1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Black list Những Studio ảnh cưới không tử tế và những địa điểm nên tránh khi chuẩn bị cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vietvoiz, 19/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ư? có chụp thi? các bạn ra Phố Huế, Câ?u Giấy ý chứ chôf Ba? Triệu cắt Tuệ Tifnh thi? cạch ra nhé! tớ chụp ơ? đấy đấy Nhưng thợ a?nh thi? chung ca?, đông thi? chạy sô tứ tung
    Tớ thi? khó tính lắm nên tớ ko chịu nô?i cách la?m ăn cu?a bọn nó, bo? tiê?n ra ko xứng đáng, may tớ mới chụp 1 quyê?n, thấy lơ?m quá hu?y luôn 1 quyê?n co?n lại, bây h thấy tiếc tiê?n quá, 9.5tr quyê?n album chă?ng ưng ý
    Tuâ?n vư?a rô?i anh chị bạn tớ chụp cho, đẹp gấp ti? lâ?n bọn nó, huhu, nghif lại ma? tiếc tiền wa ''
  2. girlforeye

    girlforeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ chào thua bọn Thanh Hằng Vip ở Thái Hà. Đúng là sai lầm lớn khi chọn bọn đấy. Mới đầu vào tưởng ngon lành lắm đến lúc đặt tiền rồi hẹn chụp mới thấy kinh dị thế nào.
    Điên 1: Mặc kệ CD,CR ngồi chờ bọn makeup cứ hồn nhiên kéo nhau đi ăn sáng trc mặt CD.CR mà lúc đấy là 9h chứ ít ỏi j ăn về còn dưỡn dẹo chán mới xờ đến mặt CR
    Điên 2: Đi chụp ảnh thừ như dở hơi thằng chụp ảnh thì non choẹt mình tự set up góc còn ngon hơn gấp vạn lần chúng nó. Đã thế còn kiêu còn tự cho mình là nhất.
    Điên 3: Ối dời lúc xem mới và duyệt maket thì quên sầu lúc nào mình cũng bốc hỏa lên.Nhìn như nhà quê cả lượt bảo nó sửa nó sửa lấy lệ chứ chẳng thay đổi j cả mà hẹn lần hẹn lữa tức ko chịu được mình đòi gặp thằng thiết kế nó còn ko cho. Mãi sau điên quá làm ầm lên thằng giám đốc điều hành ra mới được.
    Điên 4: Lúc mình đến lấy album thì lại thấy 1 lô 1 lốc các lỗi in ấn album và ảnh lại hỏng chán mớ đời ko chịu nổi mình nói nó còn cãi ngang sao toàn lũ ngu thế ko biết được.
    Tớ thề ko quay lại đấy 1 lần nào nữa.
  3. kheo

    kheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tago, chưa lấy album nên mình chưa biết về chất lượng nhưng về phục vụ thì tớ đánh giá cao. Rất nhiệt tình vui vẻ và thân thiện. Tối mai mới lấy album dù xấu hay đẹp vẫn thấy rất thoải mái!!
  4. ngaykhongmua

    ngaykhongmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân ấy, ở bên Webtretho có hẳn 1 topic khuyến cáo về cái cửa hàng Vip Thái Hà đó rồi. Đọc xong mà thấy ko hiểu tại sao cung cách phục vụ kiểu đấy mà 1 cửa hàng to vẫn có thể tồn tại cho được đến ngày hôm nay.
    Tớ chụp ảnh đã xong nên cũng có thể nhận định được rõ nét hơn về cửa hàng Thu Hương nơi tớ đã đặt trọn gói ở đó.
    Nhân viên nhiệt tình, chụp ảnh dã ngoại được cả thợ trang điềm và làm tóc chính ra tận nơi để chỉnh sửa để hợp với kiểu váy thứ 2.
    Thợ ảnh vừa là người chụp, vừa là ngưòi chỉnh photoshop cho tớ. Tớ duyệt market đến 3 lần, lúc in ra, may mà nó bị lỗi, là các trang ảnh ko theo đúng thự tự ảnh của tớ đã sắp xếp. Cửa hàng đồng ý in lại ngay cho tớ quyển mới. Thế là tớ lại tranh thủ sửa vài lỗi trong 3 trang mà lúc tớ duyệt market bị sót.
    Được cái là nhiệt tình, cứ lỗi đâu sửa đó theo đúng ý mình.
  5. willingtolearn

    willingtolearn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thêm một địa chỉ nữa đó là Juliette Phố Huế. Mặc dù cuối cùng mình cũng có bộ ảnh đẹp và hoàn thành xong đám cưới êm thắm nhưng vẫn còn 1 số điều chưa ổn muốn chia sẻ với các bạn:
    1) Thái độ phục vụ của nhân viên: Ngoại trừ nhân viên lễ tân và các anh chị làm tóc, trang điểm chính rất nhiệt tình thì các em phục vụ ở đấy quá tệ. Ví dụ, hôm mình đi chụp ảnh ngoài trời, có nhờ các em chấm phấn thêm sau một hồi chụp ảnh mà các em í cũng mặt nặng mày nhẹ dậm dậm tí rồi thôi. Rồi mấy em cầm tấm phản sáng thì cứ đứng chơi chả chịu làm gì. Hoặc hôm mình cưới, do mình không có lỗ tai nên đôi khuyên tai các em ấy chuẩn bị mình không đeo được. Nhờ các em í tìm đôi khuyên kẹp thì các em lười không chịu lấy trong khi có đầy ra. May cuối cùng anh thợ làm tóc phải đi tìm và lấy được cho mình 1 đôi, hic. Đến các anh ở đấy còn than trời về thái độ của nhân viên, cha chung không ai khóc nên không có ý thức.
    2) Chụp ảnh và làm album: Nói thật là hôm chụp ảnh mình có nhờ anh bạn quen đi theo chụp ké với thợ ảnh của ảnh viện. Anh bạn này cũng chụp ảnh bán chuyên nghiệp thôi, máy ảnh cũng tốt nên mình nhờ làm bộ ảnh riêng ngoài ảnh của ảnh viện. Xem hình anh ấy chụp xong thì mình thấy rất hài lòng và rất trông đợi ảnh của ảnh viện chụp sẽ đẹp hơn nhiều vì họ đứng ở góc độ chính hơn. Thế mà hôm đi xem và chọn ảnh thô thì bọn mình thất vọng quá, không hiểu do cỡ ảnh hay ý tưởng của thợ ảnh thế nào mà ảnh nào cũng ở góc độ nghiêng ngả, một số thì mất chân mất tay. Vậy là mình tức tốc về nhà lấy ảnh của mình tới rồi chọn thêm 1 số kiểu ảnh của ảnh viện để làm album. Làm album thì rõ lâu bọn mình phải đi lại chỗ đó mấy lần mới hoàn tất và có được album.
    3) Không lấy được ảnh gốc: Lúc đầu nghe nói được lấy ảnh gốc nhưng cuối cùng thì họ chỉ trả 1 đĩa file ảnh trong album được giảm cỡ đến mức tối thiểu đến nỗi xem trên máy tính còn mờ mịt không ra gì.
    Một số tâm sự để các bạn tham khảo và cân nhắc khi lựa chọn ảnh viện. Nói chung, chuyện này nhiều khi may rủi, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua miễn sao mọi thứ đều ổn và sao cho không ảnh hưởng tới ngày vui của chúng ta.
    P/S: Nếu các bạn chọn Juliette thì mình tư vấn chọn a. Thao trang điểm và a. Mong làm tóc. Các anh ấy làm rất nhiệt tình và riêng mình thấy rất vừa ý. Chúc các bạn có lựa chọn đúng đắn.
  6. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ko có cơ hội vào tham khảo ở Juliet vì 2 đứa vừa đỗ vào cửa thì bảo vệ hỏi ngay như đuổi khách đi " anh chị vào có nhanh ko ạ, anh chị vào có nhanh ko"
    Hoá ra nó ngại dắt xe đi gửi cho mình, thế mới điên chứ! Khỏi vào luôn!
    Ko biết bao h cái ngành dịch vụ này mới tiến bộ được --- ngáp ngáp, thở dài ngao ngán. Tớ 3 tuần rồi chả muốn quay lại Moza xem maquette lần nữa đây
  7. luckyanger83

    luckyanger83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tớ giơ 2 tay 2 chân đồng quan điểm với bạn này
    Nhưng tớ xui hơn bạn, vì bạn vẫn còn rút tiền kịp và chuyển sang nơi khác. Còn tớ , tớ lỡ đóng tiền vào đấy, và cuối cùng
    Càng nghĩ càng bực mình
    Cả đời cưới có 1 lần, tớ và anh nhà cũng cắn cơm cắn cỏ lắm quyết tâm đầu tư vào ảnh viện. Cái dại của bọn tớ đấy là không đi tìm hiểu, quá tin tưởng vào lời giới thiệu của bạn bè. Ảnh viện David Minh Đức thì do ở công ty tớ cũng có 2 người chụp (nhưng tớ quên mất 1 chi tiết là họ đã chụp cách đó 3 năm ), cũng khen nên tớ tin tưởng lắm. Tớ đến nơi trong lòng háo hức. Nhưng cái bà Hiền gì ý tiếp đón như buồn ngủ, không 1 chút nhiệt tình, kiểu "đồng ý thì chụp, không thì thôi, không quan trọng". Tớ và anh nhà thì nghĩ, chắc do họ có thương hiệu, có tiếng nên họ chảnh thôi, thôi kệ, cứ chụp. Tớ thậm chí còn bỏ ra thêm 100USD nữa để yêu cầu chính David MĐ trang điểm cho tớ.
    Ối làng nước ơi, đến khi lên album thì 2 đứa tớ mặt ngắn tũn lại, mọi người xem ảnh đều chỉ nói đúng 2 từ đầu tiên là "Phí tiền", còn về sau thì chê thôi rồi. Ôm mối căm hờn từ lúc đi chụp, mà cái chuyện từ lúc chọn váy cưới đến lúc đi chụp, đến lúc đi xem ảnh thì còn nhiều chuyện bực mình ghê gớm với thái độ và trách nhiệm của nhân viên cũng như kỹ thuật viên, nhưng bực lắm, viết ra sợ thành nhiều trang quá mọi người đọc mỏi mắt.
    Album của tớ cuối cùng được chính David MĐ xin lỗi và hứa làm lại, nhưng thưa quý vị và các bạn, quá hạn đã 1 tháng và bi giờ tớ gọi điện thì anh ta không nghe máy nữa. Tớ gọi đến cửa hàng thì được nhân viên ở đây bĩu môi "Album của chị đẹp thế chị còn chê gì nữa??? Các anh bên kỹ thuật bảo không cần sửa đâu chị ạ". Mọi người ạ, tớ không phải dân kỹ thuật, bạn bè họ hàng thì cũng khôg phải dân kỹ thuật, dân "trong nghề" như họ nói, nhưng cũng không đến nỗi quá dốt thẩm mỹ. 10 người cả 10 người chê, không lẽ chỉ có riêng nhân viên ở ảnh viện đấy mới có mắt thẩm mĩ??? Tớ giải thích đi giải thích lại quá nhiều lần đâm mệt mỏi, còn chủ cửa hàng thì hiện tại vẫn không chịu liên lạc với tớ, dù hứa thì ngọt thôi rồi...
    Tớ chán quá vì album hỏng ý giờ cũng chưa lấy lại được, nói gì đến việc sửa.
    Nói chung tớ truyền đời báo kiếp cho các bạn là không nên đến cái ảnh viện ý. Tớ đã thấy là tớ quá quá dại rồi
    1 chút bức xúc mong mọi người thông cảm
  8. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    CHả hiểu tại sao mọi người lại thik DVMD. Nhìn cách nó treo váy cưới, với xem qua váy của nó đã không muốn chụp rồi. Có cô bạn thân hôm trc nhờ đi chọn váy cưới cùng, hì huc mãi mới chọn được 1, 2 cái gọi là tạm chấp nhận, bảo nó bóp lại đằng sau 1 chút (hoặc cho thêm quai đeo vì là váy quây và hơi rộng so với người nó, khi đi lại, chỉ sợ tụt ra), nó hứa hẹn dạ vâng, cuối cùng đến lúc lấy váy, vẫn chưa thấy nó làm gì. Cô dâu chỉ sợ lúc đón dâu hay tiếp nước cúi xuống thì lộ hết, mà chúng nó cứ gạt đi, ko coi ra gì. Ấm ức mang bộ váy về, về đến nhà, vẫn phải lấy kim khâu 1 tẹo đằng sau lại, may mà có cài voan dài nên khách không nhìn thấy.
    Nói về album: Cô dâu và chú rể đều thuộc diện khá đẹp. Vậy mà 1 album 13T của nó so với 1 album 5T của thằng bạn cũng cưới đợt đấy nhưng làm album ở 1 hiệu ảnh bé tẹo, ko có tên tuổi, thì thành thật mà nói album 5T của thằng bạn đẹp hơn, làm kỹ hơn, và có nội dung hơn.
  9. lovenox

    lovenox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    có bà chị cùng cty cũng chụp ở đấy album 13tr mà kthuoc hình nhu 20*30 hay sao ý. album có 10 tờ. bé tẹo. mà bà ấy còn mặc cả được nó giảm giá phóng cho 4 cái ảnh bé. sao lại thế nhỉ? đi chụp ảnh mà cũng mặc cả được. Bạn nào định chụp ở đấy nhớ mặc cả ác vào. tội gì
  10. matnauden

    matnauden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ui, nghe các bác than fiền về mấy cái WS mà em hãi quá, cứ tưởng hiệu càng to thì dịch vụ càng tốt cơ, hóa ra là chưa chắc, đôi khi mấy tiệm nhỏ nhỏ người ta còn nhiệt tình với mình hơn ý các bác nhỉ

Chia sẻ trang này