1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

You and I- Friends forever

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi foreverandone109, 19/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    post dài ơi là dài rùi lỡ tay ESC một cái...huhu!
  2. nhimxu198

    nhimxu198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ui ui! 2/12 đi xem Bức tường mà chẳng hay như mình đã tưởng tượng.chán ốm, nhất là khi nghe Small Fire và Thuỷ Triều Đỏ hát, chỉ muốn đánh cho một trận và đuổi khỏi Sk thui; cả Mai Trang nữa, hát như **** ấy, chán ốm thế mà cũng đoì hát...chia tay mà chẳng có không khí gì mấy, nhạt nhẽo...
    nhưng dc cái không khí vẵn còn dc một chút không thì mình ....thôi bỏ qua,dưng mà em bị dẫm nát chân,hich!đứng yên thì nát chân,phải nhảy, mà nhảy thì mệt wá, chịu ko nổi thế nên em đành chui ra ngoài để bảo toàn tính mạng.
    mấy hôm nay bỏ bê,chẳng thèm lên post bài gì cả,em đang bận ôn thi mà,mà cũng chẳng làm bài dc tốt lắm, chán!vì đề cho nhu **** ấy, vào cái fần ko dc học mới CHUỐI chứ,,,, làm mình chẳng bít đâu mà lần mong là đủ điểm để qua thui...
    dạo này tụ dưng lại rét, bão nữa chứ,nghe cứ sốt cả ruột...em ghét mùa đông vì lạnh wá, mà lạnh thì em chẳng muốn làm j cả...
    thế là hết tháng này là Gà chuyển nhà rùi,nó ko ở đây nữa, sắp ra trường và đi làm rùi còn gì,hic! thế là em ở đó một mình rồi mẩ tết chắc em cũng tìm nhà và chuyển thui, ở đây đắt , chủ nhà lại chán, dc mỗi cái thoải mái thui...
    chị Gù cũng sắp về rùi còn gì, thế mà nhanh thật đấy nhỉ, chẳng mấy chốc mà đi tong một năm học nhỉ? nhanh thiệt đấy..
    sắp giáng sinh, lại tết nữa..em chẳng thích tết nữa, già đi rùi...huhu!năm nay con đã 22 rùi,huhu!
    trang của chị em mình tụt xuống tận trang 3,hic! thê thảm quá, chẳng ai chăm sóc dc gì cả...
    mà chị béo nếu viết bị hỏng hết thì viết lại chứ không dc thông báo mỗi một câu thế đâu nhé!
  3. AMI0000

    AMI0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hic, vậy là lần đầu tiên đã biết thế nào là ốm ở bên này rồi. Nhím à, hôm nay lúc chị chat buổi trưa với mày là chị đã thấy đơ đơ rồi, nhưng chiều vẫn cố bò đi học. Nhục một nỗi đúng hôm ốm thì lớp lại có field trip, phải đi xe buýt đến cái folklore park ở TP, thế là chị mày dặt dẹo lên oto và dặt dẹo xuống như người mất hồn luôn. Được mỗi cái lúc chụp ảnh vẫn cố nhe răng ra mà cười để có cái mà post tiếp vào album trên blog. Thế là tối nay chị nghỉ học luôn, uống 1 viên cảm sủi, ngủ 1 mạch 3 tiếng rồi giờ lại mò vào mạng 1 tẹo đây. Chết, sực nhớ ra mai phải học từ 9h, dạo này toàn 9 rưỡi mới dậy thôi, ố la la...
    Mày hi vọng Béo vào post bài hơi khó đấy em ạ, vừa có blog nên tao thấy tíu tít lắm. Thế là Gà thì sắp đi rồi, chỉ còn 2 chị em mình vào đây tung hoành thôi. Cố gắng ôn thi tốt nhá em, chị biết mày vốn là đứa thông minh vốn sẵn tính trời mà, hehe. À quên, 1 giây chia buồn với cái chân của mày, đau chân vẫn là nhẹ đấy em ạ, chị ngày trước đi xem rock về lần nào chả quần áo toàn nước với cả rượu chúng nó hắt vào, họng thì khản đặc, toàn thân mỏi nhừ chứ, đúng là thảm cảnh. Chả hiểu sao bình thường chị có nghe rock Việt mấy đâu, thế nhưng vẫn thích đi xem, cho nó có không khí ấy mà. Bao giờ mới có band rock nước ngoài đến VN biểu diễn nhỉ...
    Thôi, ngồi 1 lúc lạnh lạnh lại thấy nước mũi sắp dào dạt rồi, ặc ặc... Chị thượng đây em ạ, dạo này toàn dùng từ đấy thay cho từ lên giường thôi, giường bên này cao 2 mét mà. Cho tao gửi lời chào thân ái và quyết thắng đến thằng T và Gà nhá...
    To Béo: Béo có vào post thì đừng có mà lỡ tay nữa nhá... Nhớ lắm ý...
  4. nhimxu198

    nhimxu198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ui, bin` bận bịu với bolg chẳng thèm vào đây buôn bán với anh em j cả?hừ, tự dưng mình lai đâm ghen với cái blog
    mấy hôm nay trời ấm lên, em đang mừng vì như thế em se học hành đc tử tế thế mà vừa nãy xem dự báo thời tiết nói rằng tối mai trời sẽ mưa và trở rét, ghét thật!
    thứ hai nầy thi TÁC PHẨM BÁO CHÍ, khoai fết, ông thầy em kinh lắm, thần kinh thép cơ mà, tụi em nói đểu mãi mà vẫn cười, mặt ko hề biến sắc!ặc! kiểu này thi em toi mất thui, em thi vấn đáp "xi đèn đèn", tay thúi, toàn bốc fải những câu khoai nhứt thui!lạy chua!amen!mong chúa fù hộ cho con tai qua nạn khỏi!
    chị gù bị ốm, may mà cũng đỡ rùi, xa nhà ốm đau khổ lắm, em cũng ốm khi xa nhà rùi mà, tủi thân kinh khủng!lúc đó thì hêh1nhưng mà cố lên nhe! chị cũng sắp dc về Vn rùi ma!
    chị Bìn mấy hôm nay mất hút, chẩng thấy mặt mũi tăm hơi đâu cả, đừng vì có cái blog mà quên hết anh em nhe! iu mọi người nhìu nhiu!
  5. nhimxu198

    nhimxu198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    sao chẳng thấy ai lên post bài là thế nào? Bìn đâu rùi? sao mà dạo này bin flạn khiếp thế?đi đaau với thằng nào rồi
    gà cũng mất hút
    chỉ có em và chị gù thui!
  6. AMI0000

    AMI0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Hic, hôm nay vừa trốn học tập thể, cả hội VN 6 đứa 1 nửa lớp chứ ít đâu... Thế mà vừa nghe nói gặp mặt đồng hương là tớn cả lên, đi ăn uống rồi hát karaoke, bên này cũng có karaoke tiếng Việt, hihi, tự nhiên nhớ karaoke Chùa Láng, nhớ nhà wá...
    Hôm nay Nhím xui xẻo gửi bài cho báo bị lỗi font hả em, cố gắng phấn đấu kiếm ít nhuận bút về cho chị ăn khao 1 bữa nhá... Béo đâu mất ruài, hú hú... ko về nhanh ta không cho đường về nữa bi giờ...
    Thôi ngủ cái, ái, còn chậu quần áo nữa, hic. Mai là thứ 7 mà vẫn phải đi học bù, mệt quá. Cả nhà ngủ ngon nhá. Iu nhìu
  7. AMI0000

    AMI0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Up cái đã, hôm nay bùn ngủ quá, hic hic...
    Mà mọi người đâu, không ai vào thông báo tình hình gì cả thế?
  8. nhimxu198

    nhimxu198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi bận bịu wé, chẳng ghé thăm chuyên mục cuae chị em mình dc, mà chỉ có em va chi gù thui, bìn va gà chẳng thấy đâu cả, chán, của chung mấy ng mà thế ah?
    hôm nay em thi Văn, làm bài cũg tạm, có học hành gì đâu, lúc nào cũng cắm đầu vào làm tiểu luận, mệt phờ râu, tôi hôm nọ em đánh dc 22 trang tiểu luân, cứng cả tay, h vẫn còn đau
    em còn môn Tin PT củ chuối va môn tieng anh nữa là ok con dê , nhưng mà mệt, lại dc nghỉ có hai ngày, chẳng bõ xả láng nhưng có còn hơn ko? kekeke!
    bìn hôm nọ em nhắn tin nhưng mà k thấy trả lời gi cả, thằng trung gọi điện bảo ra chơi nhưng mà chờ hoài ko thấy, chắc bìn bận bịu gì đây, cuối năm sổ sách cũng nhiều mà khổ thân bìn wé
    chị gù ah, sắp đến Noel rồi đó, cố mà đừng có buồn nhe! đi chơi, đi ăn bạt mạng và về nhà khi đã mệt nhoài là chỉ có việc ngủ thôi mà, đỡ suy nghĩ lung tung....em chắc đi ăn cùng lũ ở lớp thui, thế là ổn rồi , kekeke!
    em cũng chẳng có thời gian viết nhiều đâu, tranh thủ khi tim tài liệu làm bài tập thui..bye bye!
  9. kim_ngan1471

    kim_ngan1471 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    O day hay wa, co hai nguoi cu viet nhat ki chung mai! Co the cho tam gia dc ko?
    Hom nay tui nhan dc loi ngo cua han, vui lam, vui toi noi khoc mot minh day. Ma cung ko bit tai sao minh lai thick han nua, han ko du dieu kien cua minh kia ma! Minh da tung dat ra nhung dieu kien de chon mot nguoi tot nhat, nhung la i ko thuc hien dc nua! Minh cung ko hiu sao neu ko noi chuyen voi han trong mot ngay la lai bun, bun toi noi ko ai giai quyet giup minh dc! Gio, minh va han da noi ro voi nhau, nhung minh cu thay sao ay, cung ko hiu noi la cai gi nua! Voi lai luc nay sao de khoc wa, chi can mot cai gi nho nhat cung du lam minh khoc roi. Ngo wa!
  10. AMI0000

    AMI0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hihi, hôm nay lọ mọ vào đọc nhật kí chung của chị em mình đây, giờ chỉ gọi là của chị em mình thôi, đến khi nào Béo vào đáp lễ thì ta suy xét lại, Nhím nhỉ? Chắc Béo bận hoặc ốm, không biết nên nghiêng về khả năng nào đây... Vừa nãy chị lại nhắn tin free trên mobifone.com.vn cho nó nhưng chắc máy hết tiền nên không thấy hồi âm gì cả. Giá mà chúng mày cũng nhắn tin free được cho chị trên net thi hay biết mấy nhỉ
    ?
    Thôi, trong lúc đợi Béo chị em ta cứ tung hoành cái đã. Mày bao giờ thi xong hết hả em? Thấy mày kêu ca thi cử chị cũng thấy thương ghê cơ, rồi lại thấy may mắn vì ít ra tao cũng thoát khỏi cảnh chạy thi từng môn toát mồ hôi rồi, hehe. Thôi cứ coi như đó là một phần tất yếu của đời sinh viên vậy em ạ... Mày có biết điều gì chị thích nhất ở những kì thi học kì không? Đó chính là cảm giác khi thi xong môn cuối cùng ấy. Sung sướng, nhẹ nhõm cực kì Yomost... Cứ tưởng tượng thi xong môn cuối rồi đi chợ Tết ấy em ạ, à mà năm nay Tết muộn nhỉ, tiếc quá. Thế thì chả cần môn cuối, cứ thi xong một môn phải xả hơi luôn một buổi em ạ, dù môn thi thứ 2 có ngay sau đấy chăng nữa, đầu mình có phải cái computer đâu mà delete rồi lại copy dễ dàng được. Cố lên nhá, chị tin mày sẽ qua gọn gàng trót lọt thôi mà, hehe
    Lại nói về Giáng Sinh, đây sẽ là ngày lễ xa nhà đầu tiên của chị. Nhưng chắc sẽ okie thôi, trường tổ chức nhiều hoạt động cho sinh viên quốc tế lắm. Nếu mày có thấy mấy hôm nữa chị bảo chị tham gia hát quan họ giới thiệu nhạc cổ truyền Việt nam thì đừng có ngã bổ chửng ra nhá, hehe...
    Thôi tốp đây, đang vừa chat vừa gõ nên chả năng suất được...
    To Kim Ngân: bạn có thể vào đây share chuyện của bạn, that''s okie. Mình đọc bài của bạn thấy cái cảm giác ấy cũng giống cảm giác của mình lúc mới yêu đấy. Hãy tin vào trái tim của mình nhé

Chia sẻ trang này