1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắc Giang ơi ! Vào đây đê! Lào lào lào.............^0^ ^0^ ^0^

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi FB_fishbone, 13/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winterbg

    winterbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  2. winterbg

    winterbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  3. chuvip

    chuvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bắc Giang giờ thay đổi nhiều roài đâu còn là Bắc Giang của hồi xưa nữa phát triển lên nhiều roài chứ .Nhưng con người Bắc Giang thì vẫn vạy nè luôn vui vẻ và vô tư ,Đất Bắc Giang thì rất hiếu khách đó
  4. tomato0880

    tomato0880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
  5. FB_fishbone

    FB_fishbone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Thử hỏi xem bao nhiu con người BG thành đạt hoặc chỉ cần kha khá 1 chút có mấy ai trở về quê hương đóng góp đâu. Chưa kể đến dân ta vơí truyền thống buôn bán, với thời buổi hội nhập như bi h chưa kịp hoà nhập được nên bị lạc hậu là phải. Còn yếu tố lãnh đaọ mình chẳng dám có ý kiến, con vua rồi lại làm vua, nhìu loại bò bê cũng làm chức này chức nọ thì chả ....
    Nhưng mà mình vẫn thấy người mình nhiều tài lắm, giỏi giang mọi mặt, đôi mắt cần nhìn từ mọi góc độ, nên mình vẫn luôn lạc quan vào tương lai thay da đổi thịt từ trong ra ngoài của quê mình.
    Yêu người nhà mình hơn người nhà khác, iu lém ý, tặng mọi người nè
  6. ngocha6march

    ngocha6march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    chẹp
    BG mình tự hào nhiều mà buồn cũng nhiều,tự hào vì bánh đa Kế quê mình ,vì vải thiều Lục Ngạn quê mình, vì tính tình vui vẻ và vô tư của người BG mỗi khi tha hương xứ người, vì mỗi lần về nhà lại thấy quê hương thay da đổi thịt từng giờ, vì nhìn ra xung quanh thấy người BG đi đâu cũng có những người giỏi
    Mình ở ngoài HN, đi ra đường nhìn thấy cái biển 98 nó sướng lắm.
    Buồn vì tỉnh mình còn nghèo,ít được quan tâm và biết đến, buồn vì nói mình quê ở BG, cách HN có 50km mà nhiều người ngớ ra không biết rằng ở đâu, buồn vì mỗi lần về lại thấy lớp trẻ ở quê ta giờ không còn hiền lành như dạo trước,đú hơn , buồn bì ý thức người quê mình cũng còn chưa được tốt.
    Mình không muốn so bì quê mình với đâu khác vì mỗi nơi có 1 lòng tự hào riêng nhưng luôn tin tưởng quê mình sẽ giàu đẹp hơn, dân mình không còn nghèo nữa
  7. vietquyenbg

    vietquyenbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    mình thấy cậu nói hay lắm.Lục ngạn quê mình giờ cũng thay đổi nhiều lắm nhưng cũng nhiều tệ nạn hơn bạn ah.Buồn quá Bắc Giang ơi.Lại còn tai nạn giao thông nữa chứ.Từ Chũ lên nhà mình có cây số thôi mà sợ gần chết vì đường nhỏ và sóc quá.tại sao một địa điểm trung tâm Vải thiều như vậy mà lại để như vậy được nhỉ?Mình thật ko hiểu nổi cán bộ nghĩ gì nữa?Ước gì chủ tịch UBND tỉnh hiểu thấu lòng dân để dân đỡ khổ nữa vì một con đường quốc lộ 31 khóc dở mếu dở.Mong rằng Bắc Giang ngày càng giàu đẹp và văn minh hơn.thanks
  8. tajjax

    tajjax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    tự hào là người Bắc Giang .
    Chào tất cả các bác.
  9. FB_fishbone

    FB_fishbone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Đi off đi cho phong trào lên cái nhể
  10. tranglq

    tranglq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    up cho Bắc Giang nhà mình cái nèo! hôm nay trời âm u quá! mất điện buổi chiều! thế là nghỉ hè 1 tuần rồi! về nhà thanh bình thật , tha hồ cho mẹ vỗ péo

Chia sẻ trang này