1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Núi Bà Đen- Tây Ninh

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi long223, 11/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. long223

    long223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Núi Bà Đen- Tây Ninh

    xin giới thiệu với mọi người, em hiên là sinh viên ở trong Nam. Do đó ko có leo núi fanxipang đưọc. Chính vì thế em đã cùng bọn bạn bàn kế hoạch chinh phục đỉnh núi Bà Đen tại Tây Ninh.
    Em xin giới thiệu khái quát về núi Bà Đen
    Núi Bà Đen cao 986 m cao nhất Nam Bộ. Hệ thống chùa Điện Bà ở núi có chùa Hạ, chùa Trung, chùa Thượng, chùa Hang và một số hang động được các tăng ni, phật tử sửa chữa làm nơi thờ tự như động Thanh Long, động Ông Hổ, động Ba Cô, động Ba Tuần, động Thiên Thai, động Ông Tà... Ngọn núi này thu hút khách thập phương vì cảnh núi non hùng vĩ, nhiều hang động, nhiều ngôi chùa nguy nga tráng lệ. Trước đây vốn là nơi ẩn cư của nhiều sư sãi. Đặc biệt, nơi đây còn gắn liền với truyền thuyết nàng Lý Thị Thiên Hương (Bà Đen


    Em xin hỏi đã ai từng leo núi này lên tới đỉnh chưa ạ. Qua đó có thể nói cho em kinh nghiệm cũng như các thứ chuẩn bị trước khi đi.
    Em xin cám ơn
  2. ngovankhoai

    ngovankhoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    cáp treo khứ hồi 50K/người. Nhớ đem theo áo mưa vì cabin cáp treo kô có kính
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Núi Bà Đen không thực sự là một nơi lý tưởng cho những người đã từng leo Fan. Tuy nhiên, với những người mới và nhất là ở trong Nam thì nó là ok nhất để tập luyện.
    Leo Bà Đen có 2 đường, 1 đường mòn do các đồng chí trên Trạm an Ninh ở trên đỉnh hay đi, phía mặt Nam. Còn đường còn lại thì là đi thẳng theo đường chùa.
    Đường mòn kia đi khó khăn hơn vì không có bậc thang, phải tự mò.
    Đường Bà Đen thì có một khoảng dài có bậc thang. Kết thúc bậc thang qua các bãi đá, kết thúc bãi đá sẽ tới khu vườn chuối, rừng, Cứ men theo là tới Đỉnh. Trên đỉnh có các Ụ đá xếp lên nhau...do mấy thằng cha rảnh hơi lên đấy rồi lập ra cho nó ...oai. Đường đi không khó khăn lắm nhưng trên Bà Đen có nhiều loại động vật, có cả rắn, cả khỉ..v..v. Lên trên đỉnh chủ yếu là lau, sậy nhưng mát đến mê người. Nhìn toàn cảnh có cái hồ ..gì ấy nhỉ? quên mất tên rồi.
    Nếu muốn ngủ lại thì hơi bị khó. Nó thuộc về An Ninh. Trên đó có trạm khí tượng, v..v.tập trung trong một khu...chó rất là dữ. Nếu vẫn muốn ở lại thì chịu khó mang theo đồ cắm trại, nước nhiều, thức ăn. Buổi tối mây che kín cả, sương rồi gió tùm lum tà la. Sáng hôm sau dậy sớm, ngắm bình minh rất là ok.
  4. long223

    long223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những kinh nghiệm quý báu cảu bác, phải nói hơn quý hơn vàng
    Trước đây em có leo núi Bà Đen một lần, nhưng chỉ là lên tới chùa rồi dừng lại và đi xuống. Do đó em ko biết là với tốc độ bình thường thì leo lên đến đỉnh hết bao nhiêu lâu. Em định đi ê ngày thứ sáu, bảy , chủ nhật. Mong bác tư vấn cho em cách xếp sắp thời gian tốt nhất với. Em ở Sài Gòn, cách Tây Ninh 110Km. Ở trên đấy em nghe nói có trạm quan sát của Mỹ nguỵ hồi xưa xây phải ko ạ. mình ngủ qua đêm ở đó người ta có cho phép ko. Hic hic
  5. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    [
    Cám ơn những kinh nghiệm quý báu cảu bác, phải nói hơn quý hơn vàng
    Trước đây em có leo núi Bà Đen một lần, nhưng chỉ là lên tới chùa rồi dừng lại và đi xuống. Do đó em ko biết là với tốc độ bình thường thì leo lên đến đỉnh hết bao nhiêu lâu. Em định đi ê ngày thứ sáu, bảy , chủ nhật. Mong bác tư vấn cho em cách xếp sắp thời gian tốt nhất với. Em ở Sài Gòn, cách Tây Ninh 110Km. Ở trên đấy em nghe nói có trạm quan sát của Mỹ nguỵ hồi xưa xây phải ko ạ. mình ngủ qua đêm ở đó người ta có cho phép ko. Hic hic
    [/quote]
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Nhớ nhất là chân núi Bà Đen , chỗ vườn xoài á . Nhiều sóc lém , khỉ cũng nhiều , bọn khỉ còn xuống tận nhà phá phách nữa . Hôm nằm trên võng , đung đưa dưới gốc xoài nghĩ trong miền nam hình như dân tình không thích món sóc hay sao ý . Ngoài bắc kỳ lém sóc như thế này béo mấy tay bợm nhậu .
  6. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Như hồi đó tớ đi thì sau khi đạp 150km thì sáng hôm sau đi Bà Đen, đi lên mất hơn 3 tiếng. Nhớ mang túi ngủ nếu múôn ngủ lại. Tốt nhất là thuê một cái lều cho 2 ngừoi hoặc 4 người. Nước non đầy đủ. Nước lên đỉnh có thể tới xin được. Ngủ thì ko cho chứ xin nước thì thoải mái. Nhưng chó ở đấy hơi giữ. Khung cảnh ở ngoài nhìn hơi ghê ghê vì có nhiều ụ đá, rồi mộ..v.v nhìn như bãi tha ma. Nhiều muỗi nên mang thuốc chống muỗi, quần áo dày, giày tất đầy đủ. Theo một cái mền nhỏ để đắp. Đêm lạnh chết.
  7. S_Fone2006

    S_Fone2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Nghe hấp dẫn ra phết nhỉ
  8. ken2510

    ken2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    mình có thằng cháu làm ở trên trạm phát, nghe nó kể đường đi lên đó cũng nguy hiểm lắm. Có nhìu rắn (sợ nhất là rắn hổ rừng). Bạn nên cẩn thận, không nên đi 1 mình
  9. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Như Minh thấy thì đường đi của các đồng chí trên trạm hay đi thì có nhiều rắn. Còn đi đường Núi Bà thì không thấy có. Tuy nhiên, đường đi có nhiều đoạn rậm rạp và phải leo núi nên bạn cẩn thận. Ăn mặc kín đáo tránh muối và rắn cắn. Mang nhiều nước đi để uống. Lên trạm rồi thì có thể vào xin nước (chó trên trạm dữ lắm ặc..ặc).
  10. MARS_LOGAN

    MARS_LOGAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    m cũng từng lên đến đỉnh núi bà rồi,đường đi khá khó nhất là có 1 đoạn có rất nhiều những tảng đá lớn,nghe cô bán nước nói là hồi tết năm đó có vài người lên đỉnh chơi đi qua khu vực này thì có 1 người bị té gãy chân phải nhờ người khiêng xuống.về phần rắn thì thú thật m chưa gặp.lúc m lên mất khoảng 4-5 tiếng.m ko nhớ chính xác nhưng khởi hành từ chân núi.lúc leo len đi bằng 2 chân ,leo xuống bò bằng 4 chân luôn.trên núi thì chỉ có 1 trạm rada ngoài ra có nuôi chó nữa.m nghĩ các b ko nên ngủ đêm lại đây,chán lắm hơn nữa cũng khá nguy hiểm nữa.các b nào đi cho m tham gia với

Chia sẻ trang này