
    Thơ là ?~?TThuyền?T?T rộng bao la,
    Đưa tất cả, ai muốn qua biển sầu.

    Thơ là muôn sắc, vạn màu,
    Hiện trăm ngàn ảnh, ẩn bao nhiêu hình ?
    Thơ là khối đọng chân tình,
    Từ sâu thăm thẳm lòng mình vụt lên.

    Thơ là liều thuốc thần-tiên,
    Cứu người thoát cảnh ưu phiền khổ đau.
    Tạ ơn "Thơ" biết là bao,
    Đã lau dòng lệ tuôn trào bấy lâu.

    Việt Dương Nhân


    [​IMG]
  2. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ mà vần vè thế này àh?
    Ku Kon
  3. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Mến chào cô 7 ạ,
    MĐ xin cám ơn bài thơ của cô, thấm dạ ghê .
    Cô khoẻ không cô ? Tại hôm kia cô nhắc cà fê nên bi zờ MĐ cũng cà fê nè, ui za, creamer mùi quế thơm quá .
    Cô ạ, phần nhiều ở đây là các bạn trẻ trung bình từ 18- 24 tuổi thôi . Đa số các bạn này ở VN . Nói ít mong cô hiểu nhiều . Hẹn gặp lại cô nơi phố rùm cũ .
    Chúc cô thân tâm luôn được an lạc .
    Kính,

    Được NhuThiCaDao sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 11/10/2006
  4. lifestyle78_hn

    lifestyle78_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cô này đang ở nước ngoài. Mà ở nước ngoài thì...
    Tôi cũng nói ít chắc các bạn hiểu cả...
  5. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    :)
    Được NhuThiCaDao sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 11/10/2006
  6. lifestyle78_hn

    lifestyle78_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
  7. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    "Thơ" cô đã thế chẳng trách "lời" cháu lởm hơn. Con bé cá đáo bao nhiêu tuổi mà ăn nói có vẻ hỗn láo nhỉ! Thế cái vần vè trên hẳn không phải sai à? Lục bát mà thả vần như thế thì còn gì lục bát. Lời hay tiếng phải không nghe lại giở giọng nưóc ngoài à. Sao không cút mịa nó di mấy cái forum nước ngoài mà làm thơ. Người vừa hư hỏng vừa không phục thiện. Chán cái mặt!
    Ku Kon
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Việt Dương Nhân tỉ tỉ lang thang nhiều nơi post thơ thật!
    Hii, lâu lắm không quá giang phố rùm.
  9. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Thí chủ KuKon cực đoan quá! Mới chỉ thấy "cô" pót thơ chứ đã thấy giở giọng nước ngoài gì đâu mà chưa gì thí chủ đã bảo người ta lượn đi cho nước nó trong?
    Còn thí chủ CaDao, theo như ĐTCĐ này được biết có một dạo chuyên nâng bi cho nick Sói trên diễn đàn, từ đó cũng ít khi thấy xuất hiện, nay tự nhiên nhảy ra làm anh hùng nghĩa hiệp, kể cũng có chút chí khí. Nhưng quả thực tớ đây không hiểu, diễn đàn "phần nhiều ở đây là các bạn trẻ trung bình từ 18- 24 tuổi thôi . Đa số các bạn này ở VN..." có ý nghĩa gì nhỉ? Bạn trẻ thì sao? Ở VN thì sao? Hổng lẽ bạn trẻ không chơi được với bạn già à? VN không chơi được với VK à? Mong thí chủ giải thích giùm được không?
  10. vietduongnhan

    vietduongnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chào tất cả ACE & cháu chắt !
    Mới post có một bài thơ mà có "khách" ghé ... cũng an ủi !
    Chúc tất cả bình an hạnh phúc .
    Được vietduongnhan sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 12/10/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này