1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền & Tình hãy chọn 1 in 2

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi blackriver_odessa, 22/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Tiền & Tình hãy chọn 1 in 2

    Nếu trong cuộc đời có một lần bạn phải đứng trước lựa chọn giữa một bên là tình yêu đích thực và một bên là tiền bạc công danh bạn sẽ chọn cái nào,thực sự chính mình cũng ko thể trả lời câu hỏi đó có thể do mình chưa một lần phải đối diện với nó cũng có thể do mình ko dám đối mặt với sự thất đó.

    Nào xin mời cả nhà cho ý kiến nhá biết đâu trong chúng ta sẽ có người một lần phải đương đầu với thực tại
  2. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chọn Tiền bạc và công danh- Chẳng có thức ăn- bé Tình Yêu cũng sẽ mệt mỏi thôi....
  3. nguoitimviec2003

    nguoitimviec2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Riêng anh sẽ chọn tình iu roài, người ta nói 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng mừ.
    E hèm, xem nèo, vàng bây h 1.1tr/1chỉ, 2 trái tim cũng lưng lưng, tạm ổn khoảng 10 năm, tha hồ mà kiếm xiền và cưa cẩm
    keke
    Chúc cả nhả tuấn mới tốt lành
  4. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    hic, đời thủa nhà đứa nào dại dột cất 1 đống vàng trong nhà tranh đâu anh
  5. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Sau mỗi người đàn ông thành công là một người phụ nữ. Nếu bạn chọn công danh thì có phải là đi ngược lại đạo lý trên rùi không Nói thế thôi nhưng rất nhiều người chọn công danh chứ. Đối với họ khi có công danh thì sẽ có tốt cả. Mình nghĩ cả hai đều quan trọng, tuỳ từng hoàn cảnh, con người mà chọn cái phù hợp. Trong trường hợp của mình thì mình sẽ phải chọn công danh vì...dòng đời nó đưa đẩy mờ
  6. dgsongsong

    dgsongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    tiền và chỉ tiền
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Tiền là do mình tự cố gắng để kiếm được => chẳng cần phải chọn mà là sự phấn đấu của mình đến đâu thì mình đạt được đến đó . Đôi khi do hoàn cảnh , nhưng nếu mình đã cố gắng hết thì chẳng bao giờ phải lo đói . Mà tớ thì không ham giàu => chẳng lo lắm về vấn đề này
    Tình thì do cả hai phía , tớ chỉ yêu người tớ yêu và người ấy cũng yêu tớ . Trộm vía mình đã tìm được rồi => cũng chẳng cần lo .
    Thời buổi nào thì cũng không thể thiếu được 1 trong hai cái ở trên , nên tớ chẳng bao giờ có ý nghĩ phải chọn lựa một trong hai . Tiền mình làm , tình yêu cũng là của mình , mình có quyền tìm kiếm , lực chọn và giữ gìn cả hai . Cần gì phải bắt buộc lựa chọn nhỉ .
    Trừ trường hợp bạn quá coi trọng một trong hai thứ đó , mà cuộc sống thực tế thì cần nhiều yếu tố . Tiền cũng quan trọng , tình cảm gia đình lại càng không thể thiếu . Cả hai cái hỗ trợ cho nhau , nó làm cho cuộc sống của bạn tiếp tục và có ý nghĩa . Cố gắng hết sức và đừng đòi hỏi một cái gì đó quá nhiều là ổn thôi .
    Còn chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng thì tớ thấy khó hạnh phúc lắm . Cuộc sống thực tế , cái gì cũng cần đến tiền , để xây dựng một gia đình hạnh phúc , nuôi con cái , chăm sóc những người thân và ngay cả chuyện nuôi bản thân mình nữa đều cần đến tiền . .... Vậy hãy có cái nhìn đúng đắn với đồng tiền , nó là phương tiện của cuộc sống . Nếu chỉ có nó dù rất nhiều chưa chắc bạn đã có hạnh phúc , có tình cảm . Nhưng nếu không có nó bạn cũng không thể có hạnh phuc thật sự và đem lại hạnh phúc cho những người thân bên mình
  8. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    tiền mình có thể làm ra.. tình thì ko thể mà chỉ cảm nhận.. - đói đầu gối fải bò mà thôi
  9. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Kekeke xin cảm ơn xin cảm ơn mọi ý kiến đóng ghóp, cơ mà tớ thấy cả nhà nói chung chung quá ít ai dám đối diện với sự thật mọi người hãy thử một lần đưa mình vào hoàn cảnh đó coi sự chọn lựa của mình thế nào nhỉ.
    Riêng phần tớ có lẽ sẽ chọn TY, phải nói là có lẽ vì đã một lần để vuột mất TY trong tay rồi lên nếu mà có một lần tìm lại được sẽ ôm trọn lấy nó ko để nó chay đi nữa
  10. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    0
    nói chung là khó đây. thế nào nhỉ... sống trong nhung lụa mà thiếu tình yêu thì cs sẽ thế nào??? tớ thích đi chơi với người tớ iu, mặc dù chỉ là đi lang thang... hoặc lọc cọc trên một chiếc xe đạp cà khổ cũng được, nhưng phải là người yêu của tớ cơ, TY đó. hơn là đi ăn uống, đi chơi bời ... với người mình chả có tẹo cảm xúc nào... vô vị lắm....
    nói chung, đó cũng tuỳ quan niệm của mõi người
    có lẽ do tác động của cuộc sống. có thể lúc này ta đi từ 2 bàn tay trắng bên nhau, nhưng cố gắng, ta sẽ kết quả...

Chia sẻ trang này