1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ẩm thực quán - Dù bạn là ai, hãy vào đây thể hiện tâm hồn ăn uống

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi huongtrabk, 13/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Thanks chuột đã quan tâm!
  2. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục món Cam nào!
    Mùa sen ở ta hoa chưa nở, thì ở Campuchia, sen và các sản phẩm từ sen đã bát ngát các con đường. Campuchia là đất nước nghèo, đặc sản ngoài rừng thốt nốt ngập tràn là sen, hoa quả có xoài, mía, dừa... Thủy hải sản có cá. Ngon nhất là món cá sốt nước dừa, nguyên một quả dừa bên trong có những lát cá vừa vặn gia vị ăn béo ngậy và thơm phưng phức. Gà đất Cam nuôi tập trung nhưng thịt cực ngon, con gà nhỏ nhưng chắc thịt, làm món nướng hay sốt kem nước dừa thì... chẹp!
    Thử tưởng tượng một buổi tối đẹp trời, vào một nhà hàng sạch sẽ, ăn các món Campuchia ngon lành, uống cốc bia Angko mát lạnh, vừa ăn vừa thưởng thức các điệu Apsara do các cô gái xinh đẹp biểu diễn, thì giấc ngủ đến lúc 1h sáng có gì tuyệt vời hơn?
    Trái thốt nốt tươi và những bông hoa thốt nốt.
    [​IMG]
    Một cô bé bên chùm thốt nốt
    [​IMG]
    Xoài được bổ rất khéo
    [​IMG]


    [​IMG]
    Cô bé bán gương sen với đôi mắt buồn vời vợi
    [​IMG]
    Múa Apsara trong nhà hàng
    [​IMG]
  3. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì bác Trà viết....thấy như mình đang đi chính trên con đường ấy...
    "chiều nay em ra phố về...thấy đời...là nhưng chuyến đi...."
  4. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Không, bà lão khác nhiều rồi, hôm nào qua BK thăm bà lão đi, bào lão mời ông lão cốc bia!
  5. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Thanks em, thỉnh thoảng vào comment bờ nóc của chị cho nó đỡ tủi em nhá
  6. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Post nốt cho khỏi lạc đàn
    Một số món kinh dị của người Campuchia:
    Món dế rang: 1USD được 2 đấu , vặt đầu con dế, ăn cả thân nghe bùi bùi như con nhộng tằm, tuy vị của nó không đậm không béo bằng. Nếu chế biến khác đi chút ắt hẳn sẽ cực ngon:
    [​IMG]
    Món nhện đen rang, món này thì k dám thử vì nhìn đã đủ sợ, nhỡ ăn vào hết đường về quê mẹ
    [​IMG]
  7. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Chị trà ơi trông kinh dị quá....Lần trước e về thấy ở HN cũng bán ở ngoài chợ nhiều cào cào châu chấu lắm....Ban đầu nhìn ko biết con gì...hix hix
    Nhà mình đã ăn thử cào cào châu chấu chưa ạ ...Ăn nó ntn ạ...E nhìn là sợ luôn ko dám ăn
  8. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    tởm quá... sao kô ăn cả giun luôn nhể
  9. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    To Em Thu: châu chấu cào cào còn ngon chán em ạ, cái món dế với nhện này phải dùng một từ là kinh dị! Em vẫn khỏe chứ em?
    To mod: Hình như người ta còn có món "đuông", là một loài sâu sống trong thân cây dừa, chắc chẳng khác gì con giun là mấy. Nhưng không tởm lắm đâu, cũng như Quảng Ninh nhà mình hay ăn con sâu đất xào xu hào ấy mà (khách lạ nhìn có mà chạy mất dép
    )
    Cả nhà có món nào lạ post lên đi!
  10. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng là món ăn nhưng ko lạ
    Món này chuyên để nấu canh
    [​IMG]
    Món này ăn chơi thôi
    [​IMG]
    Só rì chị Trà em xì pam topic chút
    giờ em chạy đâ ạ

Chia sẻ trang này