1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

You and I- Friends forever

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi foreverandone109, 19/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AMI0000

    AMI0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hôm nay ngồi chat với 2 đứa vui wá, quên mất cả chậu quần áo to đùng đang nằm trong nhà tắm, ặc ặc, sao mà ta ghét giặt quần áo thế không bít..
    Giờ thì viết riêng cho từng đứa nhá. To Nhím: Nhím à, chị mày vui vì mày đã vượt qua được nỗi- buồn- thời- tiết một cách oanh liệt như vậy đấy. Đừng có yêu mùa thu quá để rồi trời có hơi âm u một tẹo lại thấy lòng quạnh quẽ nhá em. Tao mà ở nhà, đã kéo mày Mỹ Đình uống rượu cá mực rùi, sao bao nhiêu lần định ra mà chưa làm được nhỉ? Đành đợi đến khi về vậy, dù tửu lượng của chị chắc còn thua xa mày ấy chứ, hichic
    To Béo: Béo à, ta đã biết Béo có gan to thía nào rùi nhá. Ta không cổ vũ gì Béo đâu đấy, hãy đi theo... thui, hehe. Mà dạo này đắt hàng thía còn giè, hết anh Mỹ Đình lại đến anh VNPT, kiểu này mạng lưới sắp phủ sóng toàn miền Bắc rồi ấy chứ. Cứ thế mà phấn đấu nhá, cái này thì ta cổ vũ, mình còn trẻ khoẻ, lại đang xinh đẹp nhường ấy cơ mà
    Thui đi giặt quần áo rùi đi ngủ đây, có người vừa nhắn tin bảo phải ngủ sớm để mai dậy tập thể dục và đi học rồi, thấy cuộc sống của ta lành mạnh không, hehe. Iu nhìu
  2. nhimxu198

    nhimxu198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    buon` vui,vui buon`....cuoc doi` ai mà chẳng fải trai qua nhi?em đã đọc được ở đâu đó rằng...lây'' 2 lọ thuỷ tinh thật tốt,1 lọ đựng niềm vui,một lọ đựng nỗi buồn.....đậu xanh tượng trưng cho niềm vui,đậu đen tượng trưng cho nỗi buồn,cứ mỗi lần vui hay buồn,thì lấy một hạt đậu tượng trưng cho tâm trạng đó cho vào lọ....sau 1 thời gian sẽ "tổng kết",nếu nỗi buồn nhiều hơn sẽ fải cố gắng có thật nhiều niềm vui trong thời gian sau......
    cs là một vong` quay ko ngừng nghỉ,vui buồn,may rủi lẫn lộn,chẳng có ai là buồn mãi,hay vui mãi đc cả....em có quá sến ko khi tự dưng nói đến điều đó,chắc là có tý chút nhỉ?
    thôi,tất cả mọi thứ đều đã qua hết rồi.....em cũng chẳng nói đến nữa nhé!
    hôm qua em đi thư viện QG cả ngày mà chẳng tìm dc tý tài kiệu j cả!BỰC!mượn sách thì toàn là sách cần có giấy giới thiệu,hay là vô fòng đọc băng film,từ lâu lẩu lâu` lâu rùi,chữ thì mờ tịt,chẳng dòm thấy j cả,đọc dc chừng 5-7 phút thì hoa mắt chóng mặt,nhức đầu............hic!em fi ra ngay,bỏ của chay lấy người,huhu!bài tiểu luận của em đã có cái cóc khô j đâu?cái môn Lịch sử báo chí vn chết tiêt,,,,GRUUU!
    mệt muốn chết!suốt ngày thi cử,oải quáhuhu!sao ko học một lèo mà cứ fải thi nhỉ?ghét thật!
    uiui!xem film ma,cái film "hình nhân liễu gai"nghe nói là film ma,quảng áo rầm beng thế mà chẳng thấy j cả?làm em háo hức mãi,sợ thì chẳng thấy j,chỉ thấy buồn ngủ...........ai đời xem film ma lại bun` ngủ nhỉ????chuối cả quả!
    h thì em hết bùn rùi.....e ,e!nghe câu này chưa?"hết mưa là hửng nắng lên thôi...hết khổ là vui vốn lẽ đời.."chẹp!mình lém lúc cũng yêu thơ văn ra fết!

  3. AMI0000

    AMI0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Híc, học ôn thi giữa kì bùn ngủ quá, lọ mọ online chả thấy má nào, huhu. Up cái vậy.................................................................
    Nhím à, mày thử search trên mạng xem có được không, chắc cũng phải tìm được một vài cái gì chứ em. Thế nhá, good luck!
  4. nhimxu198

    nhimxu198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em lại bùng học ,cheph,hư thật,dưng mà cái môn này chán như con gián í,cô giáo chẳng thèm dạy bảo j cả,toàn ngồi buôn dưa lên thui, em ở nhà ngủ còn hơn..
    hôm nay người cứ mệt mệt,chẳng muốn làm gì cả,buổi sáng ngủ nướng đến khét lẹt mới thèm dậy, nếu ko có tiếng hét kinh hoàng của bé Lạc đà nhà bên thì em còn ngủ nữa..hi hi!
    dậy bắt đầu một ngày mới bằng việc dọn dẹp nhà cửa,mình chăm thật,, dưng mà lâu lâu mới như thế thui,dạo này bận đi suốt,chẳng có thời gian để mà làm những việc đó nữa...
    tối qua đi cắt tóc,đôi lúc cũng fải làm mới mình tí chút chứ nhi?cứ mãi như thế,ko khác mấy thì chán lắm...
    tối qua em ngồi sau lưng một giai, lượn lờ khắp Hn,2 ba` chị đừng có mà rú lên nhe!cũng chẳng có gì cẩ,chỉ là bạn ấy tâm trạng muốn đi lang thang,và em cũng thế, thì đi cùng thôi.....ra đường làm mình thoải mái hơn,cứ ở trong nhà mãi em thấy sao mà ngạt thở thế?
    xem film ma,không hiểu sao em lại thích xem film đến thế?chắc là tại vì dc bc vào một thế giới hoàn toàn khác lạ, và bản thân mình cần một diều gì không hiện hữu trong cs thật chăng?
    ôi,lại triết lí vớ vỉn rùi,dạo này em hay lẩn thẩn thế đấy!cũng chẳng sao cả,tự dưng mấy hôm nay thấy mình lại trở nên vô cảm trc mọi thứ,có nhiều chuyện mà đáng lẽ ra mình fải trở nên sụp đổ,hay có cái nhìn khác về một ng,nhưng mà sao mình vẫn có thể đối xử bình thường,như chưa từng có chuyện jf xay ra?fải chăng cs này cần như vậy?
    một vài suy nghĩ của em thôi,chẳng có j đau,2 bà chị đừng có suy nghĩ làm chi...hiện giờ em rất vui vẻ và thoải mái.....oh...yearh!
  5. AMI0000

    AMI0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầu tuần. Buzzz.... Béo thì bận, Nhím thì bùng học đi chơi, còn ta thì cũng... bùng ôn thi đi loăng quăng. Nhím à, mày cứ nói là tao không hét lên đi, tối qua ngồi sau xe giai nào hử? Gì thì gì chứ có phải hôm nào cũng có thằng có cùng tâm trạng như mình để mà đi lượn phố cùng nhau đâu. Mà dạo này bao nhiêu chuyện thế mà chả kể ra với chị gì cả... Đừng để cảm xúc quá chan sạn đi nhá em. Chị mày sợ nhất là không còn cảm giác gì nữa trước những tình huống tồi tệ nhất ấy. Chị mày đã từng có lúc như thế, nghĩ lại vẫn còn thấy mình quá dửng dưng đến mức không thể hơn được nữa. Thà cứ khóc, cứ xả hết ra còn hơn em ạ...
    À, chưa kể với 2 đứa chuyện buồn cười của tao. Đúng là chuối, từ hồi sang đây bao nhiêu người tưởng tao là người Hồng Công mởi đểu chứ, hôm nay lại có thằng hỏi, còn gọi meinu nữa (có nghĩa là beautiful girl đấy, chị em chúng mày đừng đập đầu vào bàn phím đấy nhá). Tao bụng bảo dạ thằng dở hơi, mình người Hồng Công gì mà da đen, mắt 2 mí, mũi tẹt, ặc ặc, nhưng kệ xác nó, cứ được khen xinh là sướng rồi, dạo này nhiều người khen xinh quá, ngại lắm ý
    Hôm nay bon chen vào mạng sớm chat với con bạn bên TQ, không thấy chị em mày đâu cả, lại viết lách tí vậy. Lão già nhà tao đi công tác rồi, chẳng viết nhật kí chung được nữa, thế nên tao tay chân chưa quen cũng cảm thấy ngứa ngáy, hehe. Không sao, vào đây xả cũng được, nhưng mày với Béo cũng phải share nhìu nhìu nhá, đừng có giấu rồi đến lúc xong xuôi mới bảo em vẫn ổn. Mày làm thế làm chị cảm thấy thật vô dụng, hoá ra lại chả giúp được gì mày những lúc mày cần nhất à. Thống nhất thế nhá..............yeah!
  6. AMI0000

    AMI0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Spam cái cho nó lên nào......................... Mệt quá chẳng viết được nữa, Béo vào viết đê
  7. nhimxu198

    nhimxu198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    hehe!sáng mai em học buổi cuối cùng rùi,thế là dc nghỉ ngơi,ăn chơi fè fỡnui,ui!sắp thi rùi mà trong đầu em chẳng có cái khi gió gì thế này,hic!hôm nay đi học cả ngày,mệt wé,tự dưng thấy tự hào vì dạo này mình chăm dễ sợ...
    kinh nhỉ?chị gù nhà mình cũng dc anh mất toét khen là xinh gaí hử?hehe!đùa thui,chứ bà già cũng ngon gái phết mà,dù gì con gái VN vẫn là No.1 mà,đừng có mà khiêm tốn như thế nhé!khửa ...khửa!!!1
    a,con bạn của đứa cùng lớp em mới mỏ shop quần áo đẹp mà rẻ lắm.tối nay em và gà đi lượn lờ ngắm phố ngắm phường và xem quần áo,trông dc phết, con gà ưng 1 cái áo ,dưng mà ngại có nhiều giai ngồi ăn cơm nên nó không dám thử,2 bà chị xem nó có giả nai ko?
    ui,làm gì có gì đâu mà chị gù đã ....he he!em doạ tý thui,giai đó là anh đứa cùng xóm,bằng tuổi em,láo như ranh,em va nó suốt ngày chửi nhau....bà chị ...he`!bùn cười wé![r10m
    mấy hôm nay bìn già chẳng thấy lên viết lách cái gì cả....có thằng nào để chăm lo rùi chăng?he!mà bìn thiên vị nhé! hôm nay nhắn tin hỏi thăm mỗi thằng Trung đin,em ko chịu đâu...
    chiều mai em về quê chơi mấy bữa,cũng ngại ngồi xe lắm,dưng vì nghĩ dc về nhà nên sướng rơn,bụng mở cờ rùi nè! về nhà chắc là em sẽ nhớ Hn lắm lắm...
    lên mạng chẳng gặp ai cả... dưng mà lên post bài cũng ok con dê cụ rùi, đừng có mà tụt hạng nữa nhé!hu hu!bìn ui....bìn đâu rùi....
    chị gù a,hôm nay em và gà đi qua NDU mà chẳng thấy mùi hoa sữa gì cả,hic! lạnh quá!!!
  8. AMI0000

    AMI0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hèm, bên này đã là 12 giờ đêm rồi đấy. Trời mưa rả rích và lạnh nữa, ta vừa nằm trong chăn nghe November Rain vừa rên ư ử, hic. Đúng là phê lòi mắt, nên giờ ta phải mò dậy khoắng vài dòng vào đây để chia sẻ cảm giác này với 2 đứa đây, hehe.
    Sáng nay ta vừa thanh toán xong 1 môn thi giữa kì nữa, đúng là sang đây cũng tự hào người VN thông minh phết, mấy đứa VN làm xong hết rồi mà bọn nước khác vẫn còn lọ mọ... Nhím à, sắp tới thi học kì mày cũng phải quyết chiến quyết thắng đấy em nhá. Hic, to mồm đến đây lại giật mình, mai còn thi một môn nữa mà chả thèm ôn. God help me, amen...
    Lại nhớ Hà nội, nhớ hoa sữa quá đi mất. Nhím à, mày sắp về quê rùi à, rồi lại nhớ Hn quá mà lên sớm thui. Mà sao đi qua đường Nguyễn Du mà không ngửi thấy mùi hoa sữa à em, chẹp chẹp, chán nhỉ, chẳng lẽ hoa sữa Nguyễn Du chỉ còn trong bài hát thôi à... Chị mày chỉ nhớ hoa sữa đầu đường vào trường tao, chỗ giáp đường NCT ấy, mấy lần đi chơi tối với lão già qua đấy, cảm giác như có thể hít trọn cả mùa thu HN vào trong ***g ngực ý.
    Dạo này Béo tít lắm em ạ, đắt hàng đến nỗi chủ sợ quá còn sắp phải chạy mất dép đấy. Cẩn thận rồi có hôm nó lại cầu cứu mày ra tay nghĩa hiệp cứu mấy bàn thua ấy chứ... Còn mày, chị tin mày còn rửa tay gác kiếm ở ẩn trên giang hồ lâu ấy chứ, dính vào mấy chuyện tình yêu tình báo mệt lắm em ạ. Béo có oan ức gì thì lên bày tỏ đi nhá, mất tích con chim chích thế à, hú hú..........................
    Yêu và nhớ mấy đứa lắm. Mà Nhím à, Gà lên rồi thì mày bảo nó vào trình diện đi em nhá, không thì chị nghỉ chơi lun bi giờ, hehe. Thui đi ngủ đây, dạy chúng mày câu tiếng bồi chúc ngủ ngon tiếng Trung nè: Wản an! Thế nhá
  9. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ...Mấy hôm cứ đi làm về là chui vào nhà thi đấu Bách Khoa ...Đội bóng rố hum nay thua,tỉ số và cả cái người ta vẫn gọi là thế trận đủ làm cả đội lẫn cổ động viên phát khóc....Chán quá....................Gù ơi..................huhu.................
  10. AMI0000

    AMI0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Híc, mấy hôm nay ai cũng bận rộn hay là mệt mỏi ý, để bài nằm mốc meo trong một xó tận cuối trang 2. Cũng phải thôi, mọi người đều có những việc để lấp đầy khoảng thời gian của mình, và kể cả lúc ta và Béo lên mạng chat với nhau, cũng chẳng đứa nào đủ sức vào post bài nữa. Biết vậy, có thể nhật kí này sẽ không thọ được lâu, nhưng những gì chứa đựng trong nó sẽ không chìm vào quên lãng đâu, Béo và Nhím nhỉ?
    Tự dưng lại viết vẩn vơ thế đấy, củ chuối thật. Ngày cuối cùng của tuần vẫn ổn chứ hai người? Vậy là mai đã là 20/11 rồi đấy. Ta mà ở nhà có khi giờ này đang ở HD ấy chứ, chúc mừng mẹ và chị ngày Nhà Giáo, và chúc mừng cháu lên một tuổi nữa. Thật là một sự trùng hợp đáng yêu phải không? Bên này chả biết ngày Nhà Giáo là ngày nào nữa, hình như đã qua rồi thì phải. Nhớ nhà, nhớ mùa thu VN quá...
    Thôi, có lẽ phải dừng cái mạch văn loằng ngoằng này để hầu chuyện con em đây. Chúc Béo và Nhím luôn vui nhé. Yêu nhiều

Chia sẻ trang này