1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phú Quốc - Đảo Ngọc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bigminh, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigminh

    bigminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Về lại Sài Gòn
    [​IMG]
    Kẻ đến - Người đi
    [​IMG]
    Tạm biệt đảo Ngọc
    [​IMG]
  2. bigminh

    bigminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Định ghi chú cho tấm ảnh này, nhưng thôi để cho tôi và các bạn có những cảm xúc khác nhau khi nhìn nó. Riêng tôi, khi tưởng tượng ra mình là người trong tấm ảnh này, biết đâu tôi sẽ vô cùng hạnh phúc khi không cần đến Internet, Xe cộ, Phố xá bụi bặm ồn ào...rồi cả cơm áo gạo tiền...
    [​IMG]
    @Dugia: Cảm ơn bác đã chia xẻ, diện tích rừng nguyên sinh hiện nay ở Phú Quốc khoảng 70-80% của hơn 500 cây số vuông. Bác yêu cá ngựa nhỉ!?
  3. giot_mua_thu

    giot_mua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chà, tour của bigminh hấp dẫn ghê hen, bạn đi theo tour hay đi balô vậy? Có thể cho mình số điện thoại khu resort bạn ở được không? Mình cũng đang muốn đi Phú Quốc nhưng tự đi chứ không đi theo tour.
  4. sup_cua

    sup_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    chao bac Bigminh, bac co the cho minh 1 so kinh nghiem va thong tin ve chuyen di duoc k ah.Vi minh cung muon di PQ nhung la di kieu balo chu k muon di tour.Thanks bac truoc nghen
  5. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Bác nào định ba lô PQ xin hãy PM cho tôi, chúng mình lập hội đi PQ trong tháng 12/06. Đi ít hiệu quả nhều. chỉ đi 3-4 ngày cuối tuần
  6. dhlv

    dhlv Guest

    Ái chà !Bãi Thơm là nơi cách đây 12 năm Tôi có chuyến "độc hành" ấn tượng nhất trong cuộc đời của mình (cho đến bây giờ)     Nếu chúng ta đi du lịch theo kiểu thông thường (máy bay, tàu lớn) tất nhiên là cũng sẽ thăm thú những địa danh như bạn đã kể trên. Nhưng nếu theo các tàu nhỏ đi kiểu "vi hành" thâm nhập vào cuộc sống dân dã thì sẽ hiểu tại sao như cách bạn nói là "nơi có tỉ lệ nhiễm HIV cao nhất nước"    Cách đây 12 năm trên đảo ít gặp ****, xì ke ma tuý. Dân tình thì tứ xứ, đủ các loại thành phần, giai cấp, chủng tộc...nhưng điều cơ bản đa phần trong số họ là cái nghèo ! Vì nghèo nên muốn tìm một chân trời mới. Nghề sản xuất chính là : đánh cá, câu mực, trồng tiêu, làm mắm...và chặt rừng[​IMG], một số nhà còn trồng sắn trồng rau trong vườnCác nghành nghề ăn theo : - nghành giải trí : quán cafê (đều có 1 bàn bi a 3 bi), buổi tối thì chiếu phim chưởng, mát nhẹ- Các tiệm tạp hoá : bán các vật dụng và đồ dùng cho dân sống trên đảo- Các tàu chở hàng 2 chiều Rừng vào thời điểm đó thì còn khá hoang sơ, Tôi nói còn khá hoang sơ là bởi vì nhưng năm đầu thập kỷ 90, người dân kể rằng vẫn còn có hươu huẵng, khỉ...kiếm ăn vào vườn của nhà dân luc lọi (nhà dân đều làm sát bờ biển) , nhưng đến giai đoạn của Tôi thì chỉ vào trong rừng mới thấy khỉ, sóc, nhím...và đặc biệt là rắn . Không biết bây giờ với mức độ di cư của con người và sự tàn phá của lâm tặc thì môi trường sống của các động vật như thế nào  [​IMG]Nhậu là đặc trưng quen thuộc của dân miền Tây, và đối với lâm - ngư dân trên đảo thì còn quen thuộc nữa. Mồi nhắm thì sẵn, thích thì có thể ra bãi biển giăng lưới một lúc có vài con cá, một ít lá rừng làm nồi canh chua và rượu là có thể dốc bầu tâm sự từ sáng đến tối (nêu ko có việc để làm) .Thành phần trên đảo :   Ngoài các ngư dân tạm gọi là "thổ dân" sống lâu năm trên đảo thì hầu hết là trên đất liền lên thì đa phần đều có quê hương bản quán vì nghèo mà ra đảo kiếm sống, một thời gian trong số này kiếm ăn được thì lại mua đất và sống ổn định trên đảo, còn lại bản chất vẫn làm thuê.     Ngoài ra có một số thành phần giang hồ : có 2 loại : một loại là trốn lệnh truy nã hay phạm pháp mà bỏ nhà biệt xứ, một loại là đi đó đây để thoả chí tang bồng (Tôi là loại sau)  Chủng tộc : Khơme, Hoa, Chăm, và Kinh là đa sốThực ra còn nhiều mẩu chuyện con và giai thoại để viết nhưng có lẽ nhiều năm qua Phú Quốc đã thay đổi nhiều, và để hiểu Phú Quốc đẹp như thế nào (cả về cảnh vật và sinh hoạt) thì chúng ta phải "thực địa" mới hiểu cái hay cái đẹp của nó.Nếu có gì thiếu xót huặc cần đính chính thì mong mọi người bỏ quá vì đây chỉ là ký ức (phập phù) của Tôi
  7. ngovankhoai

    ngovankhoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hình như Bác Bigminh ra PQ cùng ngày 14/10 với tôi. Thật là trùng hợp. Xin mời các bác vào link dưới đây để xem bộ ảnh về PQ của e. Chỉ tiếc là tay máy chưa đủ cứng để lột tả hết vẻ đẹp của PQ.
  8. ngovankhoai

    ngovankhoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi e quên kô paste link
    http://www.flickr.com/photos/huaxin/
  9. bigminh

    bigminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    @dhlv: Cảm ơn chia xẻ của bạn, thực tế du lịch việt nam đáng buồn đến nổi (ý kiến cá nhân mình) mình bi quan bằng cách tích cực đi vì nghĩ rằng trong tương lai nơi mình đến sẽ không còn đẹp đẽ, nguyên vẹn như ban đầu (như hòn Thơm bạn đã từng đến 12 năm trước)
    @Ngovankhoai: Ảnh của bạn chụp đẹp lắm, cảm ơn đã chia xẻ!
    Phú Quốc còn một đảo đẹp nữa là Hòn Nghệ, đi bằng tàu từ hòn Chông-Kiên Giang ra, mình dự định sẽ đi!
  10. giot_mua_thu

    giot_mua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này