1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn - Tình yêu

Chủ đề trong 'An Giang' bởi mickeynhat, 07/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn - Tình yêu

    mình mở topic này để các bạn có thê cùng nhau chia sẻ về vấn đề tìh ******** yêu, mìh nghĩ đây là 1 vấn đề rất sôi nổi và tò mò của các bạn trẻ nên mình hy vọng các bạn hãy ủng hộ topic này
    1. Khi gặp được người mà bạn thật sự yêu thương:
    Hãy nỗ lực giành lấy cơ hội trở thành một nửa của người ấy bởi vì nếu người ấy ra đi, tất cả sẽ không còn kịp nữa.




    2. Khi gặp một người bạn có thể tin tưởng được:
    Cần giữ quan hệ tốt với người đó vì trong cuộc đời mỗi người, gặp được tri kỷ không phải là điều dễ.



    3. Khi gặp người đã từng giúp đỡ bạn:
    Nhớ tỏ thái độ cảm kích đối với người ấy vì họ đã mang lại sự thay đổi trong cuộc đời bạn.

    4. Gặp người đã từng yêu bạn:
    Nên nở nụ cười cảm kích với họ vì đã giúp bạn hiểu thêm về tình yêu.



    5. Gặp người từng ghét cay ghét đắng bạn:
    Nên cười xã giao với họ vì họ làm bạn trở nên kiên cường hơn.



    6. Gặp người đã từng phản bội bạn:
    Nên nói chuyện với họ vì nếu như không phải họ, ngày hôm nay bạn sẽ không hiểu biết gì về thế giới này.



    7. Gặp người bạn đã từng yêu:
    Nên chúc phúc cho họ, bởi vì khi yêu, bạn chẳng đã từng mong muốn họ vui vẻ hạnh phúc đó sao?



    8. Gặp người đi qua vội vàng cuộc đời bạn:
    Cần cảm ơn họ đã đi qua cuộc đời này của bạn, bởi vì họ là một bộ phận sắc màu trong cụôc sống phong phú và đa dạng của bạn.



    9. Gặp người đã từng hiểu lầm bạn:
    Hãy nhân thể giải quyết sự ngộ nhận, bởi vì bạn có thể chỉ có một cơ hội này để giải thích mà thôi.



    Và hãy cảm ơn một nửa của bạn hiện nay bởi vì người ấy đã yêu bạn,
    vì bạn và người ấy đang hạnh phúc.
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Có ai đó đã nhắn tin cho tôi..làm tôi phải quay trở lại..Tôi mừng vì box đã tốt hơn..Tôi đã không làm tròn nhiệm vụ mod vì busy chuyện gia đình..Thành thật xin lỗi..
    Hôm nay, để góp phần vào đề tài tình yêu của box. Xin post lên đây một link, về một truyện ngắn đang được ưa thích trên TTVN và nhiều website khác. Triết lý về tình yêu, về tiết trinh, về cuộc sống..Rất xúc động. Cùng thưởng thức nhé..
    Món canh tình ái: http://ttvnol.com/forum/tacphamvanhoc/854488.ttvn
  3. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    các bạn có thắc mắc j` trong chuyện tình củm thì hãy post bài lên, chúng tui sẵn sàng chia sẽ cùng các bạn ^^ :D
  4. purestream

    purestream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình có câu hỏi cần tư vấn đây!!!
    Có bạn trai nào có thể trả lời giúp mìnhcâu này ko? Khi người con trai chinh phục người con gái dĩ nhiên là phải nói những lời có cánh nè, hứa hẹn nè,... Nhưng một khi họ đã chinh phục được rồi, hoặc có trường hợp họ đã "ăn cơm trước kẻng",... thì người con trai có còn lòng nhiệt huyết, đam mê vơi người con gái đó không? hay họ cảm nhận không còn hứng thú, không còn gì để khám phá nữa?
    Mong cách anh em trai hãy trả lời bằng chính trải nghiệm thực tế của mình, bằng chính những suy nghĩ thực của mình. Thankiu!
  5. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    bạn là girl or boy, nick bạn để là boy nhưng mình đã đọc 2 bài viết của bạn cảm nhận được hình như bạn là girl ^^
    VÌ mình chưa từng trải , nói đúng hơn mình ko phải thuộc loại con trai như vậy nên mình ko thể nào trả lời được , MÌnh thật sự rất khinh nhưng thằng như vậy, mong các bạn nữ đừng nhẹ dạ cả tin mà theo lời ong bưóm nhé.
  6. purestream

    purestream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ hỏi các bạn nếu là con trai trong trường hợp đó các bạn sẽ như thế nào? Nghĩ gì và làm gì? Chứ không phải mình cần 1 lời khuyên cho các bạn gái. Sorry!
  7. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Tín hiệu "báo bão" trong tình yêu
    Có những câu chuyện tình yêu kết thúc bằng sự chia tay, đau khổ, thậm chí làm bạn tổn thương nặng nề. Những kết thúc buồn đó cũng như một cơn bão vừa đi qua. Và tất nhiên, nó có tín hiệu "báo bão". Nhưng thật tiếc, khi đang say "giấc nồng" trong tình yêu, bạn thường "mù quáng" trong dự báo thời tiết.
    Tín hiệu 1: Người ấy luôn né tránh đề cập đến quá khứ, lẩn tránh những câu hỏi trực tiếp hoặc soi rọi đến quá khứ. Người ấy cũng không muốn hé lộ bất cứ chi tiết nào về gia đình mình, không nói nhiều về gia đình người ấy cho bạn nghe.
    Vấn đề tiềm ẩn: Có thể người đó đang giấu giếm bạn một điều gì đó nghiêm trọng. Anh (cô) ấy dường như không muốn phát triển mối quan hệ. Không đề cập tới gia đình cũng có thể nảy sinh vấn đề tiềm ẩn như anh (cô) ấy sẽ khó thân mật với bạn (không coi bạn là gia đình của mình), giấu giếm một sự bực tức, giận dữ với các thành viên trong gia đình. Và một điều tồi tệ, có thể những điều đó sẽ trút hết xuống bạn sau này.
    Tín hiệu 2: Anh (cô) ấy vẫn thường xuyên có những mối quan hệ với "tình xưa", họ hay chuyện trò qua điện thoại. Ít đưa bạn cùng tham gia cùng bạn bè hoặc ít giới thiệu về bạn bè của mình cho bạn.
    Vấn đề tiềm ẩn: Khó có thể thủy chung với bạn. Biết đâu anh (cô) ấy sẽ lại: "ngựa quen đường cũ".
    Tín hiệu 3: Quá lệ thuộc vào các thành viên trong gia đình của mình. Chuyện trò nhiều với họ. Thậm chí, anh (cô) ấy không dám cãi lời họ, chịu sự sai bảo, "nghe theo" mọi lời nói từ phía các thành viên trong gia đình mình.
    Vấn đề tiềm ẩn: Có thể, anh (cô) ấy không có khả năng đưa bạn hòa đồng với gia đình chung. Bạn sẽ luôn còn thấy mình là người ngoài cuộc. Và, anh (cô) ấy sẽ không đứng về phía bạn khi có những sự phản đối từ phía gia đình của một trong 2 người.
    Tín hiệu 4: Anh ấy là một kẻ nghiện ngập. Thường xuyên đi chơi ở các quán bar, vũ trường. Tỏ ra là kém hào hứng khi không có những chất kích thích này. Không thể kết bạn với ai nếu không uống hoặc hút...
    Vấn đề tiềm ẩn: Có thể anh chàng của bạn là một kẻ nghiện rượu, ma túy hay thuốc lá. Sống theo những "cơn'' cảm xúc khi sử dụng các chất kích thích đó. Có thể, trong tương lai sẽ bỏ bê người yêu và sau này sẽ là gia đình, vợ con.
    Tín hiệu 5: Anh (cô) ấy tỏ ra mình là một người cực kỳ "săn đón", luôn quan tâm, chăm sóc bạn với bao yêu thương, sự quyến luyến và quà tặng. Dường như tất cả thời gian trong ngày đều nghĩ tới bạn.
    Vấn đề tiềm ẩn: Hãy cẩn thận, có thể anh (cô) ấy là người độc đoán và ghen tuông cỡ "Hoạn Thư" đấy. Sẽ không chừa cho bạn bất kỳ khoảng trống riêng tư nào. Có thể bạn sẽ bị ngột thở!
    Tín hiệu 6: Tỏ ra bực tức với các mối quan hệ của "tình cũ", tự xem mình như là "nạn nhân". Trách móc và đổ lỗi cho "tình cũ".
    Vấn đề tiềm ẩn: Bạn sẽ là người kế tiếp đấy! Anh (cô) ấy không hề ý thức được trách nhiệm của mình trong những chuyện này.
    Tín hiệu 7: Luôn túng thiếu, nợ nần.
    Vấn đề tiềm ẩn: Sẽ lấy trộm tiền của bạn cho mà xem! Bạn sẽ nghe bao lời bào chữa mà chẳng thấy anh (cô) ấy sửa đổi gì... Bạn sẽ trở thành chủ nợ của người yêu mất thôi!
    Tín hiệu 8: Anh (cô) ấy luôn tỏ ra vẻ mạnh mẽ, tự chủ, biết mình muốn gì. Không bao giờ tỏ ra mình sợ hãi hay bị tổn thương.
    Vấn đề tiềm ẩn: Lúc cần có vẻ như bạn được chăm sóc chu đáo. Nhưng kết cục? Bạn sẽ giống như một tù nhân đang bị cai quản vậy.
    Nếu trong mối quan hệ đang "như mơ" của bạn có những tín hiệu "báo bão" như trên thì bạn hãy cẩn thận. Rất có thể một cơn bão mạnh sẽ đổ bộ và "quét" đi tình yêu của bạn đấy.
  8. small_pig12

    small_pig12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tì?nh bàn là? khi xa nhau thì? sèf thẮy nhớ.
    Cò?n tì?nh yĂu thì? xa nhau nhưng vĂfn cò cà?m giàc ngươ?i Ắy 'ang ơ? bĂn cành mì?nh.
  9. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    sao tui xa bạn tui mĂ tui ko nh> cĂ
    cĂn khi xa người yĂu thĂ tui m>i nh>
  10. hack0love

    hack0love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cũng tùy từng trường hợp và tùy từng người bạn ạ, kể cả con gái và con trai.
    Chỉ cần người con gái đó không ong ****, biết giữ tình cảm thì nếu có chuyện gì thì người con trai vẫn yêu bạn mà thôi.
    Nhưng nếu quyết định trao thân thì cũng tùy, nhìn thằng con trai nào tử tế rồi hẳng tính chuyện ấy. Còn nếu dạng chơi bời ong **** thì đừng tin. Dù bạn có tốt thế nào thì nếu làm xong chuyện ấy rồi nó cũng bỏ bạn thôi.

Chia sẻ trang này