1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi thaonguyensm, 04/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Đi nhé!
  2. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cho đời mỏi mệt
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới nắng lên, em dang tay chào đón!!!!
  4. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Cửa vẫn mở, mình vui
    Vào topic, move bài của anh nothing và pé Cỏ y ....
    Túm lại là dòng đời không êm ái như dòng sông, nhưng dòng sông cũng chẳng êm ái gì, bằng chứng ư? khỏi, hãy nhìn những dự báo lũ ở miền Trung hằng năm thì biết ...
  5. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đã qua nhanh nhỉ, chẳng biết và tôi cũng chẳng đếm nữa. Đọc những dòng tâm sự cụt ngủn của chính mình, tôi thấy nao nao đến lạ, nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ ngày xưa, xa quá rồi.
    Ngoảnh lại mà như rơi lệ, không biết rồi mai tôi còn nhớ giây phút này không, những bon chen của cuộc sống hiện tại đâu còn thời gian cho những giây phút nghĩ ngợi vui buồn vu vơ ngày ấy.
    Có ai ngờ ngày hôm nay tôi khác xa, chững chạc hơn, mạnh mẽ hơn và bình yên hơn. Một gia đình mới, một ngôi nhà mới và một tình yêu cuối cùng.
    Nhìn chiếc nhẫn đã nằm yên trên ngón áp út, nhìn anh vẫn say trong giấc nồng, đó là hạnh phúc, hạnh phúc mà tôi đã mong mõi qua bao dòng nhật ký ngày xưa.
    Tôi quay lại đây, sau khoảng thời gian xa cách, mong tìm lại những dòng ký ức cũ, may mắn là tôi lại tìm thấy.
    Có tiếp nữa hay không tôi chưa biết, cuộc sống của tôi lại xô bồ vào ngày mai.
    Tôi mong gặp lại mọi người, những người bạn thưở ấy.

Chia sẻ trang này