1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trước khi ngủ, điều sau cùng bạn nghĩ đến là gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi fallingstarhn, 12/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttrue

    ttrue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mong cuộc sống ngày mai bình yên , được có anh và con ...gia đình mình được đoàn tụ ...
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Mai sẽ thế nào nhỉ.Cả tuần nghỉ lễ mà chẳng có j đặc biệt thì chán phèo ý hic hic
  3. _LANVIN_

    _LANVIN_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Giờ này ở bên kia đang là chiều, tự hỏi không biết " ai đó " đang làm gì và ngày hôm nay của " ai đó" có thật vui không. "Ai đó" ui, sao mà nhớ thế !
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Kệ mợ nhà đời. Ngủ cái đã nào. Đời có nhiều chóa cóa
  5. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Mai sẽ được ăn bún mắm
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Rùa, mai sẽ đi mua một con rùa để về ngắm nghía , vuốt ve, hôn hít . hôm nay nhìn thấy con rùa con của đứa bạn tí nữa thì nhảy vào cướp , oánh nhau với nó để thương lượng mà nó k để cho mình, ác ma, mai đi mua về cho bõ ghét
  7. hungntptec

    hungntptec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ coi sáng mai nên dậy lúc mấy giờ
  8. au999

    au999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình đi vào New, bị tóm mới ******** chứ !
  9. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0
    Sáng sẽ đi chơi, nhưng sao lần này chẳng thick nhỉ?
    Mấy lần truoc cu di chơi cùng lớp là thấy vui vui, cũng chả biết tại sao, cũng có thể là cách suy nghĩ của bọn nó lớn lên , truởng thành và thực dụng hơn? Hay là do mình ? Mình sống tách biệt hơn? Cũng k bít dc Cuộc sống nó thể cũng trả trách ai Sau vài chuyện nhỏ nhặt xảy ra mình mới thấy rằng mình sống dc , nhiệt tình cũng chả gây ra mâu thuẫn j với bọn nó Thằng naò k thick thì kệ nó, nó càng tức mình thì nó già nhanh Thế là ok rùi, mình sẽ vẫn là mình luôn lạc quan sống hết mình cho đam mê
    Có một lời bài hát thế này :
    " Nhớ lúc bé tho bao dại khờ
    Tôi hay nhát gan sợ trời dêm tối
    Sống yếu duối hon bao bạn bè
    Tôi hay âu lo không tự tin.
    Cha tôi khuyên rằng: "Này! Chàng trai...Hãy xứng dáng là nguời dàn ông
    ...
    Lúc cất buớc trên con duờng dời
    Tôi khắc sâu lời cha nam ấy
    biết dứng vững trên dôi chân mình
    Luôn hiên ngang và tự tin
    Biết thắp sáng ngọn lửa trong tim
    Xua tan cho bóng tối lùi xa
    Sống xứng dáng là nguời dàn ông
    ...
    Dù cuộc dời dẫu còn nhiều sóng gió
    Và con tim tôi có nhiều khi yếu mềm
    Dù cuộc dời dẫu còn nhiều sóng gió
    Tôi vẫn tin mình dứng vững
    Không gục ngã
    Biết thắp sáng ngọn lửa trong tim
    Xua tan cho bóng tối lùi xa Sống xứng dáng là nguời dàn ông
    TB: Lâu lắm em k vào topic này, em xả xì trét đừng bác nào mắng em, có trút giận thì vote * cho em
  10. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0
    ơ , ấy thick nuôi rùa à? tớ có 1 con rùa ở nhà , nuoi nó cũng hay , ngồi uống trà nhìn nó chơi cũng là cái thú
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này