1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã bác nào đi Cốc Pàng chưa ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi antique, 31/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Danh tính biết sau nhé, biết là bạn là mừng rồi. Hôm nào về HN rủ bọn thằng Quyết, Trường CHích đi drink là biết ngay ý mà.
    Ông đang lang thang vùng nào đấy??
  2. NguyenLeTrang

    NguyenLeTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bọn tôi đi từ 30/04/2005 mà đến giờ vẫn chưa thấy hết kinh hoàng.
    Các bác post ít ảnh lên cho anh chi em chiêm ngưỡng với
  3. antique

    antique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em kính phục kiến thức bao la của bác Du Gia.
    Bác nói rất đúng, lẽ ra mục tiêu là đi Lũng Cú thì bọn em nên đi thẳng Hà Nội - Hà Giang - Lũng Cú rồi mới đi vòng vèo sau. Cũng một phần là bọn em chủ quan, quá tin vào bản đồ. Các bác cẩn thận với bản đồ VN nhé, nhiều đoạn trên bản đồ thể hiện là có đường đi nhưng chưa chắc thực tế đã có đâu đấy.
    Nhưng bây giờ nghĩ lại bọn em cũng không thấy ân hận vì quyết định sai lầm đó. Quan trọng là bọn em đã có một đêm đáng nhớ ở Cốc Pàng. Bây giờ chắc đường trong đó làm ngon lắm rồi, bác nào vi vu xe máy qua đó nhớ ghé qua nhé, ấn tượng lắm đấy.
    Còn về quốc lộ 34 thì đúng là tệ thật. Cứ được 50m ổn ổn thì lại 500m xóc long xòng xọc. Bác Du Gia đi nhiều cho em hỏi là có đúng đây là đường quốc lộ xấu nhất VN không hả bác?
  4. LA06

    LA06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng tham gia với đồng chí antique trong chuyến đi đó. Trước và sau khi ở Cốc Pàng thì chụp ảnh rất nhiều nhưng khi ở Cốc Pàng thì lại chẳng chụp cái nào. Đơn giản là vì lúc đó trời tối như mực, chẳng chụp được phong cảnh gì. Hơn nữa lúc đó cả bọn đang dồn hết tâm trí để tìm đường thoát ra nên chẳng ai còn nghĩ gì đến chụp ảnh nữa.
    Thế hoá ra ở đây cũng chưa bác nào đi Cốc Pàng sao?
  5. LA06

    LA06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, em thử đăng ký thành viên lâu và nhiều lần lắm rồi nhưng hôm nay mới trở thành người của ttvnol. Chúc các bác có một ngày mới vui vẻ và mong rằng sẽ có nhiều điều thú vị.
  6. herrschoen

    herrschoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ban than men !
    Tôi la một trong 8 thang tham gia vu cốc pàng kinh hoàng đó, thú thật với pác hôm đó tôi cầm máy ảnh ngồi sau thằng trưởng đoàn , vì trời tối lăm chụp hình thì đèn falsch cũng chẳng rõ, ngoài ra thăng nao cùng tái xanh vì sợ cũng chẳng đòi chụp như ở nơi khác, mình chỉ tranh thủ chụp một kiểu cảnh đồng bào dân tộc ta đốt cảnh quả đồi làm nương ( như thời chiến tranh). Có dịp mình sẽ pót lên cho pác.
    Bác có tin không sau chuyến đó một thằng bạn em chuyển từ kỹ sư xây dựng sang làm giáo viên tâm lý ( chắc no bị điên pác ạ nếu pác co thuốc pác giúp bạn em với).
    Nhưng sau chuyến đi chúng tôi học được một số điều
    Cục bản đồ Việt nam :các pác kiến nghị giải tán đi
    Trong lúc khó khăn phải bình tĩnh, và chỉ lúc đó tình bạn mới cần thiết và tuyệt vời.
    Viele Gruesse
  7. herrschoen

    herrschoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hỏng xe đối với chúng tui không lo lắm bởi tất cả đồ nghề sửa xe lốp xe..các phụ kiện cho một gara xe máy chúng tôi mang đầy đủ..... Cái khó đối với chúng tôi chắc là thời tiết nếu gặp mưa vào ngay đó không biết h chúng tui như thế nào..
    thank pác đã có nhời với tua của chúng tui.

Chia sẻ trang này