1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện chị & tôi........1 câu chuyện không bao giờ kết thúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuananh83, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    @My : nếu anh và em đều chưa có người yêu thì tốt biết mấy! Anh còn có thể hy vọng có 1 ngày được chạm vào má núm đồng tiền yêu ơi là yêu của em
  2. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Đúng với đa số em ạ! Còn 1 số trong đó có anh chỉ cần "yêu em bởi vì đó là em" thôi! Đối với anh bây giờ con gái được chia làm 2 loại : 1 là những người con gái ko fải là chị anh & 2 là chị anh
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    bạn bè thì cũng có thể chạm được mà anh, má lúm đồng tiền ở trên má thôi mà, có gì khó khăn đâu anh.
    p/s: đọc kỹ lại em thấy anh bảo "My cười thì bức ảnh hoàn hảo hơn", em ko đọc kỹ khi reply, hôm nay đọc lại, anh đừng hiểu nhầm đó là em nhé, em cũng có má lúm đồng tiền, nhưng em ko fải cô trong pic do dongocgiao post đâu anh, anh hãy xem pic trong blog của em thôi.


  4. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Thật ko em????Thế thì anh em mình làm bạn đi, anh chỉ chạm nhẹ vào 1 cái thôi
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG] Bo'' tay voi anh day, het chuyen gio den dong ga''i, pha''t cha''n len dc
    Iem no''i that chu ng iu iem ma` deo? mo? nhu anh thi` iem giai ta''n la^u roai` [​IMG][​IMG]
  6. aaaa_nguyen

    aaaa_nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    1
  7. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Anh T. A ơi. chiều tối nay anh em mình hẹn hò nhỉ??? nhớ đừng quên nhé, không e đến nhà e bắt đền đấy...
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    hẹn hò với cả con trai nữa à, anh này trẻ không tha già không thương


  9. pobpob

    pobpob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    O* thế hết chuyện rồi ah`???? Mới tập 2 mà hết thì chán nhỉ.
    - To @ Tất cả những ai đã đọc:
    1) Mình nghe chuyện này là lần thứ 2:
    +Lần một vào một ngày trước ngày sinh nhật " Chị " của chú TA bên hồ Trúc Bạch, khung cảnh thì hữu tinh nên xuất khẩu thành thơ cũng đưọc. Một bên là hồ nước dập dìu trai tài gái sắc đang thả mình trên mặt hồ để thi thố màn " đấu khẩu ", một bên là cảnh huyên náo đến nghẹt thở của đám nhân viên maketing mấy nhà hàng ven hồ . Chính giữa là một đĩa mực nướng và dăm trai ken . Thế là câu chuyện bắt đầu, cũng từ từ cái ngày xưa ấy, cũng như ấy, rồi cũng abc, xyz..... Nhưng mà chán quá, đếch hiểu và đếch thấy có hứng với mấy cái chuyện này. O hay, không hiểu thế nào mà mình ngồi nghe nó kể hết chuyện,mà chuyện thì nhiều lắm chứ đâu có kiểu " dặn" đẻ như thế này nhể !!!! . Còn chuyện đi nha Trang với bạn của " Chị ", chuyẹn vì chị mà cãi nhau với xếp, chuyện đêm 30.... . Đâu hết roai`.
    + Lần 2 vào ngày 20/11/2006. Khung cảnh thì 1 mình bên máy vi tính trong một văn phòng chẳng có ma nào. Đang thất nghiệp vì hết chương trìnhg khuyến mại ADSL của megaVNN rồi. . Nhưng mà o hay, sao thằng TA lại gửi links trong mục tâm sự trên TTVNOL cho mình nhỉ. Đang tỷ phú thời gian, xem nào. Hix, thật không tin vào mắt mình, ặc ặc , mà không hiểu hôm ngồi ở bờ hồ Trúc Bạch tai mình điếc hay gì mà lại cảm nhận câu chuyện nó kể cho mình tệ thế không biết. Thôi rồi, mất mịa cả buổi sáng đến giờ chỉ để ngồi đọc bài của nó. Vẫn thèm chú kể thêm mấy chuyện ở trên. Đọc văn chú xướng hết cả mắt, vừa đọc vừa cười. . .
    2) Suy nghĩ và cảm nhận:
    * Trên phương diện người bạn: Văn kể và đọc khác nhau quá, cứ tưởng, thằng này không hoa mỹ, không tinh tế, không romantic thế mà.... Hoá ra tao chưa hiểu mày TA ah`.
    * Trêm phưong diện một ngưòi đọc bình thưòng: Chú cố gắng phát huy các đoạn thoại ở trên để cho tất cả được biết, chứ đừng bó cụt lủn vào như vậy, có thể như thế sẽ không làm liền mạch câu chuyện, nhưng ngưòi đọc thực sự thích ở cái lém lỉnh đến thỏ non của chú thôi. Được vậy chắc hẳn khen nhiều hơn chê.
    p/s:
    Đây chỉ là cảm nhận của em về 1 câu chuyẹn với 2 trạng thái, 2 khía cạnh khác nhau. Các bác đừng nghĩ này nọ.
  10. pobpob

    pobpob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    To: @ all: Các bác nào là cao thủ p/m riêng trả lời em thôi nhé: Tại sao mỗi khi vào ttvnol, nếu em vào server www. thì nick của em là Thanhvientichcuc. Còn nếu vào bất kỳ servêr nào khác thì nick lại là Thanhvienmoi. Bác nào biết xin p/m giùm em. Thanks !!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này