1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người suốt đời!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoalanghe, 08/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuan150i

    tuan150i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    dở hơi mới thế
  2. MiuMiu_xinh

    MiuMiu_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Như thế thì khổ lắm, poor u!
    Quan điểm của mình là ko yêu ai ^^
  3. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Cũng tùy xem bạn yêu ai thôi,có những người luôn sống vì bạn,bạn mà yêu người ấy thì có thể yêu suốt đời lắm.Nhưng tình yêu luôn là con đường hai chiều,một người thì chẳng làm nên điều gì cả.
  4. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đúng ty là con đường 2 chiều, chiều đén và chièu đáp lại, giờ với mình chỉ có chiều đến thui. Buồn....
    Vậy là bạn cũng có ý nghĩ là có thể yêu một người suốt đời đúng ko ?
    Giờ thì mình bít mình đang ko ...... !!!!!!!!!
  5. Anh0Anh

    Anh0Anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đẹp là số đo 3 vòng tỉ lệ với chiều cao á.
    mk...mình xấu tính thật ^_^
    Một phần là tại kao xấu tính hay ghen tức những người hạnh phúc hai là tại những người hạnh phúc có cái tính hay khoe.Suy ra chẳng phải tại kao hết mà tại chúng nó một phần.
  6. nguyenthanhnga_ls

    nguyenthanhnga_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Có những người khi tình yêu đã đi qua thì họ có thể quên nhanh, hay đơn giản với phần đông mọi người thì với thời gian họ sẽ quên. Nhưng cũng với đặc biệt một số người họ không thể quên được tình yêu ấy...Cho dù họ sẽ lấy chồng, dành ty yêu cho gia đình, con cái...Nhưng vẫn có thể có một ty mà họ không thể quên, họ sẽ chôn vùi trong sâu thắm, mà khi nhớ về vẫn bồi hồi xao xuyến...Bởi họ biết ty đó có duyên mà ko có phận, không hối hận về ty đã dành cho một người đàn ông mà họ cho đó là người đàn ông tốt..
  7. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG KHÔNG VÀ KHÔNG
  8. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Nếu mai này anh có yeu người khác
    Em xin chỉ có 1 đièu nhỏ thôi
    Những đường ta đã dạo qua
    Anh đừng đi với người nào khác em
    Hay thật fai ko các bạn.
    "Bởi họ biết ty đó có duyên mà ko có phận, không hối hận về ty đã dành cho một người đàn ông mà họ cho đó là người đàn ông tốt.." Cuộc sống là như vậy đấy các bạn ah`
  9. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Hồi trẻ con mình cũng nghĩ thế. Giờ nhớn rồi, ai cũng nghĩ thế thì xã hội không phát triển được. Ai rồi cũng phải chết, quan trọng là phải biết sống trước khi chết. Sống thế nào cho xứng đáng bác ạ.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] http://img408.imageshack.us/img408/1611/dep***rongnhaan5.jpg [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    BEGIFT - Quà tặng độc đáo từ Thailand
    65A Quán Thánh, Ba Ðình, Hà Nội
    Tel: 0.4.7344301 - begift@gmail.com
    http://begift.xitin.in
    http://muare.ttvn.com/f_363/754627.ttvn
    http://profile.imageshack.us/user/begift
    MERRY XMAS 2007 - Chất lượng đỉnh cao mà vẫn hạt dẻ
    http://muare.ttvn.com/forum/f_363/914939.ttvn
    ESPECEN hotel - Your home in Hanoi
    28 Tho Xuong street, Hoan Kiem district, Hanoi city
    Tel: 0.4.8244401 - Fax: 0.4.8259460 - especen@gmail.com
    http://chotroi.com.vn/especen
  10. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đọc diễn đàn này tui thật quá thất vọng. Tui cứ nghĩ mọi người sẽ đồng ý hoặc có mong muốn được như vậy nhiều hơn chứ, đàng này lại.. khẳng định "không" một cách chắc nịch quá nhiều
    ------> chúng ta cần xem lại.
    - Ai nói đã từng, giờ thì không ---> chứng tỏ đã từng yêu và giờ đã chia tay---> không còn tin tưởng vào tình yêu (tâm lý tiêu cực).
    - Ai cho rằng chỉ là lý thuyết -----> người đó chưa thực sự cảm nhận được tình yêu là như thế nào nên không dám khẳng định nó là có thực.
    - Ai bảo phải thử mới biết được (hay chờ đến khi sắp chết)----> người đó hơi...ngốc (sorry ) . Tại sao không về nhà hỏi ông bà hay bố mẹ mình ấy, tui chắc chắn họ biết được điều này.
    Còn đây là quan điểm của tui:
    - Yêu một người không có nghĩa là phải sống chung với người ấy (và ngược lại: sống chung với một người nhưng chưa chắc ta đã yêu họ) -----> nên các bạn đừng đồng nghĩa yêu là cứ phải cưới xin, luôn sống chung và luôn chung thuỷ cho đến hết đời.
    - Chia tay một người không có nghĩa là không còn yêu người đấy. Tui có yêu một người nhưng không đến được với người ấy nhưng những cảm giác khi ở bên người ấy tôi không bao giờ quên (tui nghĩ như vậy có thể tui sẽ còn nhớ người ấy cho đến hết đời)
    - Yêu không có nghĩa là phải "phủ định" mọi tình yêu khác (tui từng nghe nói tình yêu mênh mông như trời bể có thể chứa đựng hết thảy tất cả - vậy thì tại sao chúng ta lại đi giới hạn tình cảm của mình)
    - Khi ta yêu một người (hay cái gì) thì chắc chắn là cái đó xứng đáng để ta yêu và trân trọng vì không ai đi yêu cái xấu cả ---> đừng đánh đồng sự phản bội của một người với cái mình yêu ở họ.
    Tui không biết là cuối đời tui sẽ gọi tên ai là người tui yêu suốt đời nhưng tui biết có những câu chuyện tình có thể khiến cho một thằng con trai bố mẹ đánh không khóc như tui phải rơi nước mắt thì tui tin vào những giọt nước mắt của tui là có thật

Chia sẻ trang này