1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền thoại của Phan Chu Trinh- lớp 12/4

Chủ đề trong 'Trường PTTH Phan Châu Trinh' bởi X_3winofall, 14/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dthanhdn

    dthanhdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
  2. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Chài. Cái này là chuyện hiển nhiên mà. Con giáo viên mà giỏi đủ để vào lớp chọn thì chẳng ai nói đến từ "con giáo viên" nữa, hiểu chưa cô bé.
    Chuyện này là chuyện bình thường, vì trước đây trong lớp cấp 3 của anh có đứa nằm trong lớp chọn ở trường Trưng Vương, điểm cao lắm nên tuyển thẳng vào PCT, nhưng rốt cuộc do ở PCT nó hết người quen rồi nên học đứng cuối lớp hoặc kế cuối thôi, còn kiến thức của cấp 2 thì mất căn bản hoàn toàn. Điều này giống như cấp 2 giáo viên (mất tư cách) dạy thêm thôi, nói chuyện này thì ở trường Trưng Vương có cô Lan dạy Anh văn (năm nay chắc cũng 40-45 tuổi) ai học rồi sẽ hiểu --> học thêm thì cho trước đề, điểm cao; ko học thêm thì ko biết gì cả (vì lên lớp có dạy gì ra hồn đâu) + chấm điểm cực khó --> cao nhất 6,0
    Có gì đâu mà phải ganh tỵ phải ko? Nhưng cũng nên tự hào cho đúng . Giống như mấy lớp bên LQĐ đó, lớp nào 50 đứa rớt 2 đứa thì lớp đó nên tự hào hay nên mừng?

Chia sẻ trang này