1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀI LÒNG VỚI CUỘC SỐNG??

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi nguyenthanhnga_ls, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenthanhnga_ls

    nguyenthanhnga_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    HÀI LÒNG VỚI CUỘC SỐNG??

    Tại sao tôi luôn không thấy thoả mãn với chính mình?Nhiều lúc thấy căng thẳng và mệt mỏi, hình như tôi không biết cách lấy thăng bằng và hài lòng với cs của chính mình. Đã có một công việc ổn định tại cq nhà nước, đã có môt cv ngoài để làm thêm khi tôi hết giờ làm, nhưng nhiều khi tôi vẫn điên đảo với suy nghĩ phải kinh doanh hay làm thêm một cái gì nữa...có quá nhiều ý tưởng nảy ra trong đầu tôi, tôi loạn trí mất...Người ta nói, con gái thì làm ít thôi, lo mà lấy chồng đi!! Có đúng không các bạn, Hãy giúp tôi chia sẻ kinh nghiệm của bạn??
  2. yeugaiLS

    yeugaiLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy đấy con gái đừng tham vọng quá lấy chồng đi có 1 công việc ổn định như thế còn đòi hỏi gì nữa có phải em muốn kiếm thật nhiều tiền không? nếu vậy thì tìm 1 ông chông nào giầu có rồi lấy đi .làm nhiều cũng chỉ để kiếm nhiều tiền thôi tôi thấy em có vẻ rất có cá tính đấy nhưng là 1 người con gái thì không nên tham vọng quá sẽ phải trả giá đấy. nhất là em lại là 1 cô gái nữa cái gì cũng có giá của nó cả.
  3. xuongrongvang911

    xuongrongvang911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tôi luôn không thấy thoả mãn với chính mình?Nhiều lúc thấy căng thẳng và mệt mỏi, hình như tôi không biết cách lấy thăng bằng và hài lòng với cs của chính mình. Đã có một công việc ổn định tại cq nhà nước, đã có môt cv ngoài để làm thêm khi tôi hết giờ làm, nhưng nhiều khi tôi vẫn điên đảo với suy nghĩ phải kinh doanh hay làm thêm một cái gì nữa...có quá nhiều ý tưởng nảy ra trong đầu tôi, tôi loạn trí mất...Người ta nói, con gái thì làm ít thôi, lo mà lấy chồng đi!! Có đúng không các bạn, Hãy giúp tôi chia sẻ kinh nghiệm của bạn??
    Bạn là con người năng động và đang làm chủ chính mình. Nói một cách khác là Bạn đang Hạnh Phúc.
    Ý tưởng nếu được bàn luận và chia sẻ để biến nó thành hiện thực thì có ý nghĩa hơn.
    Tôi có thể chia sẻ.
    XRV
  4. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Tôi có cảm giác bạn là một người con gái của TK 21 rất năng động và luôn muốn làm những việc có ý nghĩa, kô muốn thời gian trôi đi 1 cách lãng phí. Công việc CQ NN thực sự là nhàm chán, kô thú vị và LS cũng là một tỉnh quá nhỏ bé, buồn tẻ...tại sao bạn kô thử sức mình ở những môi trường làm việc năng động bận rộn hơn, trẻ trung hơn ở các tp lớn ????
  5. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tôi cũng có cảm giác mình đang hài lòng với cuộc sống. Không, chính xác là tôi tự hài lòng với chính mình khi được những người xung quanh tâng bốc lên một chút. Tuy nhiên, sau đó tôi lại tự cảm thấy thật xấu hổ. Bởi vì sao, bởi vì "cuộc sống luôn tiếp diễn".
    Chắc chắn một điều là sự không hài lòng về cuộc sống của tôi khác hẳn với sự không hài lòng của nguyenthanhnga_ls. Tất nhiên, bởi vì mỗi chúng ta lại có những mục tiêu và khát vọng khác nhau.
    Tôi thật sự không hài lòng khi tôi quá bận rộn mà không đủ thời gian để nhổ tóc trắng cho Mẹ hay đến thăm đứa bạn mới sinh con.
    Tôi cũng không hài lòng khi đi vòng quanh nhà và thấy rõ ràng một điều rằng, ngôi nhà này thiếu vắng bàn tay một người đàn ông.
    Và tôi không hài lòng khi tôi thật sự có quá nhiều điều cần được chia sẻ mà lại chẳng biết có thể nói với ai, một người đủ thương đau như tôi, đủ trải nghiệm và đủ yêu thương nữa.
    Thế nhưng, tôi rất hài lòng với công việc của mình, dù nó chỉ là một công việc rất bình thường, không danh tiếng , nhưng điều đó chứng tỏ tôi vẫn còn đang lao động và tôi đang cống hiến_ ít nhất là để cho gia đình tôi.
    Tôi cũng thật hài lòng khi mỗi ngày đều có thể cười rất tươi với rất nhiều người, nhắn tin hỏi thăm tình hình vài người bạn thân, hay đơn giản là tập 5-10 phút thể dục buổi sáng...
    Cuối cùng, tôi hài lòng vì dù rằng đồng tiền quả thực có giá trị và sức hút nhưng tôi chưa bao giờ là người để nó là áp lực của mình cả. Và tôi thấy thế là tôi đã may mắn rồi.....
    Sẽ còn nhiều những thay đổi trong quãng đường đời sắp tới nhưng tôi nghĩ rằng mỗi thời điểm chúng ta nên tự tạo cho mình những sự hài lòng và không hài lòng về cuộc sống khác nhau. Hài lòng để vững vàng và tự tin. Không hài lòng để còn vươn tới, không ngừng vươn tới !!
  6. nguyenthanhnga_ls

    nguyenthanhnga_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    -----------------------
    Con gái thì không cần tham vọng ư! Không phải thế! phải tham vọng thì mình mới có mục tiêu để hành động, để thành công (cho dù thành công hay không còn là cả một quá trình phấn đấu, còn vận may của mỗi con người !!). Có lẽ đối với mình thì tiền không hẳn là mục đích lớn nhất, tất nhiên là chẳng ai chê tiền cả, nhưng có lẽ chỉ nên xem nó là phương tiện sống thì tốt hơn! Có lẽ điều mình muốn là muốn được khẳng định sức mình thì đúng hơn.
    Lấy một ông chồng giàu!! yeugaiLS ơi nghe có vẻ hay đấy nhỉ, nhưng mình chẳng nghĩ đến điều đó đâu, vì có lấy được chưa chắc đã giữ được.
  7. nguyenthanhnga_ls

    nguyenthanhnga_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ------
    Thanhks lời nhận xét đầy thiện ý của bạn!!
    Một thành phố lớn để khẳng định sức mình, mình ko hẳn nghĩ thế thành phố nhỏ này là nơi mình sinh ra, ở đó có gia đình mình, mình yêu nó, những gì mình đã có được cũng là cả một quá trình tự lập và phấn đấu, và mình nghĩ biết đấu trong môi trường nhỏ còn dễ canh tranh hơn !!!
  8. hoangnari

    hoangnari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Về vẫn đề này nên đọc bài văn của cô HS lớp 10 ấy, hay lắm đấy.
  9. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    con người rất ít khi hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình ,mà luôn hướng tới 1 cái gì đấy cao hơn ,xa hơn .
  10. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Có lúc mình đã cố hài lòng với cuộc sống của mình rồi thế mà những ngưòi xung quanh nào có để mình yên đâu. Giá có con dao cắm phập một phát vào người nó thì thích biết mấy >:)

Chia sẻ trang này