1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chốn mộng mơ, thơ và thơ!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 06/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Thế là em xù được "gã hâm"
    Thế là em trở thành "Madam"
    Thế là cuộc đời em từ nay
    Đầm ấm
    Được meoconluoi sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 31/03/2007
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì em cứ việc xù anh
    Ai muốn rước em, anh chả giành
    Cầu cho em "sống" chứ không phải
    Ma-nơ-canh!
    Anh cũng mong em được đầm ấm
    Sống trong nệm êm và chăn ấm
    Những thứ mềm mại, không như gạch
    Rồi sẽ thấm!!!
  3. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    thơ với thẩn. chả ra làm sao, như em không làm thơ nè, có ai nói gì đâu.
    "Con cóc là con cóc con"
    một câu thôi là biết thơ em thế nào rồi nhé!
  4. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    " bải" thứ 2 nè " . Bài thơ con cá
    hôm nay trời nóng quá
    kìa có một con cá
    đang nằm trên chiếc lá
    ô....i bài thơ hay quá
  5. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nóng quá
    Maybe bị khìn hả?
    Tội nghiệm thằng em ta
    Đưa đi Biên Hòa nhá
    Gõ xong mấy chữ đó, đọc lại mới phát hiện ra............ chị khìn theo Maybe, mặc dù giờ này trời mát rùi
  6. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời nóng quá
    mèo con bị khìn hả?
    tội nghiệp lão hâm quá
    bắt đem vô nhà "đá"
  7. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    muốn lôi cái topic này lên nhưng khổ nỗi thơ văn ko thuộc lãnh vực của mình, đành post một bài thơ của... ai đó
    Cổ tích bắt đầu từ buổi chiều anh đến và mang theo hoa thủy tiên vàng
    Em ngây ngô như chuồn kim cánh nâu giấu nỗi buồn vào cỏ
    Khi anh tỏ tình bằng chiếc hôn ngọt ngào của gió
    Mùa xuân trong em dậy hương
    Và khát khao kết nụ trên môi
    Bây giờ kỷ niệm đã đóng rêu lâu rồi
    Nhưng thi thoảng em vẫn mơ về anh như một-thói-quen-không-bỏ-được
    Em là cô bé ngậm giọt sương ngủ mê giữa cánh đồng sao bát ngát
    Mặc gió đông về thổi buốt một miền yêu
    Có những lúc em hoang mang gõ nát phím cầm chiều
    Mà nỗi đau vốn âm thầm không bật lên thành tiếng
    Phía không anh nữa vành trăng chống chếnh
    Bởi nửa trăng kia thoát xác từ bao giờ
  8. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Kéo lên nữa nè
    Chiều về cho thắm tương tư
    Cho rơi giọt biếc trên bờ mắt nâu
    Chiều mang đẫm nặng u sầu
    Chở tia nắng cuối ngày vào mênh mang
    Em ngồi nghe nỗi buồn loang
    Tiếng lá rơi bỗng vỡ toang cuối ngày
    Chiều gieo chi nhớ chiều ơi
    Để em khắc khoải một trời yêu thương
    Chiều ru cỏ khúc vô thường
    Cánh hoa chợt tím vấn vương cõi mù
    Em cài nhung nhớ vào thơ
    Ôm nỗi buồn ấy ngẩn ngơ cuối chiều...

  9. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi chẳng lẽ người Dalat lo chuyện cơm áo mà quên cả thơ thẩn?
  10. VjTaMin

    VjTaMin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    vướng vào cái vòng ... "Cơm - Áo - Gạo - Tình " nên hok vít thơ đc nữa gùi @___@

    J/K only

Chia sẻ trang này