1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn, trách móc (version3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi businessman1, 21/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nobita12J

    Nobita12J Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Miẹ, chả biết than vãn về cái gì đây. Tức thật!
  2. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chán......chán.............mệt.............mệt.........
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái avatả của đồng chí này hình như là trường Thăng Long, ngày xưa học lớp J 96-99 hả
  4. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Sốc, tự nhiên mất phương hướng, mất luôn cả mục tiêu. Bao nhiêu năm quen thế rồi, giờ lại bắt đầu từ con số không, phát nản, mệt mỏi, chỉ muốn sau 1 đêm thức giấc, quên hết mọi thứ, nhưng có ngủ được đâu cơ chứ Lại phải kìm nén và kiềm chế, kiềm chế và kìm nén, để mặc cho thời gian xoá lành vết thương vậy
    Những cây bàng Hà Nội
    Chớm đông
    Nắng trôi qua những tháng năm khờ dại
    Cây bàng vẫn xanh
    Có thể...
    Giữa lần lữa cuộc đời
    Em sẽ quên anh
    Có thể...
    Giữa bao niềm vui tuổi trẻ
    Anh xa dần
    .............
    Nhưng vẫn thổi dịu dàng cái rét chớm đông
    Cây bàng cười trên những con phố cổ
    Vô lo...
    Như kỷ niệm
    Như khói thuốc vờn trong quán café cũ
    Có bức tranh mang màu của thời gian
    Màu của nắng, màu của lá bàng
    Cứ rực lên trong nỗi nhớ...

    Được cay_bang sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 15/12/2006
  5. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Mịa, Mình về khối thằng sau lưng vỗ tay ăn mừng .Bao nhiêu công sức của mình , rồi cũng để lại cho chúng nó hưởng,đời nó khốn nạn thế đấy .Nếu không vì lí do khác mình phải quay lại HN , thì mình sẽ ở lại chiến đấu với bọn nó .
    Khốn nạn !! Mình cũng kịp book vé trước khi sang năm 2007.
    Mình vẫn nhớ câu " Sống trên đời chỉ cần một tấm lòng " Vậy đáp lại là cái gì ?Hay do cái quyết định dở hơi của mình làm cho mọi người ngạc nhiên .
    Thôi, dù sao mình cũng nên chọn con đường riêng cho mình , hãy vững niềm tin .
  6. goldmoon

    goldmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người nổi loạn ! hix choáng quá. Box gà dạo này chạy đâu hết rùi !
  7. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ai mà hư thế nói để em trừng trị nào,có phải anh k??
  8. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Noen đi chơi chán quá thôi,đường phố đông như j ý chán lắm.Đc cái đi cùng với ng đó nên khá vui
  9. goldmoon

    goldmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, con gái pức tạp quá đã chán lại còn vui ! khó hiểu quá !
  10. mystery

    mystery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mệt đ'' thể chịu được, đã thế lại còn bực mình, nguyên cả 1 buổi tối ko lên đc net, đêk hiểu cái bọn FPT này làm ăn kiểu gì nữa

Chia sẻ trang này