1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ khó lấy vợ, lấy chồng quá! (Dành cho những người đã đến tuổi lập gia đình, thực sự muốn lập

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chong_chong12345, 12/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Cứ đánh nhanh thắng nhanh nên mới hay bị...vỡ mộng sau kết hôn là thế anh ạ!!
    Mà thực ra nhanh quá đâm sờ sợ...
  2. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Chảng nhiều tức là vẫn có...úm bla xì bùa cầu giời cho mình ko nằm trong số đó
  3. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    oh my god..kể ra thì cũng khó...nhưng đừng cân đo đong đếm gì nhiều...1 khi ..chỉ cần cảm thấy hơi thích..thì cứ tìm hiểu đối tác 1 cách tự nhiên... rồi cái gì đến sẽ đến..đừng tự ép mình nhiều quá
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Ừ !!! Nên nói những chuyện gì thì 2 bên thoải mái nhỉ ... Ai cũng kêu quanh quẩn chỉ hỏi cái này hỏi cái kia ..
    2 người chưa quen ( có khi chênh lệch tuổi nhiều nữa ) thì biết nói gì ... Trước, mình tán gái thì toàn bị nhận xét là lúc nào cũng nói về công việc !!!
  5. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Đi gặp qua giới thiệu mà cứ đặt mục tiêu to tát thì dễ nóng vội hoặc dễ vỡ mộng. Cứ từ từ làm bạn chơi đơn giản 1 thời gian, hiểu nhau rồi mới tiến xa hơn được. Trai mà nhanh quá đôi khi là muốn lấy...cho xong.
  6. meo_nhung_trang

    meo_nhung_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tớ tham gia cái được không nhỉ
  7. Pnd

    Pnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện giới thiệu mình mới nhớ ra câu chuyện của mình, một câu chuyện nhỏ thôi nhưng cũng từ đó mình hiểu thêm một vài điều về một vài người xung quanh mình.
    Một người ******** nguyện giới thiệu cho mình một anh. Mình thực ra k quá vồ vập, nhưng bạn mình lại rất nhiệt tình, gọi đt hẹn anh ấy, rồi lại contact với mình định thời gian, rồi kể cho mình nghe bao điều tốt đẹp về đối tượng đó !!! Bản thân mình tuy k xác định sẽ j j đó ngay, nhưng lại cảm thấy rất quí mến cô bạn nhiệt tình của mình.
    Ngày cả 3 gặp nhau, cô ấy giới thiệu về mình đc vài câu, mình chào anh kia đc vài câu, anh kia chào lại ... Sau đó, hai người ngồi hàn huyên tâm sự với nhau cả buổi Mình chẳng hiểu họ đang đề cập tới anh Hiếu chị Lê em Loan chị Phượng nào cả, nên chẳng biết tham gia ntn...Tự dưng lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình thật là một người thừa! Thỉnh thoảng họ nhớ ra mình, có quay sang hỏi mình mấy câu, nhưng rồi đâu lại vào đó, nghĩ lại thấy buồn cười gần chết.
    Cô bạn mình sau đó cũng chẳng thấy nhắc tới comment của anh kia về mình, cũng chẳng tỏ thái độ j cả. Hai hôm sau mình hỏi lại thì cô ấy bảo ờ thì cũng chưa có j đặc biệt, chỉ là anh ấy nói mình ít nói, có vẻ thờ ơ và k ... nghiêm túc
    Ặc, mình tí ngất !!! Nếu có ai đó chê mình nói quá nhìu, trông k xinh, hay ... béo chẳng hạn, còn hơn là người ta đánh giá về con người mình như vậy !!!
    Kết luận lại là: mình có cảm giác cô bạn kia của mình đã dẫn mình tới gặp một người mà cô ấy cho rằng họ thích cô, và mình dường như là cái cớ để cô ấy gặp lại người bạn lâu ngày k tái ngộ !! Nghĩ lại thấy mình ngố thế k biết, he he
  8. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ngộ nhỉ. Em thì luôn từ chối nếu ai đó có ý định giới thiệu, em muốn tự mình "tìm" và "hiểu " cơ. Nguyên nhân cho quyết định này là có một lần em cũng đi gặp mặt, anh ý thì cũng được, nhưng nói chuyện một lúc anh ý nói đại loại là em đúng là người con gái anh vẫn gặp trong mơ, ôi, sao lúc đó em nghe nó giả tạo quá, thế là bao nhiêu cảm tình tốt đẹp mất hết.
    Từ đó em không đi gặp bất kì ai theo kiểu giới thiệu nữa.
  9. hanoimiennho

    hanoimiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Giống tớ nhể. Mình khó tính quá hay con trai bgiờ vồ vập quá. Con bạn mình giới thiệu cho 1 anh chàng, mới có chat thôi mà hắn ta bảo là nhớ mình, rùi nghiện chat với mình. lại còn bảo hôm nào qua nấu cơm cho hắn ta ăn, rồi có khi lại bảo là đang ghen. Mình sợ quá, chạy dài.
  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải mình hay không nhể.

Chia sẻ trang này