1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kinh dị đằng sau chuyện ăn uống ở VN

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi thuyenxaxu, 17/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chắc cái chợ dó .... sáng quá nên thấy rõ hết rồi đâm sợ . hihih ANh còn trinh nguyen hông biết chợ đó dơ ra sao , chắc ... đi ăn ban đêm cảnh tranh tối tranh sáng cho đỡ ghê mơi đuoc .
    À, bay giờ moi hiểu tại sao mấy ông bên này hay về VN ăn tối trong ... vũ trường . Chặc tại vu truong mờ mờ ảo ảo, uong bia vô nua, say rồi thì an uong tuôt luốt rau sống rau tái làm đại làm láng hết luôn hén !
    Chơi chữ nữa nha .... Worldcup = WC = Water Closet chứ gì ! hihihh Nghĩ 1 lúc moi ra !
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Muốn biết rau sống ở VN có dùng hóa chất hay không, nhắm vào mấy chỗ bán rau mà lá rau có ... vết cắn của mấy con bọ á ! Mấy con bọ đó nó sống và ăn lá đuoc thì chắc là ... mình cung sống theo nó ! hahaha
    Moi nguio có biết rau cải xong hông ? Hôm bua tui đi mua 2 bó ở ngoai chợ HongKong (chợ VN ở My này) về , tính nấu canh trộ ba má tui bay sang từ Canada choi . Ai dè , bà cụ la quá xá .
    Bảo là, rau cải xong có con bọ mà nó sống đuoc ngay cả trong nuoc sôi nữa . Bà cụ bảo là bắt đuoc nó mấy lần . Nó nhỏ xíu , khi muốn nhảy thì nguoi nó dài ra , nhảy đi khong 2 hay 3 gang tay rồi cuộn tròn lại như con ốc nhỏ vậy đó . Má Thuyền bảo là cho nó vô nuoc sôi mà nó vân còn sống . Ghê lắm . Bảo là rửa rau cải xong bằng nuoc muối thì mấy con bọ đó nó chết . Rủa nuoc muối xong rồi rửa lại 3 nuoc thuong .
    Ở mỹ này mà còn phải cận thận vậy đó .
    Nghe má Thuyền nói là, tuy trong rau bên Mỹ này có vi trùng có bọ này kia, nhung mà, vì nuoc uong ben Mỹ này, họ có cho thuoc gì vào đó nên khi mình uong vo bung, nó giết het và làm sạch .
    Cung chả hiểu . Đại khái là moi truong song ben My này sạch lắm .
  3. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Chài, a thuyền ơi! thongoc nói vô chợ KB ko dám ăn nữa ko fải nói là chợ đó dơ đâu. Sợ là vì KB là chợ buôn sỉ các loại hoá chất. Người ta vô đó mua thùn thùng háo chất về fa vô thức ăn á. Mà có khi là hoá chất công nghiệp nữa kìa. Ý thongoc fải dzậy hôn?
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Oh, vậy đó hở ! hihi làm anh hiểu sai, lật đật mừng quá nghĩ ngay giải pháp .. tuong tợ vũ trường (đầu óc mình công nhận đen tối thật kekekek) . hihihih
    Ủa, vậy tai sao nguoi ta khong dẹp cái chợ đó đi hay là chính phủ phái nguoi theo doi xem họ bán hóa chat đó là gì và nguoi mua là ... là nhà hàng nao rồi tẩy chay nhà hàng đó !
  5. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Nghe anh tả con bọ chi tiết wá e rợn người hết. Sợ sâu, sợ lặt rau, nhưng khoái ăn rau, nhất là cải xoong đó. Đến đoạn anh bảo nó chết trong nước muối mừng wá, vì rửa rau lúc nào e cũng quen bỏ muối. Mà sâu bọ ăn rau để sống, thì mình nhậu luôn nó chắc chẳng sao hén
    Anh nói về nước sạch bên Mỹ dải đó, qua hệ thống lọc rất công phu, có chất diệt khuẩn nũa. Em có đọc bài viết về nó. Để post lên nhe!
    "First, chemicals called coagulants are added to the water to clean it. They gather all the tiny pieces of dirt in the water & cause them to sink to the bottom. The dirt is then removed. The water is then filtered. Filtration is a process whereby the water flows through layers of fine sand. The sand cleans the water futher & removes any bacteria. Finally, the water is sterilized. The water is treated with chemicals to kill bacteria. The chemical commonly used is chlorine. The purified water is then pumped to towns. "
  6. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình thì thường rửa rau bằng cái nước rửa rau hoặc nước muối,thấy có người nói là rửa bằng thuốc tím nhưng chưa dám thử,rửa bằng ozone cũng chưa biết nó thế nào nữa
    Đi ăn hàng hầu như chẳng bao h ăn rau sống >.<
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Dạ đúng rồi í chị. Hôm nọ đọc báo thấy hầu hết cafê ở quán đều thêm chất tạo bọt mà Thỏ chỉ thik uống cafê có nhiều nhiều bọt mói chik chư
    Hôm vào chợ KB thấy hàng hà sa số nào là mùi chocolate, mùi sữa, mùi sầu riêng....rùi màu sắc rất chi là sặc sỡ nữa chứ....nhìn sợ ghê ah...
    Anh Thuyền ơi, làm sao mà wản lý được hả anh? Mí chuyện bé tý còn chưa giải quyết rốt ráo nữa nói chi đến nhg chuyện này.
    Ngay chuyện đi ăn mà nhìn cái cống ở phía ngoài có con chuột bự ơi là bự chạy wa cũng hết sức là bình thg....Mọi ng nhìn thấy rồi nhg hôm sau lại ăn ở đó tiếp ....gần nhà Thỏ có mí quán ăn nổi tiếng: Phở Bắc Hải, Cơm Bắc Hoàn Kiếm, Quán Vườn Phố, Quán Ngon nhg thiệt tình từ nhỏ đến lớn chỉ ăn ở phở BH chưa đến 10 lần....quán Ngon với Vườn Phố có sau thì chỉ ăn ở VP cho biết còn vào thg xuyên là quán Ngon ah....Ngay cả chỗ bán đồ nướng ở ngay bưu điện cũng chỉ ăn 1 lần cho biết...hix...vì mí lần lang thang khu í gặp mí chuyện làm mỗi lần nghĩ đến hog dám bước vào ăn lần sau luôn
    Cách đây cũng 2 năm có vào phở Bắc Hải ăn với khách vì ngta nói thik ăn Phở. Dẫn wa đó ăn. Nhìn thấy rau sà lách quán hết, người ta vặt nhanh 1 cây rùi nhung wa có 1 lần nước thôi ah sau đó bỏ vào đĩa mang lên cho khách....huhu...đang ăn mà nhìn thấy hong nuốt được lun >.<. May mà hong thik Phở lắm
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hic, nói ra thì hơi xí hổ nhưng mừ tớ về nhà hơn 1 tháng mà đã uống hết 2 hộp berberin rồi Hộp đầu tiên là mượn nhà bên cạnh,đến lúc uống hết tiêu lại chạy đi mua trả nhà người ta vì .....sợ người ta cười
    Từ đó đến nay tớ chừa ăn hàng quán lăng nhăng. Cụ thể, hôm nọ tớ làm bánh trôi tàu và bánh bột lọc ăn, ko ăn ngoài hàng nữa sơ lắm rồi. Hoa quả dầm phố Tô Tịch nghe bà chị bảo toàn lấy hoa quả bán thối bán ế ngoài chợ Long Biên rồi tẩm ướp đất đèn và hoá chất gì đó để nó tươi. Eo ơi. Lại thêm vụ bên nem tai bà Hồng mấy bạn gì vừa post. Hic hic, tớ bi giờ chừa hẳn.Ko ăn lăng nhăng nữa đâu, sợ lắm
  9. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Ặc topic này mới tinh . Chưa đầy 24h đồng hồ mà đã lên đến trang 3 rồi. Cứ đà này chẳng mấy mà lên đến trang 100 .
    Embemuathu có định off làm bánh ko? Nhìn làm bánh chắc cũng ko dám ăn nốt. Ấy muốn ăn ngon miệng ở VN thì tớ khuyên nên uống berberin trước khi đi ăn và chịu khó ăn ổi nhiều vào. Sau mỗi bữa ăn thì tráng miệng 1 quả ổi. Như thế thì yên tâm mà ăn bất cứ món gì ở VN cho tới khi quay lại bển .
    Ơ ấy đi lâu chưa mà về chơi đã ko ăn được rồi. Thế này mai mốt định ở hẳn bên đấy à
    Ăn ở đâu cũng mất vệ sinh thì cố chọn chỗ nào ăn ngon ngon 1 tý cho bõ công uống thuốc. Chứ vừa mất vệ sinh vừa ko ngon thì khổ . Mình ở HN nhưng cũng ít đi ăn hàng bảo làm sao người cứ béo như chim cút
  10. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Mèn ơi, mình thì cạch cái quán Ngon này từ hơn nửa năm nay rồi. Hồi đầu năm anh xã mình ăn canh bún mắm tôm ở đấy, dzìa nhà bị Tào Tháo rượt chạy trối chết, còn ói mửa tưng bừng nguyên đêm nữa chứ. Mà ông ấy thuộc dạng "tốt bụng" đấy, về VN nhiều lần rồi, chẳng bao giờ biết đến viên thuốc đau bụng là gì mà hôm ấy ói đến lả người, nằm một đống bèo nhèo luôn
    Các bạn có bao giờ tham quan WC ở mấy quán ăn bình dân chưa? Cái đấy cứ gọi là phim kinh dị nhiều tập, mà tập nào cũng na ná nhau

Chia sẻ trang này