1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

You and I- Friends forever

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi foreverandone109, 19/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimxu198

    nhimxu198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hôm qua trời mưa to quá, lại là mưa đá nữa, nhà mình dột lung tung, ướt cả máy tính nữa...hu hu!cám cảnh cho cái thân đi thuê nhà quá!hic1thấy thương bà con nông dân mình quá...
    sắp thi rùi, mà mình lại đang muốn chuyển nhà, sao lần nào sắp thi mình cũng có ý định chuyển nhà thế nhỉ?người ngợm dạo này chán quá,học hành thì chưa đâu vào đâu nưa...
    hôm qua NB qua mình,có nhiều chuyện muốn nó chia sẻ nhưng ko có thời gian,,,tự dưng thấy thương cho nó,va chẳng bít fải làm thế nào trước quyết định của nó?càng cản thì nó càng đâm vào...giống mình quá,giống nhau nên khó có thể nói chuyện đc...
    thui,muộn rui,,,,lát ra viết tiếp,đằng nào chiều nay mình chẳng ol...
  2. cuncon372

    cuncon372 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ko fai la ga` viet đâu,Nhím viet day..nó vào mãi mà ko dc nên em vao thử,,,troi oi,năm lần bảy lượt mới đc đó...
    ah,em ke cho vụ này hay lắm đó..ở xóm mình chiều nay có một vụ đánh ghen,o ngay xóm trong,và lại ở phòng đối diện với phòng của em...fòng con Gà đó...
    ui ui, chắc là chị gù va chị bìn fải mắt chữ O mồm chữ A nhi?hêh!có muốn nghe kể tiếp ko?
    tý em kể nhé!gây tò mò tý nhể?
    chiều nay em cả buổi,chết thật!dc nghỉ ở nhà học ôn mà chẳng học hành j cả,suốt ngày chỉ ăn và ngủ...béo như heo cho coi
    chắc 2 bà chị tò mò lắm rùi nhỉ?thui,để em kể cho mà xem,ko lại bảo em là câu hhè hè!
    chiện là thế này.....ngày sửa ngày sưa....he`,wen,ngày nảy ngày nay,đúng hơn là chiều nay vào lúc hơn 13h một tý...có một chị xông thẳng vào fòng em hỏi số điện thoại của 1 ng ở bên fòng 13,vì ng đó dám nhắn tin rủ rê người yêu của chị đó đi uống cafe... song, vào fòng đó và hỏi..." ....ơi, chị tưởng em có bạn trai rồi?đáp:''em chỉ nhờ anh... giúp em chút chuyện thôi...."em nghe kể lại,nhưng mà chắc là cũng có nhiều tin mùi mẫn thì mới như thế nhi? cũng đọc cho em một tin nhắn là"chào anh,em là Hằng,hải phòng,ở xóm trọ cùng chị Thảo, hôm nào anh em mình đi uống cafe nhé,em mới biết quán hay lắm.."
    thế nào?sốc chưa?thế đã bít là những ai là nhân vật trong chuyện này chưa?chị Thảo trắng,bạn Hằng TH ,anh Tâm là trung gian... lúc đó chị Thảo trông như thế này nè
    chị ấy còn bảo bạn H là,anh T ở nhà đấy,em ra mà nhờ...thế mà bạn ấy ra thật,lúc sau hỏi em anh T ở fòng nào? chuối củ?
    bà già ui,hôm kia em và gà đi chơi,mua dc 1 cái áo,em đã ngửi thấy hương hoa sữa rùi, trời se se lạnh là lại có hoa sữa,hít căng ***g ngực,thấy thoải mái và khoan khoái thế?
  3. AMI0000

    AMI0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hic, đang bùn ngủ vào đọc bài của mày tỉnh cả ngủ em ạ, chị không ngờ xóm mình dạo này lại xì tin thế đâu, hehe, dù trước đây đã có một vài nghi vấn được đặt ra sau vụ bác T trêu Cún nhà ta ý. Chị mày no idea thui, còn Béo đọc xong có nhảy dựng lên không thì chắc cũng khó xảy ra lắm... Dạo này nó đi lạc đâu mất rồi, có đứa nào giúp chị lôi nó về nhà được không???
    Ở nhà Nhím được ngửi mùi hoa sữa, thoả lòng ước mong rùi nhá. Vừa đọc vụ mưa đá, 7 người chết cơ à, hic. Chị mày chỉ nhớ trận mưa đá năm trước thui, hồi đấy chắc chỉ có Cún với tao là ở đúng tâm điểm mưa đá... Đang nằm khoèo trên giường tự dưng thấy rào rào ngoài cửa, làm chị mày lúc đầu còn tưởng mấy thằng ở cái nhà cao tầng đối diện ném cái gì xuống, thế là hét ầm lên. Hic, nghĩ lại vẫn còn thấy chuối...
    Lại bùn ngủ rồi... Hôm nay đáng lẽ là một ngày đặc biệt của chị mày nếu ở nhà đấy, à mà cũng chẳng đặc biệt, vì dẫu sao cũng vẫn xa nhau một nửa khoảng cách bây giờ mà... Hic, ngủ đây, chúc mấy đứa ngủ ngon nhá
  4. nhimxu198

    nhimxu198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hêh!em voi we,chang viet dc nhieu dau,UP len cai cho do tut hang
    Bìn dạo này tit mái với giai nào changt hấy dâu,hen em hom thu2 ra,nhưnng chắc là do mưa dá nên ko di dc....
    troi lai nắng rui,cung hay,,nhưng mà em vẵn khoái đi chơi hơn hôm qua em nói chuyện với thằng TRung đin nhà em,em bảo nó là,h tao chẳng cần yêu,chỉ cần có thằng tối chở tao đi chơi thôi,thế là sướng rùi...nó hỏi em là...chị chịu mất tiền nhé..em cứ tưởng nó chở em đi thì mất tiền ăn uống,....ai ngờ,,huhu!thằng xỏ lá..chị bít nó bảo em thế nào ko?
    nó bảo là"tối tối đi xe ôm đi chơi,trả tiền...đi bao lâu cunng đượcc....hic
    thui,em ve dây
  5. AMI0000

    AMI0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hèm, được hôm vào mạng sớm thì lại chả có ma nào, chán thía chứ lị...
    Hoá ra mấy hôm vừa rồi Béo ốm, khổ, Béo mà suốt ngày cảm cúm thui. Béo mà không giữ gìn cái ngọc thể là sau này ta về phốp pháp hơn thì Béo xí hổ lắm đấy nhá... Tuần sau cả hội lại rủ nhau rock rùi, ta mà ở nhà là xôm tụ phải biết đấy, tiếc quá. Bù lại, Béo nhớ phải xin được chữ kí cả band Thuỷ Triều Đỏ, đề kí tặng hẳn tên ta vào cái đĩa mới đấy nhá. Vậy là năm sau về có quà tặng hay ho rùi, yêu Béo lắm, hehe
    Mai ta lại đú, đi chơi 2 ngày với lũ exchange students rùi... Sẽ là một chuyến du lịch kết hợp thi tài năng của sinh viên nước ngoài trên cả nước... May mà ta cũng quý bọn này nên không đăng kí, chứ không thể nào cũng sẽ có một phen long trời lở đất đấy, ặc ặc.
    Thôi xì tốp không bọn Nhím, Gà cười thối mũi mất. Mà Nhím à, chị biết cách đi chơi mà không tốn tiền xe ôm đâu... Mày cứ nhảy hẳn lên xe buýt đi một vòng Hà Nội ý, cũng chỉ mất 3000 thui mà, lại tha hồ ngắm phố phường mà mưa không tới mặt, nắng không tới đầu nhá, hehe... Nhớ chúng mày nhìu...
  6. nhimxu198

    nhimxu198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    hê!mấy hôm nay trời lại lạnh lạnh,thế này thì hoa sữa nở nhìu fải bít nhỉ?dưng mà em chưa đi ngắm và ngửi hoa sữa dc lần nào cả..tiếc thật,cũng bởi vì chẳng có ai cùng đi cả,hôm nào em fải rủ thằngTrung đin đi mới dc
    chị bìn ốm mà ko ra thăm nom dc,hic!sin nỗi chị Bìn nha!đừng có mà giận em ,tội nghiệp1
    em ở nhà ôn thi..nhưng mà chẳng học hành dc cả, toàn chơi, ngủ và xem film, không hỉu sao cứ đến lúc sắp thi em lại thích xem film nhỉ?hư we!
    cái thói này chắcc chết cũng ko chừa dc cho mà xem... hêh!4/12 em mới thi,may we mà thi môn KTCT đầu tiên,huhu!học chít mất thui....
    hêh!em biến đây..hôm sau viết tiếp nhé!chụt!
  7. nhimxu198

    nhimxu198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    huhu!sao chẳng thấy 2 bà chị lên post bài gi cả?
    2/12 này đi xem Bức Tường diễn rui?hehe!
    chỉ tiếc chị gù ko ở nhà nhi?đi đú hay fải bít!
    chị Bìn đâu?sao lặn mất tăm vậy?chẳng thấy mặt mũi đâu cả?
  8. cuncon372

    cuncon372 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

  9. AMI0000

    AMI0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ta đã trở lại đây, hehe. Sori Nhím vì để mày đang ôn thi mà phải lọ mọ ra net rồi chả đọc được bài gì nhá. Hôm qua chị mày vừa đi chơi 2 ngày về, mệt quá chả làm ăn gì được, chỉ kịp lăn ra ngủ thuai nên hôm nay mới mò vào lôi cái topic của chị em mình lên 1 cái...
    Tao chả bít dạo này Béo có sự vụ gì mà tít thế nữa, hay là vừa mới ốm dậy cuồng chân đi chơi mất rùi. Hú hú, ba hồn bảy vía Béo đâu rùi về đây cho chị em bạn bè mừng một câu nào, hehe, Béo mà có đọc đến đây thì đừng có mà nghiến răng ken két chửi ta đấy nhá, bọn ta mong Béo về thật mừ, hừ hừ...
    Trong lúc chờ đợi Béo thì chị em ta cứ tung hoành vào đây mà nói xấu nó, Nhím và Gà nhẩy? Mấy hôm nay ở nhà đã lạnh chưa em? Bên này ban ngày vẫn nắng và ban đêm mới se lạnh thôi, khỉ gió thế đấy. Con đường hoa sữa chị mày phát hiện giờ cũng tịt ngóm chả thấy có tí hương thơm gì nữa ruài. Tự dưng nhớ những hôm trời lạnh lọ mọ đi mua kem về ăn rồi gẩy đàn răng cồm cộp, nhớ những buổi tối lượn xe ngoài phố để gió thổi ù ù đến buốt cả 2 tai, nhớ những đêm cả xóm ngồi buôn bả đến tận khuya, cả cái món bánh khoai tươm mỡ ở đường Láng mà bình thường cố gắng lắm mới ăn hết 1 cái giờ cũng thấy nhớ. Đúng là đi xa mới bít, chị thấy mấy câu mày nói với chị hồi mày học trong Miền Nam đúng ruìa, Nhím ạ...
    Thui tốp cái đã, già rồi gõ bàn phím nhiều mỏi tay. Mùng 2 đi xem rock vui nhá, về phải kể với tao đấy. Iu nhìu...
  10. AMI0000

    AMI0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Met qua, may hom nay ca lu ban ron cha thay len gi ca. Ta gian Beo lam roi day Beo a, bo be nhat ki the nay a, hic. Nguoi ta ko the vo tay bang 1 ban tay dau, neu ban qua thi thoi cung duoc Beo nha, chi can Beo noi voi moi nguoi 1 cau thoi... Nho va yeu Beo, Nhim va Ga nhieu

Chia sẻ trang này