1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc về lời bài hát nhạc Trịnh!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi muoidotinox, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muoidotinox

    muoidotinox Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    4
    Thắc mắc về lời bài hát nhạc Trịnh!

    Bài "Tình xót xa vừa" có phải là của Trịnh Công Sơn không nhỉ?
    Mình thấy nghe nhạc Trịnh hay, lời đẹp nhưng nhiều bài lời rất khó hiểu. Ví dụ như:
    "Xin vỗ tay cho đều trong tim giọt máu vừa khô
    Xin vỗ tay cho đều môi người thôi những âm ba
    Một lời tình cuối hư vô
    Một ngày tình xót xa vừa..."
    Mình không hiểu sao lại "xin vỗ tay cho đều"? Điều đó có nghĩa là gì?
    Còn nhiều nhiều nữa nhưng post sau vậy, lúc này tự dưng không nhớ ra nữa. Ai am hiểu thì giúp mình với! Mình nghĩ nghe một bài hát thì cũng nên hiểu về lời bài hát đó. Và theo mình thì cũng không có nhiều người hiểu rõ về lời nhạc Trịnh đâu!
  2. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Đúng là của Trịnh Công Sơn, bài này bạn gái tớ hát còn ngon hơn cả Khánh Ly.
    Vỗ tay mà ko đều nó kêu lẹt bà lẹt bẹt, nghe ko máu. Thế nên phải vỗ tay đều nó mới hoành tráng.
  3. cucphuong29

    cucphuong29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Doi luc minh cung khong hieu lam ca tu cua nhac sy tai ba nay, nhung minh thiet nghi ban da yeu nhac Trinh thi phai lang nghe nhac Trinh bang tat ca con tim va tam hon ban de tu do se lang dong tu sau tham trong tiem thuc , trong tu duy va suy tuong .... roi ban se tham dan tinh triet hoc va ngon ngu hoc trong nhung ca khuc cua nhac sy Trinh Cong Son.
  4. muoidotinox

    muoidotinox Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    4
    Mình nhiều khi nghe nhạc Trịnh cũng chỉ cảm thấy được một phần tinh thần của nó mà không hiểu rõ. Nhưng thiết nghĩ nếu hiểu được rõ thì cảm nhận sẽ tốt hơn và đúng hơn. Hơn nữa nhỡ có ai hỏi ý nghĩa của câu hát, mình cũng không hiểu thì mang tiếng yêu nhạc Trịnh quá!
  5. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Chị mười đồng thân mến, em thì hiểu thế lày lày ..khi tim giọt máu vừa khô, nghĩa là tim đã mệt mỏi hết muốn yêu, cũng như môi người thôi những âm ba (= sóng âm= tiếng hát) nghĩa là hết muốn ca hát ..như vậy vỗ tay là để khích lệ-hâm nóng là tình yêu, hâm nóng lại lời ca-tiếng hát ..nhưng tại sao lại phải là đều, vỗ tay đều là đem lại sự khích lệ lâu dài làm cho con người luôn có trái tim biết cảm xúc, môi người vẫn luôn hát ca yêu đời ..
  6. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Cái thú của nghe nhạc Trịnh là mỗi người có một cách cảm nhận của riêng mình.
    Tuy nhiên tớ vẫn rất thích được biết các hoàn cảnh xuất xứ của các bài hát, vì từ đó có thể hiểu hơn được về bài hát cũng như về tâm hồn nhạc sỹ.
  7. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Khi có người hát, thì có người vỗ tay, đây là thể hiện sự đồng điệu đó! Nhưng có những tiếng vỗ tay giả tạo, có tiếng vỗ tay thực. Bạn đã nghe bài " Hát trên những xác người chưa", trong đó có tiếng vỗ tay đầy hiện thực, đau xót. Tiếng vỗ tay trong bài " tình xót xa vừa" chính là tiếng vỗ tay trong bài hát đó bạn!!!
  8. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều người ở Huế vẫn còn ám ảnh bởi biến cố 1968, TCS cũng vậy và ông đã thể hiện nó trong nhiều bài hát của mình sau này.
  9. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tiếng vỗ tay đều như loạt đại bác rót xuống làm im bặt những giọng nói trên môi người, có thể làm câm lặng cả một giọng hát trong trẻo nhất đang vút lên, kinh hãi thật!!!
  10. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Có câu này mới hay:
    "Gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng...."
    Có quá nhiều người đã tan thành cát bụi. Những hạt bụi nổi giận tập hợp nhau lại tạo nên 1 cơn bão cát chấn động đòi lại quyền sống. Đúng là điểm 10 cho Trịnh Công Sơn.

Chia sẻ trang này