1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn, trách móc (version3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi businessman1, 21/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanlongnt1981

    phanlongnt1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Thèm phở HN
    Nhớ cái rét HNSG nóng khiếp
    Đồ ăn thì khó nuốt
    Nhớ............. nhà
  2. boy_no_smoking

    boy_no_smoking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chán đời quá.
  3. phanlongnt1981

    phanlongnt1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    2h30 sáng giật mình tưởng khủng bố, 1 tiếng nổ kinh hoàng, có cái gì đó loé sáng rồi tắt ngấm, tiếng người nhốn nháo, tiếng gõ cửa dồn dập, luống cuống mở cửa phòng, sau vài giây bàng hoàng với những mảnh vỡ đèn lion tung toé...người ta xin lỗi, người ta dọn phòng, người ta lại xin lỗi, rồi người ta chuồn ...1 đêm gần như thức trắng...sáng ra chưa kịp ăn mừng vì thoát chết thì phát hiện cái di động cũng teo theo vụ chập điện hồi đêm, người ta lại xin lỗi, người ta nói sẽ kiểm tra... 2 star hotel...
    Mệt mỏi, buồn ngủ và ngao ngán cái đất SG
    Nhớ nhà
  4. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Box Gà dạo này tẻ nhạt quá,ảm đạm k còn gì để nói nữa.Mà các bác cho em hỏi thăm vụ bầu MOD ra sao rồi ạ
  5. lo

    lo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    1
    ho quá, chả ngủ được trong khi rất muốn ngủ hichic
  6. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thèm ngủ quá đi mất!Chủ nhật nào cũng phải dậy sớm!huhu.Tiếc những tháng ngày an nhàn ở nhà quá!
  7. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người quá.Hà Nội rét rồi chỉ muốn chui vào chăn thôi--->lười.Nhớ anh nhiều
  8. goldmoon

    goldmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Vô lý ! không thể có sự trùng hợp lạ kỳ đến như thế được, nhớ em quá.
  9. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đen vãi ....
  10. Chung_Tu_Don

    Chung_Tu_Don Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Sao buồn và lạnh quá nhỉ
    Ko có vợ để sưởi ấm ngôi nhà bé nhỏ và cái lạnh khi mùa đông tới. . hic. .hic.. .Các bạn Gà mái đâu hết rùi ý nhỉ,có thể ghé qua ngôi nhà bé nhỏ và thắp một ngọn lửa để sưởi ấm ngôi nhà nhỏ này ko nhỉ ?

Chia sẻ trang này