1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Welcome to Lạc Trung Resort

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 14/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không tuyển tiếp viên nữ ....
    Bọn anh trọng nam khinh nữ nhé nhớ đấy ...ghét cái mặt ( may mà không biết mặt ) biết mặt ra ngoài đường ..chít với em
    Lâu rồi quay lại không khí đã khác xưa ..
    Đúng là hiện giờ box văn học trở thành nơi Resort thật rồi ,chứ không phải cái quán bia như thủa nào ..
    Thế vậy mà em vẫn thấy nhớ cái quán bia đó mới lạ
  2. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    to Nữ :
    Resort chúng tôi không tuyển nữ vì các lý do sau
    1: Mục tiêu của chúng tôi là đánh vào khách hàng nữ .với một nơi "thiên đường " như thế mà nhân viên nữ phục vụ cho khách hàng nữ thì sẽ biến thành chợ Lạc Trung ngay
    2: Vì nếu nhân viên nữ mà gặp đứa quá xinh mà lại lằng nhằng thì đuổi việc cũng phí mà giữ lại thì sợ không đủ sức !
    3:...rất nhiều lý do khác
    toTeq&Codet : mày mang cái đĩa DVD "thầy tu cua gái " qua tao trả cho chị codet lắm chuyện to mồm !
    to Mr.thổi kèn : Để bảo đảm cho tính ổn định và chất lượng ISO của Resort nên chúng tôi không tuyển nhân viên thời vụ dưới bất kỳ hình thức nào . Tuy nhiên với một quý ngài đáng kính như ngài thổi kèn thì chúng tôi luôn hoan nghênh như một người khách lịnh lãm nhất ! Chỉ khuyến cáo với ngài một câu là ở chổ chúng tôi ngài sẽ không được thổi kèn . Trận Trọng mời ngài !
  3. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    10/11 e ra HN chơi vài ngày, ghé wa LT Res của bác có dc ko ạ
  4. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Ảnh sân vườn resort
    photo : Butsat
    shop & post : days
    Bàn ghế thô mộc được gia công bằng nguyên vật liệu cây nhà lá vườn và được design chuyên nghiệp bằng các phần mền
    3dmax 7 , autocad2006 , plugin Vray 1.5 c2 full
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa thạch thảo (update by my woman )
    [​IMG]
    Double WC
    [​IMG]
  5. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Này, mấy cái rong rong rêu rêu trên tường dưới đất mấy chú giữ cho anh cho tươm tất, mầu Hà Nội đấy.
  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Cái góc ngồi uống rượu thú vị nhỉ.
    Thỉnh thoảng cũng khao khát có một nơi để về ngồi uống rượu, nhưng rồi khói cuộn đi tất cả :)
  7. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Xấu hổ chưa kìa hí hí
  8. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Bạn Tev nhắn bạn mps gì đấy : Ra HN gọi cho bạn Tev theo số điện thoại ghi ở trang 1 .
  9. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Thư mời và Bố Cáo
    Tối ngày 12/10 (giờ cụ thể sẽ thông báo sau )
    Tại Resort Lạc Trung sẽ diễn ra lễ đính hôn của bạn Butsat và ...
    Thông báo cho các bạn bè thân hữu gần xa , Nam cũng như Nữ cùng nam nữ lẫn lộn . Những ai có nhu cầu bia bọt và chia vui cùng bạn Butsat thì đến
    Khi đi không mang theo phong bì cũng như các loại quà cáp khác ngoài bia rượu hay đồ nhắm .
    Điều kiện vào cổng
    Nam : Trả lời được 3 câu hỏi của ban quản lý resort
    Nữ : Phải đạt được số đo 3 vòng như sau
    vòng 1 từ 85_maximum
    vòng 2 từ 60_58
    vòng 3 từ 90_maximum
    Nam nữ lẫn lộn : Phải chứng mình được tình trạng giơí tính của mình bằng giấy xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền
    Chú ý : khi đi nhớ mặc quần áo chỉnh tề . Ban quản lý không chịu trách nhiệm với chính quyền nếu ai bị bắt vì tội khoả thân
    Thân mời !
  10. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các bạn nữ ngây thơ có ý định đến với Lac Trung Resort. Chiều thứ 7 ngày 4.11 vừa qua, theo lời ngon ngọt của tequila - trưởng bộ phận PR của LTR, tớ cũng đã lặn lội từ Sài Gòn tìm đến với thiên đường kể trên...
    Bạn đã từng xem phim ma rồi chứ? Vậy thì hãy đến LTR để thưởng thức cảm giác của những nhân vật trong những bộ phim ấy. Thế này nhé, khi Tequila vừa lạch cạch mở cánh cổng sắt, một luồng khí lạnh từ đâu xộc ra, lan toả trong không khí rồi liếm lên từng mm những khoảng da hở của tớ. Tóc gáy tớ dựng đứng, tay lạnh toát. Cô bạn đi cùng sắc mặt đang tươi hồng bỗng trở nên chì xám. Cô níu tay tớ như cản lại những bước chân đang hứng khởi. Tequila, lúc này đang hăng hái hướng dẫn tớ đi vào một cái hẻm rất hẹp mà nếu tay lái không lụa thì tớ sẽ đâm sầm ngay vào bức tưởng của ngôi nhà bên tay phải.
    Đúng rồi, ngôi nhà ấy! Ám khí xông ra từ ngôi nhà hoang ấy! Cánh của đóng im ỉm cố che đậy một không gian âm u tăm tối chắc hẳn là nơi trú ngụ của những hồn ma chết yểu... Tớ sởn gai ốc nhấn ga một mạch vào trong. Một cái sân be bé hiện ra và thêm 2 gương mặt trông rất hãi. Nhìn kỹ thì ra là Bút sắt và Đay líp pơ.
    Tuy nhiên, những bức hình ở trên để lại trong bạn cảm xúc gì? Rất tuyệt phải không? Bình thạch thảo hôm tớ đến nó đã héo tương đối nhiều và hơi nhem nhuốc, nhưng héo có cái đẹp của héo và nhem nhuốc có cái đẹp của nhem nhuốc. Tớ ấn tượng cái ghế ngồi bằng 2 ống tre và quả đồi be bé bạn Đay líp pơ đã kỳ công dựng lên cái hàng rào hay là cây cầu trông rất ngộ. Màu rêu cỏ điểm xuyết trên miếng sân nữa chứ.
    Chỉ có điều, các bạn kính mến, tớ có cảm giác những người đang sống ở LTR hay đang gắn bó với LTR rất khác! Bạn cứ thử để ý xem nhé! Tớ mơ hồ suy đoán liệu có phải căn nhà hoang cùng với những ám khí đã khiến họ trở nên khác người như vậy không? Ánh mắt, nụ cười, âm thanh phát ra từ cổ họng... có cái gì đó sương khói mơ hồ, thoắt ẩn thoắt hiện, biến hoá khôn lường...

Chia sẻ trang này