1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu đối thoại đời thường

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 12/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Những mẩu đối thoại đời thường

    Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta gặp gỡ và nói chuyện với không biết bao nhiêu người. Kimikamo lập topic này để mọi người cùng ghi lại những cuộc nói chuyện, những mẩu đối thoại của mình trong cuộc sống.
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bên bàn nhậu, ngồi nói chuyện với một anh đang làm cho một công ty phần mềm lớn ở VN. Anh này du học ở Nhật một số năm, sau đó đi làm trong công ty Nhật được 5,6 năm, và bây giờ thì đang công tác cho một công ty VN phụ trách các đối tác Nhật.
    Anh ta kể rằng, ngoài công ty VN, đối tác Nhật còn làm ăn, đặt hàng với các công ty khác của Trung Quốc, Philipines...Mỗi công ty như vậy đều cử người sang làm việc, phối hợp với công ty Nhật ngay tại trụ sở của công ty Nhật. Như vậy, trong công ty Nhật nọ có người VN, người TQ, người Phi... cùng làm việc với nhau.
    Một hôm khi đi uống cùng với ông sếp người Nhật, anh bạn của Kimikamo mới hỏi:
    _Này, theo ông các nhân viên người TQ hơn nhân viên VN ở điểm nào?
    _Ưmm, để xem... Bọn nó chịu khó hơn bọn mày.
    _Vậy à, còn gì nữa?
    _Bọn nó có khát khao vươn lên, có ý chí muốn làm giàu cao hơn bọn mày.
    _Thế à, còn gì nữa không?
    _Bọn nó nhiều kinh nghiệm làm việc hơn bọn mày.
    Tới đây anh bạn bắt đầu hơi quê, nhưng vẫn gắng hỏi tiếp:
    _Vậy hả, ngoài ra còn gì nữa?
    _À, bọn nó...giỏi tiếng Nhật hơn bọn mày.
    Đến đây thì anh bạn kia chịu hết xiết, phải đổi đề tài để gỡ gạc:
    _Ừmm..., vậy bọn tao hơn bọn TQ ở điểm nào?
    Ông người Nhật cười hề hề:
    _Bọn mày hơn bọn TQ ở chỗ, bọn tao...thích bọn mày hơn chúng nó
    .
    Chậc.., không biết nên cười hay nên mếu đây khi nghe câu chuyện này.
    Chợt nhớ tới kiểu kén chọn đối tác theo phương thức thi Hoa hậu của Angie, hà..hà..

    Được kimikamo sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 12/11/2006
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, thế ra quá trình dạy dỗ cũng có tác dụng đấy chứ nhỉ? Kimikamo nhớ bài học cũ nhỉ?
    Hề hề, TẠO ẤN TƯỢNG TỐT là thứ khó nhất trên đời đó! Người ta lúc nào cũng phải ráng học giỏi, ngoan ngoãn, chăm chỉ, giàu có, xinh đẹp...để tạo ấn tượng tốt với người đối diện...mà chắc gì khi có đủ những yếu tố đó thì người đối diện chắc chắn phải (?!) thích mình?
    Omer Washington:
    I''ve learned that you cannot make someone love you.
    All you can do is be someone who can be loved.
    The rest is up to them.

    Vậy là chúng ta luôn ráng sức tìm kiếm và tạo ra những thứ mà ta cho là có thể giúp ta trở thành someone who can be loved, rồi sau đó? Ta đành đợi mà thôi, chuyện kết quả đâu có theo ý ta?
    Moral leson: Hề hề, khi nào có ai đó in favor of mình, mình phải biết, hì hì, enjoy cái favor đó vậy. Đời ngắn lắm. Cứ tự trách mình là kẻ chẳng ra gì mà lại nhận được sự ưu ái mới chính là không biết quý những gì mình đang có.
    @ Kimikamo & SOW: Hì hì, sorry nhé, Angie copy&paste cái bài này qua Topic của Angie đây!
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ừmm.., nói như thế thì giống như kiểu chơi câu chữ quá, bởi vì làm cho mình trở thành "someone who can be loved" cũng chính là một cách hữu hiệu để "make someone love you".
    Việc mình cố gắng trở thành người dễ thương trong mắt người kia cũng là một yếu tố quan trọng để họ thích mình. Nghệ thuật tán tỉnh tự cổ chí kim đâu chỉ giới hạn ở những kiểu chủ động quyến rũ, mà còn bao gồm cả "mời gọi" một cách thụ động.
    Việc sử dụng phương thức tán tỉnh chủ động hay thụ động, hoặc phối hợp liều lượng của 2 phương thức này như thế nào là còn tùy thuộc vào đối tượng mình đang ngắm nghía.
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay, trong lúc ăn tối, tình cờ gặp và ăn cùng mọi người.
    À, N. đây mà, lâu ngày không gặp. Kimikamo liền chào hỏi:
    _Chào em, lâu quá không gặp.
    _Chào anh, lâu rồi mới thấy anh ăn ở đây.
    _Ừ. À em đeo cái nhẫn đẹp vậy.
    _Hì, em đâu lâu rồi, anh là tutor của em mà chẳng để ý gì cả. (Chết, hừm, định khen xã giao mà hoá ra bị tổ trác)
    Cô nàng tiếp tục:
    _Mà em sắp đổi nhẫn rồi.
    _Ừa, anh biết lâu rồi. Đầu tháng sau phải không.
    _Hi..hi.., may mà anh còn nhớ chuyện này.
    Chậc, câu chuyện chẳng đâu vào đâu. Em gái này cái gì cũng được, mỗi một khuyết điểm là sắp lấy chồng.
    Ờ mà nãy giờ quên giới thiệu sơ về nhân vật này. Không biết mọi người còn nhớ cách đây mấy năm có một em gái Hà Nội thủ khoa 30 điểm 2 trường Bách Khoa và Y Dược không. Lúc đó báo đài đăng ầm ầm. Thủ khoa một trường đã là siêu rồi, em này lại thủ khoa cả 2. Các nhà báo chỉ chực chờ dịp này để viết bài bốc phét.
    Mọi người bàn tán xôn xao về em gái này, đa số ý kiến đều trầm trồ ngạc nhiên, con gái sao mà giỏi thế. Nhưng Kimikamo không ngạc nhiên. Nếu ai biết chị của nó thì cũng không ngạc nhiên.
    Đúng vậy, chị của em gái đó chính là nhân vật vừa nói chuyện với Kimikamo. Học sinh xuất sắc đứng đầu lớp chuyên Toán Tin ĐH Tổng hợp. Hì, nhưng thế thì cũng bình thường. Cái mình phục cô nàng này, đó là thường thì bọn chuyên Tổng hợp học rất lệch, giỏi môn tủ, còn các môn khác thì chủ yếu học sao cho qua. Vậy mà cô này chẳng những giỏi Toán nhất lớp, mà đi thi tốt nghiệp còn được 10 điểm Văn, thủ khoa tốt nghiệp. Hừm, Kimikamo mang tiếng là đàn anh của cô vậy mà chẳng biết khỉ gì, đến một hôm ngồi ăn chung, nghe mọi người nói mới té ngửa.
    Hừm, thế đấy. Tháng sau lấy chồng.

  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Trong một bài mà gặp em nào cũng kêu là "em gái", nhiều "em gái" quá đọc muốn hoa cả mắt lên, nhiều khi còn phân biệt lầm "em gái chị" với "em gái em", không hiểu là đang nói về "em gái" nào?
    Mà Kimikamo post một bài thể hiện rõ ràng sự tiếc nuối ghê gớm, trong một bài mà hết "ca" về "em gái" lại hai ba lần nhắc về chuyện lấy chồng của em.
    Hổng sao, nếu cô chị lấy chồng thì còn cô em, nếu cô em lấy chồng thì còn cô chị, nói chung là chỉ có 1 cô lấy chồng thôi mà, Kimi vẫn còn cơ hội đó, cố lên nhé!
    Thế mới biết, trên đời có bao nhiêu mỹ nhân tài sắc vẹn toàn. Núi cao luôn luôn có núi cao hơn, khiến người ta dễ đứng núi này mà trông núi nọ.
    Làm người khó lắm thay, làm người thông minh và biết điều thì lại càng khó. Chẹp chẹp.
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Khà khà khà, nói thật, các cô mỹ nhân tài sắc vẹn toàn này không hẳn là ''núi cao hơn'' đâu...
    Đó là bất lợi của họ, chứ nào phải là điểm mạnh?
  8. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ủa, chỗ nào thể hiện sự tiếc nuối vậy? Cô bạn đó luôn coi Kimikamo là một người đàn anh, đơn giản vì Kimikamo học cùng khoa và trên năm thôi.
    [/quote]
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Các cô gái mỹ nhân tài sắc vẹn toàn thì sẽ gặp bất lợi gì vậy Angie, có thể nói rõ hơn được không?
    Để Kimikamo nghĩ thử xem.
    _Người như vậy thì sẽ có nhiều anh theo đuổi --> Phiền phức
    _Hoặc giả các anh thấy cao quá nên ngại không chịu tán tỉnh
    _Bản thân mình cao -->
    . đòi hỏi đối tượng cũng phải ngon lành --> phạm vi lựa chọn bị hẹp lại đáng kể
    . khó tìm người hợp tính và có thể làm cho mình cảm phục.
    ...
  10. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Thì trong bài sow cũng đã viết rùi đấy thui!
    Thì cứ viết lặp đi lặp lại là "tháng sau em lấy chồng" rùi cứ "em ko có chỗ nào để chê ngoại trừ tháng sau em lấy chồng", ai đọc vậy mà ko nghĩ được như sow mới lạ á!

Chia sẻ trang này