1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế hệ 7X, 8X!

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi tieulongbong, 23/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanghuynh

    khanghuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Sao rồi ???????/
    Đề tài này hay quá mà sao mọi người dừng lại rồi?
    Bàn tiếp đi chứ! Ít ra cũng có cơ sở cho thế hệ đàn em sau này xây dựng đất Đồng Nai trên nền tảng của thế hệ đàn anh đi trước.
    Các bác nghĩ tui nói như thế có đúng không nào?
    [​IMG]
  2. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    He He Các bác cho em tham gia với nhé, em ko phải dân ĐN nhưng em có ấn tượng tốt với ĐN. Em đã từng sinh sống và học tập 1 năm tại đất ĐN như vậy cũng đc gọi là có duyên chứ ạ.
    Trước em ở đó mỗi dịp đc nghỉ em hay bắt xe đò về long khánh chơi, em thấy ĐN cũng hoành tráng đó chứ các bác, các khu công nghiệp mọc lên rất nhìu đặc biệt khu .....( giáp biên hoà gì đó gần 2 năm nay rùi lên em ko nhớ rõ tên khu đó) khu đó ngày em còn ở đó đang đc xây dựng cũng lớn lắm. Còn em chưa đc đến BD em mới chỉ đc đi qua và đc nhìn thấy cánh cổng BD thui lên em cũng ko bít BD phat triển sao. Nhưng theo em Biên Hoà cũng đẹp chứ các BÁc. Các bác đừng đêm ĐN và BD ra so sánh nhé
    Chúc topic của các bác có đông thành viên tham gia và chúc Đn ngày một phát triển hơn( còn em ko biết hè này có lại đc vào ĐN nữa hay ko tại hiện nay em đang học tập và sinh sống ở HN, nhưng em nghiện hoa quả trong đó quá lên sợ tính tham ăn ^_^ của em ko kiềm chế đc là lại bò vào đó chơi hết hè mất he he)
  3. cocnho

    cocnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này cũng làm tớ suy nghĩ nhiều lắm nhưng mình tài hèn sức mọn và công việc của mình ko biết nên gọi thế nào nữa vì nó chẳng thuộc tỉnh nào hết cả.
    Nhưng tựu trung lại một vấn đề có lẽ là ai cũng có thể thấy được nhưng lại ko thể làm gì được vì thấp cổ bé họng, chỉ mong pác nào có cty riêng thì may ra. Đó chính là chính sách đãi ngộ nhân tài, tớ có đọc bài báo nói về chuyện đãi ngộ nhân tài của Trung Quốc, ngày Trung Quốc mới mở cửa cũng như ta bây giờ nhiều người tài giỏi nhảy sang làm cho các cty nước ngoài trong đó có cả những tập đoàn lớn như Microsoft và nhiều tập đoàn danh tiếng, nhưng khi chính sách đãi ngộ của nhà nước tốt người ta rủ nhau về làm cho đất nước dù lương bổng có thấp hơn nhưng người ta bớt được gánh lo cho cuộc sống vì họ được cấp nhà cửa con cái được chăm lo. Khi họ quay lại thì Trung Quốc ko những được người mà còn được cả những kinh nghiệm và kiến thức họ đã được học khi làm cho nườc ngoài. Người Việt mình có tiến sĩ vật lý Trần Mộng Giao cũng đã nói là nhiều Việt Kiều muốn về nhưng khi về rồi cuộc sống ko đảm bảo nên họ sẽ bị chi phối thì làm sao m2 tập trung vào nghiên cứu được. Chưa nói đến chuyện bị chi phối bởi người có quyền chức cao hơn. Nhìn lại thì dân ĐN mình cũng có nhiều người tài lắm nhưng vì ko được đãi ngộ xứng đáng, Bình Dương từ thưở còn là Sông Bé, trước đây 10 năm Sông Bé và Đồng Nai ko ai chọn đất SB để lập nghiệp cả, nhưng tình hình bây giờ thì nguợc lại. Ngay như em ruột tớ chỉ là thằng tốt nghiệp hệ cao đẳng của trường Thủy Sản thôi nhưng hỏi nó chọn việc ở SG và ĐN thì nó chọn SG mặc dù là cty tư nhân với lý do lên đó nó có thể học thêm và nhiều cơ hội hơn là ở lại ĐN.
  4. longthanh123

    longthanh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bác gì ấy ơi? cho e hỏi tí, có phải mấy tuần nay Báo Đồng Nai thông báo Thành lập Câu lac bộ Chứng khoán j đó ở Biên Hòa có phải là chỗ Cty Đồng Hiệp Phát của A. Trung mà bác giới thiệu k vậy? Ái cha, vậy là A Trung này có trẻ mà cũng tham vọng quá hen, muốn biến cái đất Biên Hòa chúng ta có tên trên bản đồ trung tâm tài chính, chứng khoán của Việt Nam sau : Sài Gòn, Hà Nội, Hải phòng.. hay quá! hay quá
  5. cocnho

    cocnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Thông tin này mới đây chưa biết thực hư ra sao nhưng nếu có cũng được nhưng quan trọng là nó có tồn tại được lâu ko? Chuyện này mới quá mà tớ thì ko ở nhà nên ko confirm cho cậu được. Khi nào có thông tin chính xác tớ ụp lên cho cậu. Cheers.
  6. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Cứ coi chương trình truyền hình của Đồng Nai và Bình Dương thì biết thôi mà ! Chương trình dở tệ , kỷ thuật kém , hình ảnh xấu con phát thanh viên thì hỡi ơi xấu chưa từng thấy . Xem mà cảm thấy tủi thân cho người ĐN .
    Ở ĐN có gì giải trí ngoài đi uống cafe , ăn nhậu ???
    Các bác cứ nhìn vào đó là đủ biết rồi
  7. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Có thứ này đã là quá tốt. Chỉ sợ tới cafe, nhậu cũng không có luôn thì không biết ĐN có gì nữa.
    Xưa (khoảng 5 năm trước) box này có bác Trexanh, có quán nhậu gần cầu Mới. Em chưa có dịp về ghé ngang thăm bác, không biết giờ có còn không?
  8. embupbehong

    embupbehong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô chủ topic
  9. huyenthoaihothu

    huyenthoaihothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chưa đến Đồng Nai bao giờ, nhưng nghe nói hay
  10. TITANIC2005

    TITANIC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi sáng nay mới mua tờ báo Đồng Nai đọc cầm thấy có mấy tờ thôi các bác ạ,ít thê` thì thông tin phong phú thế nào được.Chắc phóng viên chuyển nghề làm nghề khác hay đi làm các báo hết thì phải sao lại thế này ?!

Chia sẻ trang này