1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu giầu có đã thực sự hạnh phúc???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cunconxauxi82, 14/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Giàu có thì cũng có thể chưa chắc đã HP, nhưng với thời đại hiện nay, nghèo khổ thì chắc chắn không hạnh phúc được.
    Bạn nghĩ xem, khi người ta có nhà lầu, xe hơi, có biệt thự, có tiền rủng rỉnh tiêu, vị thế con ngta khác, còn bạn, nếu bạn nghèo, bạn phải lo kiếm tiền, mà vẫn không đủ ăn, hic hic, , bạn nghĩ sao, làm cật lực từ sáng đến tối, làm hết công việc này đến công việc khác chỉ để mong có tiền vậy mà vẫn k đủ, HP ở đâu, bạn có hạnh phúc không khi nhà lo cơm từng bữa, con cái nheo nhóc, không đc học hành tới nơi tới chốn.
    Bản thân tớ, cũng từng nghĩ như bạn chủ topic, mình phải lấy ng ntn, lấy ng như thế kia, nhg đó là lúc còn suy nghĩ tuổi teen:D, sau này ra đời tự lập, mình nghĩ khác, không bao giờ có sự công bằng và nhất là đối với những người có tiền, họ lại cho không mình 1 cái gì. tất cả đều có cái giá của nó, nếu mình k biết kiềm chế và vượt qua chính bản thân mình, mình sẽ phải trả giá, 1 cái giá có khi là rất đắt, thế nên..., tớ lấy người tớ yêu, gia đình tớ và chồng tớ cũng thuộc loại tương đối nhé, k phải giàu có nhưng k thiếu thốn gì đâu, vậy mà vẫn không hạnh phúc đó bạn àh.
    Tớ là tuýp ng không thực dụng nhưng lại là người thực tế, khi chưa lấy chồng, tớ đã từng nghĩ đằng nào cũng lấy chồng, không việc gì phải lấy 1 ng nghèo bởi vì : BẢN THÂN MÌNH THẾ NÀO CŨNG XONG, NHƯNG CÒN CON CÁI MÌNH, nếu bạn nó đến trường có cái áo đẹp, được ăn ngon, đc chăm sóc kỹ càng, mình cũng không thể để con mình thua thiệt ng khác, chính vì vậy, khi lấy chồng, tớ cũng chọn ox vì nghĩ gia đình có điều kiện thì sau này con cái mình cũng đỡ khổ hơn, nhưng lúc đó là yêu ox thực sự nhá, chứ k phải lợi dụng, mà tính tớ cũng k quen lợi dụng ng khác, nghe thì có vẻ mâu thuẫn nhg thực tế thì lại là như vậy, nhưng ..... muôn đời ở tại chữ nhưng, nhà chồng tớ giàu có thật đấy, nhg mà tớ chả đc hậu thuẫn 1 cái gì, cái gì tớ cũng phải lo, cái gì cũng đến tay tớ, chẹp chẹp, nhg mà thôi chả sao, khi con ngta còn có sức khỏe và còn có khả năng, ý chí thì còn có thể làm ra của cải, tớ k ngại khổ, cũng chả ngại khó, kiếm tiền chân chính bằng sức lao động và tư duy của mình là vinh quang, và HP nhất là khi về nhà, các con ôm mình và nói " con yêu mẹ" . Giờ này tớ cảm thấy hạnh phúc khi mình có đc 2 thiên thần đáng yêu, món quà vô giá mà k gì so sánh nổi, thế là HP rồi
  2. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    mình thấy chị này bất hạnh quá a` sao phải khổ thế hả chị ơi
  3. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đọc bài của chủ topic, chưa kịp đọc hết cmt của mọi ng` ....Tự nhiên nghĩ thấy buồn, tớ iu ngy tớ cach đây hơn 4nam, hồi đó trong tay hắn chảng co j`, vẫn còn ăn bám bố mẹ, hình thức cũng k có, nói túm lại xấu về hình thức và chảng có tiền đồ gì cả ....Chảng hiểu sao lúc đó nhận lời yêu, k tính toán gì hết, k nghĩ rằng mình lấy 1 ng` tronng tay k có 1 xu sẽ khổ sướng ra sao, vì nói thật con gái cũng nên biết nhìn xa trông rộng tí nếu k khổ cực lắm ..........Đơn giản lúc đó chỉ nghĩ rằng lấy đc ng` yêu mình chân thành và mình cũng yêu hắn, là hạnh phúc rồi (như kiểu một túp lều tranh hai trái tim vàng í ) Tiền quan trọng thật, mà mình cũng tiêu sài dã man thật, nhưng k hiểu sao k thể lấy đc ng` nào dù giàu có nhưng mình đek có cảm tình, ...k làm đc. ..
    Nhợn hâm à, a cũng nên vào đây đọc bài của chị chủ topic để biết đc cách suy nghĩ của e khác fần lớn ntn
  4. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tớ được tất cả đấy...
    Mà các bác định nghĩa thế nào là giàu nhỉ
  5. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    6.738
    Đã được thích:
    0
    khiếp wá..đọc toan tính của các anh các chị ở Hà Nội Sài Gòn mà ghê cả người...híc....lấy chồng lấy vợ mà toan tính nhiều thì chắc có lấy về rồi anh/chị cũng chẳng happy...quê em Cao Bằng dân tộc cứ đêm băng qua làng qua bản tán nhau rùi cưới thôi chứ chẳng toan tính gì...rồi cũng sống với nhau đến hết đời..... chắc trên này đời sống vật chất chúng em nó hạn chế nên cũng kô mơ mộng nhiều, bằng lòng với cái đu đủ là ok....dưới thành phố các anh các chị cứ dòm nhau so sánh hơn thua, tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp etc... rồi lúc nào cũng kô bằng lòng với người yêu hay chồng/vợ mình nên sinh ra kô hạnh phúc hoặc khó tìm hạnh phúc.....dân tộc chúng em chỉ cần ăn đu đủ, tiện nghi vừa vừa ..nhưng quan trọng nhất là sức khoẻ tốt để làm nương rẫy rồi tối nào cũng chiến đấu thật ngon lành là hạnh phúc rùi hí hí....
  6. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Chốt câu đơn giản: chủ topic còn trẻ con!
    Ở đời không có ai chê tiền, ai nhìn thấy tiền mắt chả sáng lên. Nhưng điều quan trọng phải biết tiền đấy của ai, làm gì? Chứ cứ thấy tiền của người khác mà lao vào thì nó đánh cho hỏng người ấy chứ
    Tự đánh giá mình cũng trên không ít người rồi sao còn tham thế? Tham thì thâm đấy
    Đây ghét nhất cái loại thấy tiền của người khác nhiều lại mong muốn đó là của mình , cũng không ít một số người may mắn, số sướng, nhưng đừng mơ hão huyền, tự thân mà lao động đi, tự thân mà kiếm ra nhiều tiền, lúc đấy mới đáng ngẩng cao đầu, tự hào mình đứng trên mọi người, chứ thế này đáng khinh
  7. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    E đọc được 1 câu: giàu chưa chắc đã có hạnh phúc, nhưng giàu giúp cho bạn có nhiều lựa chọn
  8. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    giàu có vật chất là 1 phần của hạnh phúc nhưng chả phải là tất cả!
    Tưởng tượng, theo thời gian, khi sức khỏe cũng ko còn ở bên bạn nữa, lúc đấy cái bạn muốn có chính là cái quan trọng nhất cần tìm thấy khi tuổi trẻ!!!
  9. sansan88

    sansan88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    chị chủ thớt 82 mà bài post đã từ lâu lắm rồi chắc cũng đã lấy chồng. ko fải riêng mình chị đâu đã là con gái thì ai cũng thích lấy chồng jàu chồng jỏi, fải cho thiên hạ lác mắt với mình gen tị đến chết. e cũng thích thế hehe nhưng mà e vẫn chọn ngy e gia cảnh như nhà e thôi nhưng lại rất chiều em, tư cách đạo đức ổn, tiền lương nhà nước (ngèo lắm). e vẫn thấy rất tự hào ối đứa fải gen tị với e vì kiếm dc a jai hiền lành tử tế yêu em nữa. . nhưng e cũng chưa có cơ hội y dc đại ja như chị chủ thớt nên cũng chưa có kinh ngiệm khyên chị.nhưng thấy cái j đúng thì làm thôi. trước khi e có ngy e cũng có mấy a jai nhà jàu(bmẹ các a ấy jàu thui) theo đuổi nhưng e ngĩ em lấy các anh chứ ko lấy bmẹ các a hehe nên e cũng ko dám ham hố của nả nhà các anh..nhưng thấy bạn em mấy đứa yêu anh jà jà jàu có trông cũng hạnh fúc lắm
  10. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Chị chủ topic ạ, hoàn cảnh của em cũng có nhiều điểm giống chị , nên hiểu tâm trạng và suy nghĩ của chị.
    Đến một lúc nào đó sẽ thấy ngạt thở và nhạt nhẽo vô cùng tận nếu không có tình yêu.
    Giờ thì mọi thứ xa rồi, thấy thoải mái bình yên lắm.
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 08/07/2009

Chia sẻ trang này