1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thánh Đường - nơi xưng tội !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi vodkahn, 31/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanglam204

    hoanglam204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa cho bọn con hoàn thành công việc vào 29/4
    không thì lỡ hết kế hoạch chúa ạ!
  2. emqueohalong

    emqueohalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi nếu không có gì thay đổi thì ngày mai con lại chăn được 1 con gà nữa.Con gà lần này tuy không đẹp zai nhưng được cái là ngoan và dễ bảo chúa à.
    Chúa hãy cứ để con hoàn thành hết bộ sưu tập"cowboys" nhá.
    Amen!!!
  3. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    amen chúa có rảnh không >?
    cho con được bình yên đi
  4. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà ko bình yên? Đi tắm biển đê ...
    Thề với chúa, em thấy mình ngập đầu ngập cổ với núi công việc thế nhưng mà vẫn ngo ngoe đập chết ăn thịt được một con gà béo ị. Sung sướng vật chúa ạ. Mai mốt có thời gian, em giết thịt con gà béo ấy liên hoan... hí hí.
  5. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa ! Hum nay đói quá, con liều mình vẫy tay chào thầy giáo, trốn học về ăn cơm Chúa ạ, đừng phạt con Chúa nhá, chủ nhật con thi rồi !
  6. Dec

    Dec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    ătghewpsgípegiđghíhgìhđìih .....................
    Hiểu nói gì ... chết liền.
  7. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi...tội của con ít lắm...đế hôm nào con viết hết vào mail rồi con gửi cho Chúa ... vài mb thôi Chúa à ... hehe
  8. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Sẽ nhìn thấy ...
    Buổi sáng, mặt trời đỏ ló dạng sau những đám mây hồng thật rực rỡ. Cái không khí trong lành đầy nắng và gió làm con người ta sảng khoái. Ngoài đường, từng người, từng người hối hả bước đi. Họ có thể là những anh công nhân, những viên chức, những học sinh, hay họ có thể không là ai, không là gì cả. Sự có mặt của mỗi con người trong buổi sáng sớm minh bạch đều làm cho xã hội thêm hương thêm vị. Bộ mặt của xã hội mỗi sáng sớm là như thế. Luôn rõ ràng và chói loá. Nhưng tôi muốn thấy xã hội một cách rõ ràng và kỹ lưỡng hơn nên tôi quyết định ra đường vào mỗi tối. Dưới màn đêm đen mờ mịt, yêu ma mọi thứ đều lộ ra bộ mặt thật của nó. Ra đường mỗi buổi tối, tôi thấy được cái mặt trái của xã hội. Tôi nhìn vào vũ trường và thấy những cuộc vui sa đoạ. Tôi nhìn vào công viên thấy từng con nghiện say thuốc bước la đà theo gió như những con thiêu thân, hay leo lắt trên ghế đá như một xác chết. Tôi nhìn ven đường thấy một vài cô gái bán hoa đứng đó chờ khách. Cái mặt đầy phấn. Áo hở ra, bó sát. Quần hay váy ngắn cũn cỡn như phô ra từng khúc thịt tươi. Một vài chiếc xe dừng lại rồi lao đi, mang theo những khúc thịt tươi đó. Tôi nhìn vào từng góc tối con đường, từng bụi cây rậm rạp, từng bờ sông tranh tối tranh sáng những cặp trai gái đang quần thảo như con thú săn mồi và con mồi của nó. Một con thì hừng hực hung hăng, một con thì nằm im thoi thóp ... Và tôi còn nhìn, nhìn nhiều nữa, nó đập vào mắt thường xuyên thì sao có thể không nhìn cho được, nhì để thấy hết những khía cạnh khác nhau của xã hội. Xã hội hỗn độn, xô bồ và khốn nạn.
  9. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Sẽ nhìn thấy ...
    Buổi sáng, mặt trời đỏ ló dạng sau những đám mây hồng thật rực rỡ. Cái không khí trong lành đầy nắng và gió làm con người ta sảng khoái. Ngoài đường, từng người, từng người hối hả bước đi. Họ có thể là những anh công nhân, những viên chức, những học sinh, hay họ có thể không là ai, không là gì cả. Sự có mặt của mỗi con người trong buổi sáng sớm minh bạch đều làm cho xã hội thêm hương thêm vị. Bộ mặt của xã hội mỗi sáng sớm là như thế. Luôn rõ ràng và chói loá. Nhưng tôi muốn thấy xã hội một cách rõ ràng và kỹ lưỡng hơn nên tôi quyết định ra đường vào mỗi tối. Dưới màn đêm đen mờ mịt, yêu ma mọi thứ đều lộ ra bộ mặt thật của nó. Ra đường mỗi buổi tối, tôi thấy được cái mặt trái của xã hội. Tôi nhìn vào vũ trường và thấy những cuộc vui sa đoạ. Tôi nhìn vào công viên thấy từng con nghiện say thuốc bước la đà theo gió như những con thiêu thân, hay leo lắt trên ghế đá như một xác chết. Tôi nhìn ven đường thấy một vài cô gái bán hoa đứng đó chờ khách. Cái mặt đầy phấn. Áo hở ra, bó sát. Quần hay váy ngắn cũn cỡn như phô ra từng khúc thịt tươi. Một vài chiếc xe dừng lại rồi lao đi, mang theo những khúc thịt tươi đó. Tôi nhìn vào từng góc tối con đường, từng bụi cây rậm rạp, từng bờ sông tranh tối tranh sáng những cặp trai gái đang quần thảo như con thú săn mồi và con mồi của nó. Một con thì hừng hực hung hăng, một con thì nằm im thoi thóp ... Và tôi còn nhìn, nhìn nhiều nữa, nó đập vào mắt thường xuyên thì sao có thể không nhìn cho được, nhì để thấy hết những khía cạnh khác nhau của xã hội. Xã hội hỗn độn, xô bồ và khốn nạn.
  10. Sukidayo

    Sukidayo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Ông Vodka hôm nay lèm bèm cái gì thế nhỉ? Uống đi rồi về đi ngủ, lang thang ngoài đường lại giẵm vào kim tiêm bây giờ!
    Lạy chúa, sao con cứ làm người khác khổ thế này chúa ơi! Con cứ làm cho xếp con phải chui đầu vào máy sửa thay con! Hu hu!

Chia sẻ trang này