1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thánh Đường - nơi xưng tội !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi vodkahn, 31/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Còn cái tội nữa chưa kể nhá. Khai đê. Hay để em công bố cả lang. bít rồi nhá!
  2. Sukidayo

    Sukidayo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Con xin xưng tội: hồi này con yếu quá, nhìn thấy bóng nó lăn trước mặt mà không thể nào đuổi theo được, chiều nay con hậu vệ mà để đội nhà thua tan tác.............
  3. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu vì tiền, điên đầu vì tình, đâm đầu vào tường...
    Chúa ơi ! giúp con
  4. emqueohalong

    emqueohalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi!!!Con có'' tội,con có tội ngàn lần.........
    Hôm qua con con lỡ dại xem phim hun nhau.
    Con định lấy cái remote tắt đi nhưng lai hết pin.
    Con ra ổ cắm rút phích điện thì bị bắn tung ra ngoài,vì ổ điện bị mát
    Con định vác cái búa ra thì ông thằng bạn con đến chơi gào lên:Để đấy cho taoooooooooo.....
    Hix con phải làm sao hả thánh Ala ơi???
    Hãy báo mộng cho con đêm nay!!!
  5. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi! Con sắp phải xa nơi thân yêu ấm áp này rồi! Không biết rồi cuộc dời sẽ xô đẩy con về đâu đây?! Chúa ban phước lành, hãy phù hộ cho con được bình an! Cám ơn chúa nhiều nhiều!!!
  6. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Adi đà phật !! (Xin lỗi Chúa, nhà con thờ Phật ).
    Hôm trước con và một số kẻ nữa đã ... trót dại đổi đề để cả lũ làm chung bài thi cho nó có bầu có bạn. Đoàn kết là sức mạnh của thành công, Lạy Phật độ trì cho chúng con thi qua nạn khỏi !! Lạy Phật cứu chúng con !!
    A di đà Phật ... !!!
  7. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Chúa ơi, chúa bảo cái thằng mà hôm nay con tiễn nó vào làm lại bộ nhá tha tội cho con nhá chúa, con đâu có muốn làm thế đâu, con đã chả tiếc bộ lốp đi mượn mà phanh cháy cả đường (giờ vuỡn còn dấu vết ) đến nỗi quay ngang cả ra đường để kíu cái mạng chó của nó mà nó còn gào lên với con. Chúa mà thấy cái bộ mặt của nó thì chắc chúa cũng gần tè ra quần như con ấy chứ, nhưng rồi mọi chuyện với con vẫn tốt đẹp, chỉ có cái thằng đấy nó gặm cái tuýp nước của con nên nó mới thế thôi. Hôm nay quả là 1 ngày quá mệt mỏi với con nên con hành động không được đẹp lắm, hơi mất thẩm mỹ nhưng chả sao, con vưỡn ngồi buôn đc với chúa là ngon roài he he
  8. hoanglam204

    hoanglam204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nhân danh cha con và thánh thần!
    Nhờ chúa cứu đỗi linh hồn của 4 ******( tức là bê chúa ạ), 3 con dê, 20 con gà, 2 con lợn rừng, 2 con cầy hương và một số con khác nữa mà đợt công tác vừa rồi đoàn con đã đánh chén!
    Amen!
  9. emqueohalong

    emqueohalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi!!!
    Sau này lên thiên đường có được lấy chồng ko???
    Con mới làm lễ đính hôn hôm qua chúa à.Thích thật.....
    Biết thế con lấy từ ngày xưa cho đỡ uổng.
    Lên trên đó mà ko được lấy chồng,con thấy thiêu thiếu.....
    Chúa nhớ mang tin này cho các anh lên cùng ngày với con sau này nhé.
    Thanks cụ ạ ạ ậ ạ!!!
  10. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi. Con biết anh con ko nỡ xa con. Làm sao có thế xa con bé hay mon men lên phòng cãi nhau với bác ý được.
    Con xương bác ý nahứm. Ngần ý tuổi đầu mà suốt ngày luyện game online. Có lẽ là chúa nhân từ chưa kịp mang cho bác âý một bà la sát nhăm nhe dao bầu bên cạnh, nên bác ấy mới chọn cái cách ấy để giết thời gian.
    Con thì cũng tài hèn sức mọn, chẳng làm sao được. thôi thì đành, trong lúc anh con đang bận bịu thế, con chỉ có cách giải quyết nốt mấy cái kẹo, 1 cốc bột đậu và nửa cái bánh mì anh con để dánh.
    ôi thế mà anh con giận con, quyết tâm ra đi. Anh con đâu hiểu là ở đây con chỉ ăn đến thế. Anh con đi nơi khác, có đứa nó còn hoàng tráng hơn con gấp bội phần.
    Ối anh ơi, anh đừng đi. Em hứa là lần sau em chỉ dám uốn sữa....thôi!
    @ chị em: Bác ấy lên trên đó, chị em chăm sóc dùm. Giao toàn quyền cho em Hương quỷ kiếm sầu. Trăm sự nhờ em
    (Chít anh đi anh trai)
    Được Sunflower_HL sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 05/04/2007

Chia sẻ trang này