1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm hiệp Kim Dung võ công ai đỉnh nhất... hay "Kim Dung xào nấu truyện" [từ giữa trang 2]

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi thegioidv, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deckelrand

    deckelrand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    132
    Nàng suy nghĩ mông lung, ánh mắt vô tình chợt hướng về phía Chung Linh và Mộc Uyển Thanh, thấy hai người cũng có vẻ bồn chồn khó hiểu. Nàng bỗng loá ra một ý nghĩ, cười hì một cái rồi viết vài chữ lên một miếng giấy, vo tròn rồi dùng nội công ném sang chỗ họ. Hai người kia không hiểu sao có miếng giấy rót chỗ mình, mở ra xem rồi hừ lên mấy tiếng:
    - Thì ra nó kéo phu quân đi làm chuyện này. Bắt chúng ta nhịn cả chục ngày, rồi giờ hưởng một mình đâu thể được, chúng ta phải đi đòi công bằng mới được.
    Nói rồi kéo đám nữ tì đi vào hậu đài. HD cười hì hì nghĩ thầm:
    - Tên vua dại gái này khó mà từ chối cả hai ả, Vương hậu cũng khó mà mở miệng ngăn cản gây mất hoà khí...Ngươi đối phó với 3 ả, thêm đám nữ tì nữa, thử xem còn sức để bắn hkông...
    Lúc ấy VTB đang la cà bên kia với đám ca cơ của ĐT , cười nói , lâu lâu động tay động chân mấy cái, rất vui vẻ, nên không để ý đám phi tần đã bỏ đi tìm chồng. Còn ĐT từ đầu đến cuối, thuỷ chung vẫn ngồi im chờ đợi, mặt mày nhăn nhó bực tức.
    Qua một canh giờ, VTB giỡn với đám ca cơ đã chán, mới bắt đầu sốt ruột:" Mẹ khiếp, tay này nhịn chỉ có mười ngay chứ đâu phải mười năm đâu mà làm lắm thế. Ta nhịn cả mười mấy năm mới bị con Kiến Ninh phá mất, mà cũng có lâu như thằng này đâu!"
    Hắn sốt ruột một, ĐT bực bội mười, nghĩ mình là một cao thủ có uy danh, mà nó dám coi thường bỏ đi đâu mắt, phải ngồi chờ, nghe đám ca cơ và thằng lỏi con VTB léo nghéo những lời khó nghe đằng sau, thật là tức chết đi được.
    Bên kia, HD càng thấy ĐD lâu trở lại thùi càng vui vẻ, nghĩ đến những cảnh trong hậu trường, cũng nóng mặt kéo tay QT đi đâu mất.
    Thêm nửa canh giờ trôi qua, mặt trời đã gần đứng bóng, khán giả đã có người la ó, người ngủ gật. ĐT không chịu nổi nữa, nổi giận đứng dậy:
    - Nó khinh thường ta quá thể, phải tìm ra nó đập cho một, rồi thì ra sao thì ra.
    VTB định cản, nhưng nghĩ lại cũng muốn ĐD ra, chứ không hắn sẽ phải xử phe mình thua mất. Hai bên tìm nhau để choảng, có khi hắn lại có cớ la làng lên là phạm luật để xử hoà... Cuối cùng để lão ĐT chạy đi tìm.
    ĐT chạy vào hậu trường được một lúc, bỗng có hàng chục tiếng á nổi lên. Quần hùng ngạc nhiên chờ đợi, thì thấy ĐT quay trở ra, mặt mày ngơ ngẩn thẫn thờ. Ra đến chỗ mình, thấy đám ca cơ thì sững lại nhìn trân trối. Đám ca cơ từ đầu đến giờ không thấy lão gia nhìn mình, giờ thấy lão nhìn hâm mộ như vậy, cũng không còn uý kị gì kéo lão vào mơn trớn xoa bóp:
    - Lão gia đi đâu thế...
    - Sắp thi đấu rồi...
    - Để bọn nô tì xoa bóp cho dãn gân cốt nào...
    - Tuổi lão gia không nên để "căng thẳng" như vậy...
    - Chỗ này nhé...
    Lão ĐT mê ly lịm người đi. Lão mồ côi vợ từ lâu, sống cảnh gà trống nuôi con, suốt đời chỉ chú trọng võ học, tính toán, lòng quyết không đọng trước gái gù gì cả. HD khi cho đám ca cơ này theo hầu, đã dặn lão không nên quay lại nhìn đằng sau vì nàng sợ cũng làm lão phân tâm. Nhưng điều đó có lẽ vô ích, bởi chưa chắc lão đã động lòng trước đám ca cơ này. Nhưng lúc nãy lão ***g lên đi tìm ĐD dự, bước vào hậu phòng thấy những cảnh không biết diễn tả như thế nào, bỗng ngơ ngẩn xuất thần, ra gặp đám ca cơ này, lại càng mất lý trí. Đám ca cơ chỉ được dặn theo hầu lão, và khích bác ĐD, chứ đâu được nói rõ sự tình, nên giờ thấy lão gia không phản đối, cũng ra sức chiều chuộng.
    Một lúc sau đám ĐD mới đi ra. Mặt ba bà vợ rất thoả mãn, đám tỳ nữ cũng có đứa tươi phơi phới, đứa có vẻ tiếc nuối... Chỉ có ĐD là nằm bẹp trên kiệu. VTB thấy cảnh lưỡng bại câu lương như vậy, lắc đầu rồi nhảy lên tuyên bố cuộc thi bắt đầu. Mọi người nhìn quanh tìm QT, lúc đo mới thấy QT-HD quần áo xốc xếch, chạy vội lại . HD thấy cha mình như vậy bật lên hai tiếng " Trời ơi!"
    QT cầm một cái đĩa, nói:
    - Mời nhạc phụ !
    Rồi chằng ném cái đĩa lên trời. Đám ca cơ hô hào: "bắn đi, bắn đi". Lão ĐT vẫn ngồi im như phỗng. Chúng chưng hửng hỏi
    - Sao lão gia không bắn?
    ĐT ngơ ngẩn:
    - Bắn cái gì ?
    - Bắn đĩa, lão gia đang thi bắn đĩa với ĐD mà.
    - Được rồi.
    QT liền để thời gian cho nhạc phụ hồi phục, quay sang ĐD :
    - Mời bệ hạ !- Rồi chàng ném lên trời.
    ĐD đưa một tay lên, thì đĩa đã rơi xuống đất rồi
    - Ngươi ném nhanh quá, định thiên vị cho nhạc phụ ngươi ư?
    - Không có chuyện đó đâu, lần sau tại hạ sẽ ném chậm.
    Rồi chàng quay sang nhạc phụ:
    - Mời nhạc phụ !- Và chàng ném.
    Lần này laoc ĐT vẫn ngồi im. Đám ca cơ nhao nhao:
    - Sao lão gia không bắn?
    - Bắn bằng cái gì?
    Đám ca cơ chưng hửng, liền mò khắp người lão tìm mấy viên đá trắng, làm lão lại một phen đê mê:
    - Ta để ở bên dưới... xích xuống...xuống nữa.. xuống nữ... giờ lại quá xa rồi, lên lại một chút...ấy, hai viên ấy không được đâu... đúng rồi...
    Chuyển lượt sang ĐD, QT tung cái đĩ lên nhẹ nhàn, nhưng cũng như khi nãy, ĐD đưa tay lên thì cái đĩa đã rơi xuống rồi. ĐD nổi sùng:
    - Sao nó rơi nhanh quá vậy, rõ ràng ngươi thiên vị cho người nhà ngươi...
    - Trời ơi, oan cho tại hạ quá, nó rơi xuống nhanh hay chậm thì có liên quan gì đến tại hạ chứ. Lần tới xin để Tiêu Phong ném.
    Tiêu Phong nhảy lên:
    - Ok, ta ném thì đệ hoàn toàn yên tâm.
    - Đa tạ huynh, lần này nhờ Vương hậu nâng tay trẫm lên sẵn để khỏi mất thời gian...
    VNY vâng dạ rồi cầm tay Đ D nâng lên sẵn.
    Bên kia đám ca cơ đã tìm thấy một viên đá, đặt hẳn vào tay ĐT. QT ném đĩa lên, đám ca cơ la ầm lên :"bắn đi ! " làm ĐT giật mình cầm viên đá ném thẳng về phía trước, chẳng may trúng ngay trán QT làm chàng văng ra một câu chửi tục.

    Bên này Tiêu Phong vận nội lực ném cái đĩa lên, nhưng nó không bay vút đi mà là đà bay lên cao, vô cùng chậm, chứng tỏ TP nội lực kinh người. Súng đã giương sẵn, Đ D bắn, nhưng chỉ thấy khói xì xì làm VNY ho sặc sụa, buông tay ra che miệng, lcú đó Đ D lại bắn được, nhưng không ai nhắm dùm cho lên chỉ bắn tía lia về phía trước. TP phải ôm đàu nằm xuống, VTB vô phúc đứng quay mặt lại Đ D để nhìn cái đĩa bay la đà cũng trúng một phát vào mông làm hắn tháo mạ ầm ĩ.
    Sau lần ấy thì ĐD tịt hẳn, chỉ nhả ra khói. Còn bên kia, cứ hết đạn là đám ca cơ lại mò khắp người ĐT tìm kiếm, làm lão càng ném càng hăng, nhưng không hiểu sao toàn nhắm vào thằng rể của mình, bách phát bách trúng.
    Cuối cùng cũng đến đúng ngọ, mỗi bên "bắn" hết 10 cái đĩa. QT vừa xức dầu vừa lầm bầm cái gì đó, TP thì cứ ôm đầu bò dẫn xuống võ đài, VTB thì ôm mông nhăn nhó bước lên tuyên bố kết quả hoà. Trận thứ hai của ngày hôm nay, cũng là trận cuối, bắt đầu.

    Hư Trúc và Tây Độc cùng nhau bước lên võ đài, vái chào mọi người. TĐ tuyên bố:
    - Âu Dương Phong ta quyết định hai người cùng đấu độc dược với nhau.
    HT chắp tay kinh hãi:
    - Độc để hại người, ta hoàn toàn không luyện những thứ tà đạo đó.
    - Vậy thì ngươi nhận thua đi.
    - Ta dù không dùng độc, nhưng độc của lão cũng chưa chắc hại gì đến ta. Cùng lắm là hoà, ra tay đi.
    TĐ cười nham hiểm:
    - Ngươi tưởng là hoà dễ vậy sao ? Mang ra đây !
    Tức thì có 9 người lực lưõng, khiêng ba bao bố lớn lên võ đài. Trong bao bố ngọ nguậy nhu có hai ba người trong đó. TĐ nhếch mép rút trong túi ra một cây sáo ngọc, cười nói:
    - Ngươi biết trong ba cái bao này là gì không ? Hàng trăm con rắn độc đấy. Trong phạm vi võ đài này thì vài trăm con cũng đủ khống chế ngươi rồi. Ngươi lại không muốn sát sinh, ha ha, xem ngươi có cách nào chống lại không...
    Nói rồi lão mở bao cho rắn bò lúc nhúc ra ngoài.
    HD bên dưới cảm thấy nghi ngờ hỏi cha:
    - Cha, con nhớ TĐ đi lần này không mang theo rắn, cớ sao lão lại có sẵn nhiều rắn như vậy?
    ĐT vừa bẹo má một ả ca cơ, vừa, nói:
    - Nghe hắn nói có người nào bỏ mấy thứ đo và một cây sáo ngọc vào lều lão. Lão cho là quà tặng của người hâm mộ nên cất kĩ đi...
    - Không xong rồi. Chẳng có cái gì từ trên trời rơi xuống đâu, có lẽ đây là quỷ kế của thằng lõi VTB. Sao mọi người không nói với con trước.
    - Ngươi có hỏi đâu mà nói chứ... ứ, ngoan nào cưng...
    Lúc ấy, trên võ đài, TĐ giơ sáo lên thổi, phát lệnh bao vây HT. Nhưng ống sáo chỉ phát ra mấy tiếng phì phì. Lũ rắn nghe thấ cũng phun phì phì giận dữ rồi bò ra khắp đấu trường.

    Thoáng chốc một cảnh hỗn loạn xảy ra, mọi người chếch chóáng hơi men, la ầm ĩ, lấy chân đạp lung tung xuống đất. HD cũng hoảng hốt nhảy tót lên cổ QT, đám ca cơ la ầm iy, đè hết lên người ĐT hoặc chạy cuống cuồng. Tiếng la hét vang vọng ầm ĩ khắp trường đấu làm ai cũng sởn gai ốc.
    VTB cũng hoảng hốt run rẩy nắm tay HT:
    - HT tiên sinh, xin tiên sinh cứu mọi người với!
    - Ta biết làm gì đây !
    - Chẳng lẽ tiên sinh không có món gia truyền nào ư, đối thủ mạnh quá thì tiên sinh làm thế nào.
    HT thoáng nhớ lại trận đấu trên chùa Thiếu Lâm năm nào, trả lời:
    - Ta có một món tối độc là Sinh Tử Phù, nhưng phải lấy nước làm vật dẫn...
    - Ở đây có rượu đây này...
    - Nhưng rắn nhiều quá...
    - Vậy thì cứ rải khắp đấu trường...
    - Nhưng phải vận nội công biến nước thành băng...
    - Thì tại hạ sẽ nói mọi người truyền nội công tiếp sức cho tiên sinh.

    Rồi hắn nói với thập bát LH xung quanh võ đài:
    - Hãy nhắn với mọi người, đếm từ 1 đến 3, hãy hất các vại rượu về phía TH, các ngươi cũng vậy, đồng thời vận công truyền theo đường ruợu để HT tiêu diệt đám rắn này.
    Đám TBLH dùng Sư Tử Hống át đi tiếng huyên náo ở đấu trường, năhc lại lời VTB, rồi đếm 1, 2, ... Những cao thủ xung quanh vại rượu không hiểu mô tê gì cả, nhưng cũng hè nhau chuẩn bị hất ruợu và vận công lực để truyền.
    Tiếng 3 đếm ra, cả bầu trời trắng xoá rượu. HT vận khing công nhảy lên, đoán lấy các luồng công lực, chuyển thành hàn nhiệt làm đông dặc rượu rồi phóng như mưa xuống đất. Nguyên chỉ cần công lực của HT và TBLH là đủ, giờ lại có thêm công lcự của quần hào, mọi người bên dưới chỉ thấy lạnh buốt, rồi đồng loạt bò lăn lê ra gãi tanh tách:
    - Mả m.. nó, hôm qua mới tắm hơi xong , giờ sao ngứa thế này
    - Tránh xa ông ra, đồ chấy rận...
    - Thằng nào đang gãi lưng ông thế...
    - Ngứa quá...
    - Hèn gì nãy giờ không hết ngứa...
    - Gãi tiếp đi chứ...
    HT đáp xuống, thấy cảnh đấy thì kinh hãi, chắp tay lẩm bẩm mô phật. VTB cười hì hì nói:
    - Đa tạ tiên sinh, mọi người lăn lộn thế kia, bao nhiêu rắn cũng bị đè bẹp hết... giờ mong tiên sinh giải độc cho mọi người...
    - Việc này tốn nhiều thời gian lắm... Tại hạ sẽ cố gắng.
    Quần hùng sau khi biết mình bị độc, thoá mạ liên hồi. HT dạy thêm cho Thập Bát LH cách giải STP, rồi cùng nhau làm. Đến gần sáng hôm sau mới gần hết, thì có một tin động trời làm quần hùng ở đấu trường, và cả giang hồ náo loạn:
    VTB lợi dụng lúc hỗn loạn đã ôm hết tiền đặt cược cùng gia quyến trốn mất. Tập đoàn VXH thật ra đã được sang tên từ một tháng nay !!!
    Được deckelrand sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 10/12/2006
  2. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Lúc này, 2 gã hán tử vừa mất mặt tại quán TTT đang ngồi trước mặt Hoàng Dung, đầu cúi gằm thỉnh thoảng lấm lét liếc nhìn ả rồi lại vội vàng cúi xuống nhìn đôi bàn chân đang di di trên mặt đất. Sau khi rửa mặt tẩy bỏ lớp hoá trang, 2 gã trở lại gương mặt thật của mình - chính là 2 anh em họ Võ : Võ Tu Văn và Võ Đôn Nho. Nhìn xoáy vào mặt từng người một, HD cất tiếng cười nhạt:
    - Giỏi , anh em các ngươi quả thật là giỏi. Ta thật k ngờ các ngươi lại sành sỏi bài bạc như vậy. Hừ, ai ít điểm thì thắng, ta thật nhìn lầm các ngươi.
    Võ Tu Văn ấp úng:
    - Quả thật lúc đó đồ nhi bị lão già quái dị đó khiêu khích, đồ nhi chỉ k muốn mất mặt mà thôi.
    HD rít lên :
    -Hồ đồ, nguỵ biện. Lúc đó ai biết các ngươi là ai. Các ngươi ngày càng đổ đốn. Hôm rồi rượu chè, trai gái đã làm mất số tiên thắng cược, hôm nay lại dám đem 3 vạn lượng ra cờ bạc. Các ngươi ngày càng to gan lớn mật. Ta k đủ bản lĩnh dạy các ngươi nữa rồi, mau mau thu xếp hành trang trở về, vợ chồng ta k có phúc nhận các ngươi làm đồ đệ nữa.
    Anh em họ Võ tái mặt vội vàng quì sụp xuống:
    -Chúng con biết lỗi rồi, lần sau k dám nữa, mong sư nương tha cho đừng đuổi chúng con.
    HD hừ 1 tiếng giận dữ:
    -Còn có lần sau sao. Mau cút đi cho khuất mắt ta.
    2 Anh em họ Võ cố sức van xin nhưng HD vẫn giữ nguyên thái độ, k thèm lí gì tới chúng. Vừa may, QT bước vào. 2 anh em vội vàng túm lấy gấu quần QT kêu cầu. Ngạc nhiên, QT quay sang hỏi HD:
    -Có chuyện gì mà muội giận dữ làm vậy. Bọn chúng đắc tội với muội chăng.
    HD hậm hực thuật lại toàn bộ câu chuyện. Cuối cùng, ả nói:
    - Ca ca xem, đồ đệ ca ca tốt thế đấy. Đã suýt làm mất tiền mà k biết làm sao, may nhờ mấy đứa trẻ giúp mới khỏi nạn. mà mấy đứa đó lại là con VTB mới mất mặt chứ.
    QT an ủi:
    -Dù sao cũng hoá trang nên k ai biết là anh em Võ thị nên đâu sợ mất mặt. Dù sao chúng cũng lấy được tin tức về, cũng tạm coi là hoàn thành nhiệm vụ. Dung muội tha cho chúng 1 lần để chúng có cơ hội lập công chuộc tội. Mà chúng ta cũng đang rất cần người bởi sắp tới giai đoạn quyết định rồi.
    HD sau khi phát tiết cũng đã nguôi ngoai phần nào. Vả lại, anh em họ Võ cũng sống với 2 vợ chồng từ nhỏ vốn đã coi như con trong nhà nên tuy nói vậy nhưng thật lòng k nỡ đuổi. Nhưng cứ nghĩ tới lỗi lầm của chúng lại cực kì khó chịu nên quát lớn:
    -May mà sư phụ chúng bay kêu giúp. Cả 2 cút ngay, nếu k có lệnh của ta cấm k được ra ngoài. Tội các ngươi ta treo đó đợi sau khi xong việc ta sẽ hỏi tới. Còn nếu còn tái phạm ta sẽ đuổi ra khỏi sư môn, khi đó chớ trách ta độc ác.
    Hai anh em tưởng như được tái sinh cuống quít lạy tạ sư phụ, sư nương rồi lật đật biến thẳng k dám ngoái cổ lại. HD đã trở lại như thường, quay sang QT hỏi:
    -Hôm nay, Quách ca có thu nhận được tin tức mới nào k?
    QT khẽ nhíu mày nhớ lại:
    - Mấy tên ăn mày ta phái đi mới rồi có về báo lại, VTB cho người đóng mười hai cỗ xe ngựa loại lớn đã đưa về gần tơi nơi. Người của ta có lân la hỏi thì được tên áp tải cho biết: xe được đóng để vận chuyển vôi vữa xà bần dư trong quá trình đại tu lại võ đài ra xa để đổ, chuẩn bị cho ngày thi đấu cuối.
    HD gật gù:
    -Vậy là VTB quả nhiên có ý đồ tẩu tán tài sản thật rồi. Nhưng vẫn còn 1 điều thiếp còn băn khoăn...
    QT toan hỏi lại xem HD còn điều gì chưa rõ. nhưng chưa kịp cất tiếng thì chợt có người vào báo: Dương -Tiểu sau mấy hôm mất mặt lại lù lù về hiện đang đứng phía ngoài muốn vào tiếp kiến. HD vội bảo:
    - Ngươi mau ra mời họ vào đây, ta cũng đang muốn gặp chúng.

    Vừa nói dứt lời, đã thấy vợ chồng DQ vội vã bước vào. TLN vào trước, nét mặt hầm hầm, theo sau là DQ đầy vẻ khổ sở. Vừa nhìn thấy HD, TLN khóc ầm lên:
    - Hoàng tỉ phải phân xử giúp vụ này cho muội, Quá nhi nó...nó...- Nói đến đây TLN nức nở k sao nói được hết câu.
    DQ nhăn nhó:
    - Cô cô đừng đau lòng, quá nhi đâu dám làm gì. Chẳng qua là nghe Qu....- Chợt nhìn thấy QT đứng sau HD mặt mày tái mét xua tay lia lịa, y liền đổi giọng - à, à bạn bè rủ đi đến nơi hồi phục sức khoẻ sau trận quyết đấu, Quá nhi tưởng đến chỗ đại phu nào nên đi theo. Chuyện chỉ có vậy chứ đâu có gì, Quá Nhi xin thề...
    TLN khóc to hơn:
    - Quá nhi đừng có thề, cô cô k tin Quá nhi nữa. Từ khi là vợ chồng, đã bao lần Quá nhi thề thốt rồi nhưng vẫn tính nào tật ấy có sửa đâu. Cô cô biết quá nhi chê cô cô già lại k biết làm cái trò gì...trò gì Xiêm la ấy. K biết thì cô cô có thể học mà ...huhuhu.
    HD thấy tình hình này nếu cứ tiếp tục k biết bao giờ mới kết thúc nổi nên cười nói:
    -Long cô nương đừng quá đau buồn, tính quá nhi ta biết. gã chỉ 1 lòng 1 dạ với cô nương mà thôi chứ tuyệt k có ai cả. Điều này ta lấy tính mạng QT đảm bảo. Còn làm đàn ông ai chẳng có lúc nọ kia đúng k Qua...ách c...a c...a ? - vừa dài giọng hỏi, HD vừa kín đáo đưa tay nhéo QT 1 cái rõ mạnh.
    QT lúc này mặt còn nhăn nhó hơn cả DQ:
    - Phải, phải,.... úi da. Ta...không, không phải. Trời ơi...
    TLN bấy giờ mới nguôi nguôi, ngồi xuống ghế mặt xị ra 1 đống k nói năng gì nữa. HD thở phào thuật lại chuyện VTB mua xe ngựa mà QT vừa nói cho DQ nghe. Sau khi nói lại, HD đăm chiêu:
    - Việc VTB toan đào tẩu đã 2 năm rõ 10. Nhưng 1 kẻ cơ cảnh như y tất kế hoạch k thể sơ lược như vậy được. Điều đó làm ta rất băn khoăn, có thể đó chỉ là nghi binh của y. Nếu ta là y , ta sẽ đưa số tài sản đó theo xe khác, nhưng đó là xe gì nhỉ.
    DQ vỗ trán:
    - Quách bá mẫu nói, điệt nhi mới nhớ. Trong khi co kéo với hiền nội, điệt nhi có qua chỗ bến sông thì có 1 sự việc bất thường. Có người bỏ tiền ra mua toàn bộ số thuyền loại tốt có tải trọng lớn đang có ở bến. Tổng cộng là 10 chiếc. Điệt nhi có dò hỏi mới biết người mua chính là... Tô Thuyên. Đã toan về báo lại cho bá mẫu, nhưng đang lúc bối rối chuyện nhà nên suýt quên.
    HD tươi nét mặt, vỗ bàn đứng dậy:
    -Có thế chứ, tin tức quá nhi đưa về đã giải toả mối nghi trong ta. Người đâu, ra ngay ngoài hàng mộc chuyên đóng xe xem gần đay có ai đặt đóng 1 loạt xe chữa cháy rồi về báo lại ngay cho ta. Nhớ dùng mọi cách để đem cả bản dự tính số lượng gỗ dùng cho việc đóng xe đem về đây.
    ------------
    Xem bóng đá cái đã . Trận này k xem phí nửa đời
  3. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Cbn, đá thế mà để bọn A đá hoà. Lũ C thật vô dụng. K còn tâm trí viết tiếp. Để sau vậy.
  4. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Lại nói, sau khi tập đoàn VXH thu xếp tẩu tán tài sản, một mặt cho bọn con VTB đến khuấy đảo quán rượu huyên náo đánh lạc hướng quần hùng, một mặt VTB làm bộ chuẩn bị tích cực cho ngày chung kết. Vốn dĩ mọi việc này là do mụ Vi Xuân Hoa tính nước "tiên hạ thủ vi cường", lại mới nhận được Email từ Mỹ quốc của tập đoàn Holywood cần tuyển đào non nhưng phải chồng tiền bảo chứng trước. Vì thế mụ tính nuớc gặt lúa non! Thêm vào đó Tô Thuyên tức Hồng phu nhân cũng muốn lập lại thanh thế của mụ khi xưa nên đã ngấm ngầm chiêu dụ bọn nam thanh nữ tú, một mặt cho làm bảo kẹ, má mì và săn sóc viên, lại mời cả chuyên gia Xiêm La sang truyền Xiêm La cầm nã thủ cũng đã nhuần nhuyễn tay nghề. Mẹ chồng nàng dâu quyết làm quả lớn mở mày mở mặt với kinh đô Hồ Ly vọng! Mụ Vi thâm niên trong nghề chăn dắt rất bực mình vì nghe phong thanh Hồ Ly Vọng dựng thêm mấy phim Tân Anh hùng... gì gì đó mà lại phải thuê mấy con đào tóc vàng biểu diễn. Bởi thế, dù VTB muốn giữ chữ tín với mọi người, nhưng mụ hối thúcđành tính kế hốt hụi trước rồi mới cho người về kinh thành lấy thêm ngân phiếu chồng lại sau!
    Mọi việc sắp đạt xong xuôi, nhân trời tối đen như mực, chuyến đầu tiên bắt đầu lặng lẽ xuôi xuống bến để vượt đại dương. Vừa hay, đúng lúc bọn phu chuẩn bị bốchàng thì xung quanh vụt sáng loà bởi nhữngtiếng nổ chát chúa! Khói lửa sáng loà như Hoả diệm sơn đang cháy! Hoá ra bọn hắc y của Tiểu Siêu đã được dặn dò, nên ngấm ngầm theo dõi nhất cử nhất động của tập đoàn VXH, bây giờ mới ra tay. Khổ nỗi, chuyến hàng đầu lại có Vi má má đi theo để ký hợp đồng đặt cọc. Thấy tình hình không ổn, mụ, tắc lưỡi than thầm:
    - Chà chà, ta quên không đề phòng bọn người Ba Tư này! Chuyến này khổ đây!
    Sau khi bọn hắc y đã vây chặt đoàn xe, người ta thấy Trương Giáo chủ xiêu vẹo bước ra từ trong lều, mặt nửađỏ nửa tái , dườngnhư luyện công quá sức, sánh vai cùng Tiểu Siêu Thánh nữ lả lướt như tiên giáng phàm đi ra. Hoẩ đến giờ gã mới luyện xong công phu đến mức thượng thừa. Khí sắc còn mệt, nhưng Trương Vô Kỵ cũng cố lấy phong độ hùng dũng của giáo chủ Minh giáo Trung Nguyên. Gã cất lên tiếng hơi còn run run nhưng cũng độ vang cần thiết trấn áp một kẻ... không biết võ công như má Vi Tiểu Bảo:
    - Ha ha, quả Siêu muội đoán không sai, đã cho bắt quẩtng tại trận , bọn ngươi định thoát đi đâu!
    Trong lúc lộn xộn, một gã phu đã nhanh chân về cấp báo cho VTB. GÃ nghe hung tin tứctốcchạy tới, giữa lúc má má của Vi công công đang mặt mày tái mét vì khiếp đảm. Bọn vợ lớn vợ nhỏ của Vi Tiểu Bảo nghe mẹ chồng bị nạn cũng lụctục kéo đến sau, chấcẳn có âm mưu đánh tháo hoặc mồm loa mép giải trấn áp lấp liếm âm mưu!
    Chưa rõ sự thể ra sao?
  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ "Kim Dung xào nấu truyện toàn tập" của mabun và các vị huynh đệ, bằng hữu có lẽ sẽ được sử dụng sau này cho tạp chí Võ Hiệp của chieuphong!
    Và có lẽ, những ý nghĩa sâu sắc đằng sau sẽ còn phải được phân tích và mổ xẻ ra!
  6. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Mạng lưới ngầm do HD lập ra hoạt động thực mau lẹ. Chỉ 1 lát sau, bản vẽ thiết kế và bản tính toán số lượng gỗ đóng xe cứu hoả đã được chuyển tới cho HD. Thần toán tử Anh cô cũng được mời đến. Sau 1 hồi tính toán kiểm tra lại, Anh cô nói:
    - Hoàng nhi nghi ngờ k sai ,2 bản vẽ và tính này quả có 1 số sai lệch. Ta đã tính đi tính lại kĩ càng số lượng gỗ cần thiết để đóng 1 chiếc xe sau đó nhân với số xe, thấy rằng số gỗ đó nhỏ hơn số gỗ đã dùng.
    HD cười nhẹ:
    - K những dôi ra mà số gỗ đó còn có thể đủ đóng thêm 1 lớp đáy thùng chứa nước nữa cơ.
    Anh cô nheo mắt lẩm nhẩm tính toán 1 lúc rồi mở choàng mắt cười nói:
    -Ta phục Hoàng nhi thật, nếu chia số số gỗ dư đó ra theo số xe thì đúng là vừa đủ để đóng 1 lớp đáy nữa. K lẽ bọn thợ mộc này giở trò ma.
    HD mơ màng:
    - Mấy đứa thợ mộc quèn làm sao dám múa búa trước cửa Thiên Lôi. VTB trước kia khi đánh Nga La Tư từng có kinh nghiệm khi đóng thuỷ long xa phun nước khi đánh thành nên việc qua mắy y là k thể đâu. Số xe này phục vụ ý đồ xấu của y đó.
    Quay sang Dương quá, HD hỏi:
    -Nếu điệt nhi là VTB, điệt nhi sẽ làm gì nếu muốn tẩu tán số tiền cược?
    DQ nhăn mày suy nghĩ 1 lúc rồi nói:
    - Điệt nhi sẽ cho phóng hoả khu vực khán đài gây hoang mang. sau đó số xe thồ kia chia sẽ làm 3 hướng chạy khỏi khu vực tổ chức lôi đài sau đó phao lên VTB ôm tiền bỏ trốn. Quần hùng sẽ bị hút theo số xe thồ kia. Đồng thời, số tiền sẽ được cho vào giữa 2 lớp đáy thùng chứa nước của xe chữa cháy. Khi phát hoả, mười mấy chiếc xe này sau khi phun hết nước vào đám cháy sẽ được đẩy ra sông lấy nước sẽ k ai nghi ngờ. Khi đến bến, số tiền sẽ được chuyển xuống thuyền đã đợi sẵn.
    HD gật gù:
    - Điệt nhi quả có tài dự đoán, nhưng làm sao để k ai nghi ngờ số thuyền kia trở đồ gian?
    DQ đáp:
    - Việc đó cũng k khó. Chỉ cần cho sơn lại số thuyền đó màu đen giống thuyền quan binh rồi tạm nguỵ trang lại. Thực ra, với số lượng lớn hảo hán giang hồ tụ tập lâu ngày như vậy đã lọt vào tai mắt chính quyền sở tại rồi. Lúc bình thường k sao, nhưng khi có biến họ sẽ lập tức xuất hiện để đề phòng sự cố bởi cái đám tiếng là quần hùng đó k ít kẻ lưu manh vô lại nhân lúc lộn xộn sẽ gây chuyện. Chưa kể số người khi biết mất tiền sẽ trở lên quẫn trí, hậu quả khó lường.
    Sau khi nhấp 1 ngụm rượu cho thông họng, DQ tiếp tục:
    -Khi thuyền quan binh đến nơi, số thuyền kia sẽ cởi bỏ hoá trang lẫn vào số thuyền quan binh đó. Dân giang hồ tuy k sợ quan binh nhưng cũng k muốn dính dáng gì sẽ tránh đi. Khi đó số thuyền của VTB có thể xuôi dòng mà k bị ngăn trở.
    Anh cô thắc mắc:
    - Vậy, ngay cả đám quan binh cũng sẽ để yên sao.
    HD cười:
    -VTB là kẻ xuất thân từ chốn quan trường há k biết lễ "đầu tiên" khi xin phép mở ĐHVL sao. Nhìn cách hành xử của 3 đứa con hắn: sau khi hớt tay trên 1 cách ngoạn mục 3 vạn lạng từ ĐDK, chúng thản nhiên trả cả lại cho 2 anh em họ Võ mà k thèm liếc mắt 1 cái làm phép, thì đủ biết cha chúng hiểu "luật" làm ăn đến thế nào rồi. Quả là hổ con k thể do chó sinh ra được - Câu cuối HD k dấu sự vị nể 3 đứa nhỏ họ nhà Vi.
    DQ cũng gật đầu:
    - VTB trong chốn quan trường xưa nay khét tiếng là kẻ rộng tay. Trong vụ này, quan nha sở tại chắc chắn kiếm hời. Nếu VTB yêu cầu k chừng, đoàn thuyền đó còn được quan binh bảo vệ đến khi hết khu vực nguy hiểm mới thôi. Khi đó số bạc đó sẽ về đâu có lẽ có trời cũng k biết.
    Anh cô bội phục:
    - Quả là 1 kế hoạch chu đáo. VTB quả là tay già dơ. May mà có Hoàng bang chủ và Quá nhi đoán được trước, nếu k thực là nguy hiểm.
    HD cười lớn:
    - Số bạc đó ở đâu, trời k biết nhưng ta lại biết mới hay.
    DQ ngạc nhiên:
    -Điều này điệt nhi đã nghĩ nát óc mà chưa biết tên họ Vi này sẽ giấu số tiền này ở đâu.
    HD k trả lời ngay mà đưa DQ số tài liệu mà ả "mua" từ quán của TTT:
    -Điệt nhi đọc đi xem có gì khác lạ k?
    DQ đọc đi đọc lại rồi lắc đầu:
    - Điệt nhi quả k nhìn ra có gì lạ trong số thông tin này. Ngoài kế hoạch tu sửa võ đài, các bước chuẩn bị cho lễ bế mạc, thông tin tỉ lệ kèo ra đầu tiên trước khi ra sàn....chỉ có tác dụng với dân cá độ. Ngoài ra k có gì lạ. Trong kế hoạch chuẩn bị có điểm khả nghi là sẽ chuyển 1 số lượng rượu lớn đặt xung quanh sàn đấu, điều này phù hợp với tính toán là y sẽ phóng hoả rồi.
    HD hỏi lại:
    -Có chắc k có gì lạ k?
    DQ đọc kĩ lại 1 lần nữa rồi quả quyết:
    -Quả thực là điệt nhi k có thấy.
  7. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    HD nheo mắt cười:
    - Điệt nhi đọc phần phân công công việc tu sửa võ đài đó.
    DQ lẩm nhẩm đọc lại:
    - Điều 11: về việc tu bổ lại võ đài và các công việc liên quan:
    1- Việc gia cố lại các chân cột gỗ ,sàn đấu bằng 1 lớp ván dày sau đó trải thảm đỏ sẽ do đội Cự Mộc phụ trách.
    2- Việc chuẩn bị pháo hoa trước và sau khi diễn ra thi đấu + chuẩn bị cho màn múa lửa do đội Liệt hỏa phụ trách.
    3- Việc chuẩn bị nước uống cho khán giả cai rượu ( có thể có)+ chuẩn bị 18 chum rượu xung quanh võ đài + cứu lửa nếu xảy ra hoả hoạn do đội Hà Thuỷ phụ trách.
    4- Việc chuẩn bị tiền xu, bạc vụn quăng xuống khán giả mỗi khi hoan hô lúc trận đấu diễn ra pha hay do đội Nhuệ Kim phụ trách. Đồng thời đội NK còn có nhiệm vụ hỗ trợ các đội còn lại như: đào hố chôn cột gia cố võ đài cho đội Cự Mộc hay chôn các hũ rượu xung quanh võ đài giúp đội Hà Thuỷ...
    5- Đội Hậu Thổ sẽ túc trực giải quyết các việc đột xuất nếu có.
    4 đội Kim, Mộc, Thủy, Hoả đặt dưới quyền sai khiến của Trương giáo chủ TVK
    Đội Thổ sẽ do Vi tước gia nắm giữ
    .
    Đọc đến lần thứ 3, DQ đành lắc đầu:
    -Điệt nhi k thể nhìn ra, mong bá mẫu chỉ giáo.
    ------------------
    Đến giờ đi công tác. Về sẽ tiếp tục
  8. tnt_huongduong

    tnt_huongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    he he , bác bé cái nhầm rùi! võ công mà thằng cha đoàn dự học đúng là thiên hạ vô địch. nhưng khổ nỗi hắn sài cái súng máy đó không được chuyên nghiệp lắm nên nhiều lúc súng bị tắc, ko có dùng được.
  9. tnt_huongduong

    tnt_huongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    bác ơi! con chim điêu đó hổng bít nói nên nó không thể là con chim nói điêu được đâu! hehe. còn lại nó chỉ có võ công bắt rắn thui! tui ko nhất chí bỏ phiếu cho con chim đó. tui phản đối!
  10. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước mình nghĩ rằng Độc cô cửu kiếm của LHX là vô địch thiên hạ, do đó vị trí đỉnh nhất phải thuộc về LHX, tuy nhiên, sau này nghiên cứu kỹ lại, mới thấy rằng, núi cao còn có núi cao hơn, ngoài trời lại có trời...
    Trương Tam Phong, đúng vậy, Ngài có lẽ là vị trí đỉnh nhất về võ công, thiên hạ ko một đối thủ.
    Lý do: Vô Cực nhi Thái Cực! Độc cô cửu kiếm chính là Thái cực, vẫn còn phân biệt đối đãi giữa hữu chiêu và vô chiêu, dùng vô chiêu để thắng hữu chiêu, do đó khi đứng trước tình huống nếu đối phương cũng sử vô chiêu thì vẫn ko thể nắm chắc thắng lợi. Trong truyện Kim Dung, có lẽ Kim Dung chưa từng để cho những ngừơi thuộc trường phái Vô chiêu phải gặp nhau, do đó, những ngừơi như Độc Cô Cầu Bại, Phong Thanh Dương, Dương Quá, LHX có lẽ là vô địch thiên hạ. Nếu họ gặp nhau thì chưa chắc vô chiêu đã hạ đựơc vô chiêu! Vì ĐCCK vẫn còn dừng ở giới hạn của Thái Cực!
    Trương Tam Phong với nguyên lý "Thiên hạ chi chí Nhu trì sinh thiên hạ chi chí Kiên" (cái mềm yếu nhất trong thiên hạ thắng cái cứng mạnh nhất trong thiên hạ) đã tiến đến chỗ Vô, Vô vi của Nhu Cương nhất thể, ko còn đối đãi, phân biệt, Vô vi của Đạo thường, dùng Nhu khắc Cương, Tĩnh chế động, NHƯNG NHU ĐÓ MÀ LẠI KO NHU ĐÓ, VÌ NÓ VẪN DỰA TRÊN CƯƠNG, TĨNH ĐÓ MÀ LẠI KO TĨNH ĐÓ, VÌ NÓ VẪN DỰA TRÊN ĐỘNG (XUẤT KỲ BẤT Ý, "nhất âm nhất dương"). Do đó, Trương Tam Phong đã tiến đến chỗ ko còn gì phân biệt, ko còn gì để Nhu hay ko Nhu, Cương hay ko Cương, Tĩnh hay ko Tĩnh, Động hay ko Động mà đã hoà làm một vào cái Vô Vi của Đạo vĩnh cửu bất dịch mà ko bất dịch!

Chia sẻ trang này