1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu đối thoại đời thường

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 12/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    BUZZ!!!
    Angie: status
    Angie: bye
    D:
    D: LE: troi ah
    D: may nhieu tro qua
    Angie: ha ha ha
    Ừa, miễn vui là được! He he! Refresh nào.
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 23/07/2007
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Status đổi liên tục, từ Tháng sáu sẽ đám cưới, yêu cầu không hỏi han đến Đám cưới!Hụt đám cưới!Buồn nản các loại.
    Status cuối, Vẫn sẽ cố gắng, cuộc sống là của mình mà.
    Giật mình vì cái chat box hiện ra:
    -Cô Angie, cố gắng nhé!
    Oái, ha ha ha.
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay ngồi nói chuyện với mấy người trong cùng project, phát hiện ra ngài trưởng phòng được mọi người gọi bằng một cái tên trìu mến:
    "***y"

  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hờ, ngày xưa cũng có dạo Angie được gọi là ***y, dạo này thì là người đẹp.
    Phải cái là mình không ***y cũng chả đẹp. Hờ hờ. Hoài của.
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Gọi con gái là "***y" thì nghe hay hay , chứ ông trưởng phòng nhà mình mà được gọi là "***y" thì nghe tếu tếu thế nào.

  6. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    bluesss_mizu (8/14/2007 8:22:03 PM): dạo này tớ làm sao ấybluesss_mizu (8/14/2007 8:22:09 PM): mất dây thần kinh cảm xúc rồibluesss_mizu (8/14/2007 8:22:10 PM): tớ nhìn giai đẹp như nhìn cục gạch đóoo00_smallcat_00oo (8/14/2007 8:22:13 PM): còn tớ cũng thế,tớ chẳng quan tâm giai đẹp bluesss_mizu (8/14/2007 8:22:28 PM): chán quábluesss_mizu (8/14/2007 8:22:37 PM): cuộc sống thật là tẻ nhạtoo00_smallcat_00oo (8/14/2007 8:22:42 PM): ối giờ,tớ nhìn gái xấu cũng giống như nhìn cục gạch ý ,chán quá bluesss_mizu (8/14/2007 8:22:46 PM): ôibluesss_mizu (8/14/2007 8:22:48 PM): huhubluesss_mizu (8/14/2007 8:22:54 PM): mất cảm xúc với cái đẹp thì sống để làm gì chứbluesss_mizu (8/14/2007 8:23:05 PM): còn nhìn gái đẹp thì ko như cục gạch đúng hôkbluesss_mizu (8/14/2007 8:23:11 PM): vậy là còn tốt chánbluesss_mizu (8/14/2007 8:23:13 PM): oo00_smallcat_00oo (8/14/2007 8:23:25 PM): nhìn gái đẹp giống cục đá bluesss_mizu (8/14/2007 8:23:48 PM):

  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    -làm ở đâu?
    -không. đang kím chồng
    -mà hông ai lấy
    -thôi, để chồng nó tìm mình
    -hờ
    -kím nó chi nó chảnh
    -mày phải biết
    -nó tìm mình là nó LỰA mình
    -mình tìm nó mình mới có cơ hội LỰA nó
    -ý tao là thế

    -thì mày LỰA trước 1 số thằng, khoanh vùng tụi nó lại (thường mấy thằng bảnh, giàu, giỏi hay tụ tập với nhau)
    -rồi chỉ xuất hiện ở những khu vực đã khoanh vùng
    -để tụi nó LỰA lại mày
    -há há há
    Mình phải mở chiến dịch tìm và diệt, à tìm và lấy mới được. Cứ theo kế sách phía trên mà đi lựa thôi.
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hồi chiều anh TA có gởi cho mấy người trong phòng mấy cái MATHEMATICS vui vui, trong đó có đoạn sau
    Smart man + smart woman = romance
    Smart man + dumb woman = affair
    Dumb man + smart woman = marriage
    Dumb man + dumb woman = pregnancy

    Gởi xong được vài phút thì nhỏ H reply lại như sau
    Dumb man + smart woman = marriage
    Kiểu này thì tui phải kiếm đứa nào dumb dumb thì mới get married được
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Offline dăm ngày, thu được cái offline msg của T:
    -Lạ thật, cũng là mùa hè lần nữa, nhưng đã 3 năm rồi. 3 năm qua là wasted years hay không? Không, dù mình không có career, không có nhà, không lập gia đình. Nhưng chắc chắn không là wasted years. Bởi vì mình đã hiểu mình thêm rất nhiều.
    Mỗi người mỗi nhu cầu, mình thì chỉ hay đi tìm hiểu xem mình là ai.
    -hay
    -tao giống mày
    -
    Hôm trước nói chuyện với anh Bình, lại nhớ lại mơ ước ngày xưa: Viết. Độc giả thì mình có thừa. Mỗi người chỉ cần có 5 độc giả trung thành là đã thấy thoả nguyện rồi. Mà mình thì dám có tới hơn 5 người, he he he.
    Lần trước thì bỗng C lạu bạu, Mày không đc quyền cóp đoạn chat của tao với mày post lên mà chưa xin phép tao nhá! He he, viết bài trên forum có cái thú vị riêng so với trên blog chứ, ka ka ka...
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    -Ai đậu hũ không...
    -Angie, Angie, con ăn đậu hũ không?
    -Hức hức hức...
    -Không ăn à? Vậy mẹ mua mình mẹ ăn nhé?
    -Hức hức hức, oé oé...
    -

Chia sẻ trang này