1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Black list Những Studio ảnh cưới không tử tế và những địa điểm nên tránh khi chuẩn bị cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vietvoiz, 19/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Vừa đắt vừa láo, chắc chúng nó cậy hay có người mẫu, diễn viên đến may nên tinh vi, hôm mình đi may áo dài cho mama cũng thế cái kiểu phục vụ khinh khỉnh không coi ai ra gì, thấy Thúy Hằng đến thì xông ra xun xoe chị Hằng chị Hằng, hãm, bỏ đồng tiền ra mà thấy tiếc, không bao giờ thèm quay lại đấy nữa.
  2. canyouhelpme

    canyouhelpme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  3. ngaykhongmua

    ngaykhongmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    Ở La Hằng, địa điểm tại Trần Nhân Tông cũng là 1 nơi tớ ấn tượng ko tốt chút nào cả. Chủ tiệm ra tiếp đón khách, ướm thử lên người mẹ tớ 2 mảnh áo dài nhung. Mà theo như lời chị ý là mặc nhung rất sang và quý phái. Có điều 2 mẹ con tớ đều ko thích nhung, bởi cách tân ghép với tafta màu sắc lòe loẹt, hơi giống kiểu Thúy Nga hải ngoại. Thấy ướm 2 mảnh đều kêu ko thích, chị ý bỏ luôn mảnh vải ra, tuyên bố "THẾ THÌ KO MẶC ÁO DÀI ĐUỢC RỒI".
    Hic, ko hiểu phục vụ khách kiểu gì nữa. Tớ choáng quá cơ
    Sang bên anh Hải ở Lê Văn Hưu, tớ vote 10 sao cho anh ý. Bởi anh Hải rất nhẹ nhàng, nhiệt tình tư vấn cho khách.
  4. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chỗ nào đông khách cũng có kiểu choảnh choẹ với khách hàng như thế nhỉ Tớ cũng vote anh Hải 10 sao vì thái độ lúc nào cũng thỏ thẻ nhẹ nhàng, tư vấn chỉnh sửa cho khách vô cùng chu đáo. Dưng mà rất bất bình mấy đứa nhân viên ở đấy Anh Hải chu đáo với khách bao njhiêu, thì bọn nhân viên cẩu thả luộm thuộm báy nhiêu, áo dài thì treo, nhưng quần thì vứt như 1 đống rẻ rách ở dưới sàn nhà, khách đến láy đồ mới quát tháo nhau loạn lên để đi tìm quần cho khách Tớ còn may 2 quần, quên ko may của tớ 1 quần rồi nên mấy ngày sau phải vòng qua lấy, nó dúi cái quần tafeta của tớ trong xó nhà nhàu nhĩ như một nhúm rẻ, bực mình quá mới góp ý, thì nó kêu "Nhà chật chỉ được đến thế thôi". Ở đâu ra cái kiểu nhân viên láo toét thé cơ chứ Có chị đến thử áo dài cũng phàn nàn gì đó về thái độ của chúng nó, khi chị í chui vào phòng thử, con bé nhân viên đứng ngoài còn lẩm bẩm "Đã xấu còn lắm chuyện". Bó tay với cái thể loại đấy
  5. Quynhxinh342

    Quynhxinh342 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ góp thêm một địa điểm đen nữa nhé : Cassta o chỗ ngã ba hồ hale Quang Trung giao với Trần Nhân Tông ý ... lúc đầu cũng thấy thoải mái , nhiệt tình ... nhưng càng về sau thì mình càng thấy nản quá , chán chả biết nói như thế nào , ức phát khóc lên ý chỉ vì bà Linh vợ cái anh chụp ảnh o đấy ...
  6. cogn_fm

    cogn_fm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người nói ở Thanh Hằng Thái Hà và Italy Điện Biên Phủ mà mình sợ quá, huhu..
    Mình đã vào diễn đàn và tìm hiểu rất nhiều về các cửa hàng, cuối cùng nhắm mắt chọn Alta Moda - 2 Trần Nhân Tông ý, vì ko thấy bạn nào nhắc đến nó. Đến đó còn đc kheo là có chuyên gia nước ngoài trang điểm và chụp ảnh. Sau khi đặt xong đâu vào đấy thì mới fát hiện ra, nó vá 2 CH trên đều là một chủ. Tối rủ ng yêu vào xem váy thì thấy có 1 chị đang ầm ĩ cả lên thì bọn nó làm mất ảnh của khách, chỉ còn lại có 5 kiểu, kêu sẽ chụp đền cho ng ta nhg chị ý bảo 5 ngày nữa chị ý cưới. Nghe xong mà sợ quá. Bây giờ chỉ có cầu trời khấn phật thôi.
    Hic hic, mai mình đi chụp rồi. Bây giờ ngối khấn 2 điều: Có nắng và chụp đẹp.

  7. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    MOZA BÀ TRIỆU NHÉ!!!! chụp hơn 1 tuần rồi mà vẫn chưa nguôi sự bực mình
    Viết ra chắc kín 1 trang mất, tiếc tiền đứt ruột, lỡ đặt trọn gói của nó rồi mới đau chứ, hơn chục triệu chứ ít ỏi j đâu thế mà nó làm mình thất vọng từ A tới Z
  8. frozen_sea

    frozen_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Nàng ơi, hạ hỏa, hạ hỏa để chia sẻ là tại sao nàng bực mình dc k?
    Vì tớ đặt Moza Phố Huế chụp vào cuối tháng 11 này, nên tham khảo xem chuyện của nàng thế nào, để tớ biết cách "nắn gân" (hihi) tụi Moza trc! (hoặc k thì chọn hàng khác cg nên, hic)
  9. E_MAIL999US

    E_MAIL999US Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hj hj, hum nay vào đọc thấy các bạn nói về cái studio, khen chê đủ cả, có lẽ mỗi người cảm thấy hợp 1 gu riêng. Mình tháng 11 này mới cưới mà đã lọ mọ các studio từ đầu năm để tham khảo và xem tận mắt các abum của bạn bè chụp, ý kiến của mình thấy là :
    _ Hệ thống Thanh hằng thái hà, altamoda, ytaly là 1 nhưng cũng có những cái khác nhau :
    + Thanh hằng thái hà :Váy ok, trang điểm ko ổn, abum quê một cục, thái độ nhân viên pó tay
    + Altamoda : váy ok, trang điểm ok,abum quá bình thường, thái độ nhân viên cũng pó tay nốt, lừom khách toét mắt
    + Ytaly : Váy đẹp, trang điểm ok, abum cũng quê quê, thời buổi này mày cứ chụp phông màu mè là thấy ớn, góc độ chụp cũng ko chấp nhận đc
    - Thanh hằng phố huê, hàng bông : váy và trang điểm cũng đc,nhân viên nhẹ nhàng. nhưng abum vẫn loè loẹt, hix hix
    - Moza : Váy cũng may là chính, thái độ nhân viên kiêu trên trời luôn, trang điểm cũng hết người giỏi rồi, được cái abum nhìn cũng sang sang, ko loè loẹt,đặc biêt đừng có dại lấy váy khuyến mại( mình đã đặt hoá đơn ở đây rồi huỷ vì có 1 con bạn cưới trc dơ mạng ra thử cho mình, hj hj, mình mà kể hết ra thì ....tức lắm )
    - Juliet : abum ko đẹp nhưng mọi thứ có vẻ ổn ổn,nhưng đông quá nên phục vụ ko đc tốt, kiểu như làm cả lố, chạy xô
    - Mình chỉ đi có thế và cuối cùng làm của kenny Thái,anh thái trang điểm đối với mình là ok, chị làm tóc, anh tuấn chụp ảnh cũng ok nốt abum về ai cũng khen, so sánh ảnh gốc và ảnh abum thì chỉ thấy mặt mịn hơn, ánh sáng tốt hơn ,ko hề thấy mặt bị chỉnh sửa,có thể là mình cũng may mắn hj hj
  10. E_MAIL999US

    E_MAIL999US Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đang rỗi rãi chia sẻ về moza bà triệu:
    Tháng 4 lò mò trên mạng xem ảnh, rất kết kiểu phông trắng trắng xám xám abum trong phòng của moza, lại thấy có anh kenny thái trang điểm, thế là lon ton dẫn con bạn cũng chuẩn bị cưới đến cùng luôn. Hai đứa bước vào một em niềm nở giới thiệu này nọ, 2 đứa xem abum mẫu của khách chụp rồi cả 2 cùng đặt hoá đơn, bạn mình cưới tháng 5 còn mình cưới tháng 11
    Một tuần sau bạn mình đi chụp ảnh, ko yêu cầu được anh thái vì anh ý đã ko làm ở đó nữa, thôi dù sao cũng yêu cầu đc anh quân chụp, chị vân anh làm tóc, còn họ cho anh tuấn trang điểm.
    Vụ trang điểm xong cũng đc, bắt đầu lên mặc váy để chụp hình, con bé nhân viên càu cạu, cô dâu chả có ai để ý cho rơi lông mi một ít mà ko biết
    1 tuần sau đến xem maket mới phát hiện ra rơi lông mi , bắt thợ ảnh sửa, nhìn chả ưng kiểu tóc nào, kiểu nào cũng như tổ chim, ko ưng tí nào, xuống nhà đề nghị cho chọn váy ( váy trong gói 4.5 tr abum trong nhà), mấy bé nhân viên mặt lạnh tanh bảo để trc hum cưới 10 hãy chọn váy, bọn em sắp nhập váy ( nghĩ đã thấy điêu, đang giữa mùa hè chả hàng nào nhập váy mới) , ngậm ngùi đi về
    1 tuần sau đến lấy abum , đề nghị cho chọn váy tiếp, các em ý phán 1 câu mặt vênh lên: chọn thì chọn nhưng mấy ngày nữa có váy mới là ko đc chọn lại đâu đây ,thế là cứ chọn, biết thừa bọn nó điêu
    Bới mãi mới đc 1 cái tàm tạm, đúng là ko tin tưởng đc những chiếc váy khuyến mại( điều này thì ở đâu cũng vậy cả), chọn đc chiếc tạm tạm thì bị rộng 5 phân, chúng nó bảo yên tâm sẽ bóp vào , bọn mình hẹn trc ngày cưới 2 ngày đến thử lại, chúng nó lại bảo ko phải thử, cứ ngày cưới đến đây khắc có
    Thế là hum cuới đến ôi thôi cái váy của mình chưa đả động rì, cô dâu đến hỏi mấy kon nhân viên mang ra tự khâu bằng tay chằng chịt đằng sau và bảo yên tâm voan che hết rồi, ặc ặc, pó tay, lúc đấy chả bít làm thế nào nữa, chú rể thì cứ giục cuống lên nhanh nhanh còn về cho kịp giờ.
    Có mỗi một đứa bạn đi theo cô dâu mà chúng nó làu bàu là : cô dâu nào mà cũng có người đi theo thì loạn, mặt mũi nhân viên đứa nào cũng khinh khỉnh
    Thế là thôi, giờ này vẫn còn đang cầm cái hoá đơn của moza trên tay nhưng bảo đến đó thì ko bao giờ, có lẽ moza bên phố huế tốt hơn chăng

Chia sẻ trang này