1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu ấn Tình Yêu ...

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi dao_nguyen, 28/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Hum qua !
    cafe gặp lại anh hungnet , anh bữa nay ngăm đen và chững chạc thấy rõ .... Sozi anh , "nhìn em vẫn còn mệt mỏi lắm".... hic thế nên chỉ ngồi đựoc một lúc ! Chúc anh ăn tết vui vẻ c, hẹn anh sau tết nhé!
    Và những linh tinh của những ms với một người ,đi vào giấc ngủ không mộng mị , không trằn trọc , không mệt mỏi ...
    Hum nay !
    Hồi sinh với nụ cười vốn có khi nhận một ms:
    -Một ngày may mắn và hạnh phúc sẽ đến với em , hôm nay nhận thông tin tốt lành từ bác sĩ nhé cô bé ! GL
    Hình như đã nhiều tuần rồi em mới nhận lại ms buổi sáng của anh !
    Vào mở blog:
    thấy anh Hiếu nhắn :lau quá rồi anh ko len mạng.Em bi tai nạn sao?sao ko di cẩn thận vậy em?may mà ko bi gì.di dứng phải cẩn thận chứ.năm nay là năm tuổi của em phải ko?cố giữ mình nhé em.
    - rồi một comment tù chị Azin: Năm mới không đựoc bệnh nữa đâu nghe nhóc
    Một ngày cuối tuần hạnh phúc thật!!!!
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bận rộn và căng thẳng , mình dị ứng với mấy thằng cảnh sát , bực mình thât!
    Chẳng hiểu mình apply mấy vị trí , hồi nào mà nó cứ kiu minh đi phỏng vẫn hoài dzậy nè trời , tên công ty mình cũng hok nhớ , vị trí apply nó nói mình đã gởi onbline lúc nào vậy nhỉ ? nhiều quá chẳng nhó mình đã apply chỗ nào nữa ....
    mệt...
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @Tạm biệt búp bê thân iu , tạm biệt gấu misa nhé , tạm biệt thỏ trắng xinh xinh .... mai em vào lớp 1 rồi , nhớ lắm quên sao đuợc trường mầm non thân iu ....
    @Tạm biệt TA , Tạm biệt Slum , Sao đầu quân cho FPT đây , hẹn slum một ngày mình chán Đà Nẵng nhé !
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cho em trải lòng mình một lần nữa nhé , ngày mai là ngày làm việc rồi , em sẽ chẳng có nhiều thời gian như thế này để vẩn vơ , để linh tinh nữa đâu ..hic
    Nguời ta nói đầu năm hok đuợc bùn , thế nhưng những ngày đầu năm là những ngày mà lòng em triu nẵng thật nhiều.... dù lúc nào cũng thấy em cười hết
    Chị iu ơi ! em lại vô tình chạm vào nỗi đau mà nguời ta chằng bao giờ biết đến của chị! em quyết định ra đi không phải để chạy trốn - vì em vẫn là em gái bản lĩnh đầy cá tính như chị từng biết !
    Em đã không khóc từ hôm đó nữa rồi chị ơi , em sẽ hạnh phúc , sẽ vui như chị mong đợi , em sẽ happy lun cả phần chị nữa chị nhé !
    @Anh! một nét gì đó như chạy trốn , như có lỗi của anh làm em cảm thấy lòng mình se thắt lại , em vẫn cười lúc anh ra đi , nhưng anh không nhìn thấy mắt em uớt phía sau đó - dẫu chốc lát thôi ....Em nói rất nhìu ,c ười rất nhiều và cũng im lặng rất nhiều .....Tất cả đều rất nhiều và từ những cái rất nhiều đó em cũng tự dứt khoát được ... anh đã hoàn thành mục tiêu của anh .... em chucmừng anh nhé ! Còn em , thấy nhẹ nhàng khi quyết định ra đi không lưu luyến gì nữa
    Anh biết không , có một bộ phim mang thông điêp rằng: NẾU LÀ TÌNH YÊU THÌ NHỮNG NGƯỜI YÊU NHAU SẼ GẶP LẠI NHAU DÙ CHO XA CÁCH BAO LÂU!
    Em đã không níu kéo , cả 2 đều cư xử như những ngưòi bạn, nhẹ nhang dù lòng ai có trĩu nặng bao nhiêu ! Năm mới , anh là người đầu tiên thấy em mặc bộ váy nhẹ nhàng , dịu dàng... em mỉm cười vì "AI MÀ XINH VẠY TA?"
    Uh, cuộc sống là một chuỗi những niềm vui , nỗi buồn , những bất ngờ thú vị !
    *************************
    @Anh- người bạn của em ! 2 anh em mình đã có một ngày tâm sự thật vui anh nhỉ , em nhận ra rằng cuộc sống này em là người may mắn thật nhiều , có những người bạn trai mà khi em buồn em có thể tụa vai mà khóc , có thể đòi dẫn đi ăn kem Ý , có thể la cà với em ...happy vì có anh là người bạn để em có thể nhỏ bé , yếu đuối và bản lĩnh là em !
    *******************************
    @Anh 3 Ngọc Viên: cảm ơn anh ... quý anh thật nhìu ... thích cái xoa đầu của anh để em thấy mình lun đưọc các anh chị quan tâm , đuọc yêu mến thật nhiều! "Đại ca"
    ********************************
    @Nhị ca: chúc anh năm nay sẽ thật happy , chúc mừng anh tìm đưọc một nửa của mình , đang chờ bưng quả của anh đây !
    *******************************
    @ Tết này Azin lì xì em nhìu nhất trong các anh em , tks chị nhìu....hỉu và chia sẻ cùng em !
    ***********************************
    @ em ghé nhà anh Sâm chúc tết , nhận ra mẹ anh Sâm không phải là ngwuời khó tính như hồi xưa h vẫn nghĩ ... cô thật tình cảm và nội tâm ...
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đi làm !
    Người ta cứ ngỡ Nó là tham dịch viên tiếng Nhật cho fsof chứ ! bên mảng thị trường Anh hết máy , nó đành ngồi ở mảng thị trường Nhât!
    hic mệt quá , bùn ngủ quá .... mà phải đi học tiép đây !
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng anh hôm nay !
    Sau những lúc bận rộn , mình mệt chết được , muốn ngủ cho quên mọi công việc ,
    Tại sao mình cứ như thể nhỉ? cuộc sống tình cảm , nội tâm mang cho mình những điều gì thế này ??????????????????
    cHÚC mừng anh , hôm nay anh đã đạt đuợc mục tiêu của mình , Đó là hạnh phúc của anh thì là niềm vui của em !
    Chẳng biết được tất cả sẽ thế nào ???
    Một ngày làm việc mới đây !
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới ...bizi quá
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    cái gì không giết được em sẽ làm cho em mạnh mẽ hơn
    Mấy ngày làm việc mệt thật mệt , nhận được những sự quan tâm từ dồng nghiệp và một sự quan tâm khác từ một đồng nghiệp khác ...Nhưng đơn giản chỉ là thế thôi với nó ...Vì ..Nó muốn bình yên để thật sự bước qua hết những TC trong nó
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    hôm qua nhận lương tháng đầu tiên về, mua cho papa một cái áo đắt tiền , mua cho mami 2 cái áo lụa tơ tằm ! Papa cứ nói " mua chi mà đắt tiền rứa con...." Mắt Nó ươn ướt , Nó sắp khóc ...24 tuổi đầu mới mua được cho ba mẹ món đồ mà tự tay Nó làm ra bằng chính sức của Nó
    Nó sợ , Nó sợ một ngày Nó đi xa sẽ không có nhiều cơ hội mua cho ba mẹ Nó những chiếc áo nữa....Nó đag khóc khi viết ra những dòng này .... nó sắp phải xa ĐN mất rồi , sắp bước qua một công việc với mức lương thử việc mà rất nhiều người mơ 11M/ tháng!
    Nó quyết định ra đi , Nó yêu gia đình nó lắm , yêu Đn lắm ., yêu V lắm , Yêu những chuyến đi thiện nguyện với mọi người lắm .... Nhưng Nó phải ra đi ., Nó muốn kiếm nhiều tiền để papa và mami của Nó có thể thảnh thơi hơn hơn hơn nhiều .... Nó lớn rồi , có thể lo được cho nhóc em trai học Đại học .... Một tháng lương của Nó sẽ đủ cả cho một năm học đại học của nhóc em trai Nó ( nếu thằng nhỏ muốn học trường tư )Nó muốn gia đình thảnh thơi , mình nó ra đi , mình No chịu khổ được rồi ... Nó buồn thật nhiều , Nó là đứa dễ tủi thân nên dễ khóc
  10. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Mức lương đó khối người mong ước đó em. Chúc em thành công trên đường đời.

Chia sẻ trang này