1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Quá khứ - hiện tại - tương lai lẫn lộn *** For My Nice Days *** Vươn tới sự yên bình... (Phần 4)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi niced4ys, 01/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Chị nể em lắm. Em làm chị chả hiểu gì cả
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Đừng nể em....
    Chị phải đọc lại và sâu chuỗi lại rồi sẽ thấy...Cái từ NỂ nó khiếp đến mức nào...Em cũng nể chị cực đó...Có tin không...?nhưng cái nể đó chỉ riêng chị em mình bít thôi thì em sẽ nói...he he
  3. aaaa_nguyen

    aaaa_nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    1
    Đúng nể luôn. có mỗi một từ nể mà cả chủ lẫn khách câu bài ác chiến. Khiếp thật.
    Chuyện ngoài lề: bác gì gì chủ topic có bạn giai chưa nhỉ. Cho mình làm quăn zới.
  4. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin chưa chính thức thì chị N chưa có người yêu...Hoặc có mà chưa nói..
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chị nể em luôn
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tớ có làm quăn đâu mà cho bạn làm zới
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trước khi đi ngủ đã dự định sẽ viết một bài gì đó khoảng 200 từ. Tuy nhiên để viết được một bài ?Z?Zý nghĩa thực sự thì khó lắm, nhất là trong giai đoạn mình đang chả có cái gì để cảm thấy hứng thú lúc này. Có lẽ lại viết lăng nhăng, linh tinh và tùm lum mà thôi.
    Mai là thứ 6 rồi. Có lẽ mình sẽ có một tuần bình yên. Hôm nay mình ở nhà nghỉ ngơi toàn diện. Cảm thấy cuộc sống đơn giản và nhẹ nhàng (Vừa check số lượng từ thấy đã được 96 từ rồi.. hí hí.. Hóa ra 200 từ cũng không nhiều như mình tưởng). Xác định lại mục tiêu và đường hướng cuộc sống, mình đã xác định rõ là mình phải làm gì. Trong một tuần tới, mình phải tiếp tục nghiên cứu về cái vấn đề kinh dị kia, mình chưa biết gì nhiều về nó nhưng mình muốn làm về nó và có lẽ đây là cơ hội tốt, mình cần chuẩn bị thật kỹ. Có lẽ đây là một kế hoạch hơi lệch ra so với dự định ban đầu của mình nhưng mình thấy hứng thú với nó. Mình có thời gian và đủ năng lực để làm nó.
    Không nói nhiều nữa. Giờ cố gắng để sau này khỏi hối tiếc vì đã không cố gắng. Hì hì? 242 từ.. nice job
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ trước khi vào mạng mình phải vào task manager để tắt mấy cái update.exe đi. Nghi ngờ đấy là virus. Nhưng quét mãi chả ra con gì mới khổ chứ. Đành phải dùng cách này còn hơn là cài lại win. Hic hic... già rồi đến cài lại win cũng ngại. Từ nay mình chỉ vào mỗi topic này để tâm sự thôi. Không chạy lăng nhăng nữa. Quyết tâm tu thân dưỡng tính. Bây giờ out ra khỏi mạng mình sẽ ngồi phân loại nhạc nhẽo linh tinh
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay trời nắng chứ không râm mát như sáng hôm qua. Mình thích sự dịu dàng và mát mẻ ngày hôm qua. Thứ bảy mà chẳng có bất cứ một cảm giác gì thế nhỉ.
    Có vẻ như mình không cảm thấy thiếu ngủ như hôm qua. Hôm nay chắc mình sẽ làm được nhiều việc. Không biết bao giờ thì mình sẽ không dùng cái nick này nữa nhỉ.. có lẽ là hết topic này.. Bây giờ mới là trang 12... những 88 trang nữa... còn lâu đúng không. Nghĩ cái điều này trong khi nghe "the day we went away" mới hay chứ
    Off khỏi cái mày này thôi
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ ghê.
    Rõ ràng máy mình đang bị nhiễm Trojan nhưng chả quét được. Bực thật. Giờ mỗi lần vào mạng lại phải kéo thêm bao nhiêu là bước, mà cũng chỉ hạn chế được phần nào thôi chứ không triệt để. Hic hic..
    Mình muốn nằm ngủ quá. Nhưng quyết tâm không ngủ. Mình giờ quyết tâm sống một cách khoa học. Đấy, có quyết tâm có khác, đỡ buồn ngủ hẳn
    Đang nghe Let me love you tonight... Dạo này rõ ràng mình đang phê.. ohhh my happy days...
    Mà sáng nay bài The day you went away thì mình viết thành The day we went away. Post xong phát hiện ra lười không thèm quay lại sửa. Mà we went away thì rùi we will come back thui

Chia sẻ trang này