1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu giầu có đã thực sự hạnh phúc???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cunconxauxi82, 14/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Giàu hay nghèo đều sống đựoc cả.Nhưng đúng là giàu quá thì sẽ sinh hư.Thế mà!
  2. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ đầu đến cuối thấy mọi người lạ thật.Mỗi người có một quan điểm riêng.Người ta là con gái, có quyền mưu cầu hạnh phúc.Cứ xoay ra đá đểu này nọ.Mệt thật. Cứ nói thẳng toạc ra như thế này lại hay ấy chứ.CÒn hơn nhiều đứa õng ẹo...Trong lòng thì thèm nhỏ nhãi...Soi mói ,ganh tị đến nổ con ngươi không được như người khác lại bảo: Đây ứ thèm. Ghét cái thể loại làm trò...
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mình mới khám phá ra cách này rất hay giúp bạn chủ topic quyết định có nên lấy anh giàu mà không thật sự yêu hay không (nếu mà bạn ý quyết định rồi thì đã chẳng cần lăn tăn như thế).
    Cách thứ nhất là tung đồng xu xấp ngửa
    Cách thứ hai là xem tử vi, nếu lá số nói bạn không kiếm được 1 anh chồng giàu, hoặc là bạn sẽ không hạnh phúc bên chồng thì theo mình bạn nên nghe theo tiếng gọi của trái tim, vì cố lấy 1 anh nhà giàu thể nào cũng bỏ nhau
    Just joking (chỉ e rằng chủ topic đã lấy chồng rồi thì lời khuyên của mình mất hết tác dụng)
  4. gaubongmisa

    gaubongmisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người cho rằng tiền bạc không mua được hạnh phúc, thực ra họ không biết chỗ mua đấy thôi !
    __________________________________________________________________
    Mọi ý kiến bất bình, than phiền về căn bênh thần kinh hoang tưởng của Nguyễn Thu Hiền dưới những cái nick: Chua, Co_dơn_tren_mạng, Aohaythuc, Khongco0, Ngay_thu_8, LinhKhue, Ngoclinhkhue, Ngocthienanh, Playchuon, Taybayvagio, TieuHanKhe....
    bạn hãy gọi điện theo số 043.3.6283570 - 5980 ?" 3563 - 5362 gặp :
    _1/ chị Bùi thị Dung, P:204 Giám đốc Trung tâmgiám đốc trung tâm Thông tin_ Tư liệu trường Đh KTQD hn
    _2/ chị Lý Thị Huyền, P: 203 Phó giám đốc Trung tâm
    hoặc gửi ý kiến kèm theo link trên diễn đàn vào hòm thư đt: thuvien@.neu.edu.vn
    Nếu bạn muốn gửi ý kiến than phiền cho vợ chồng ông tiến sĩ, và phường sở tại thì Pm cho tớ. Nếu cần thiết tớ sẽ pulic trên chữ kí. Thân mến, chúc các bạn an lành !

  5. baixue111

    baixue111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    bạn này đã viết hết duy nghi của em roài!em nghĩ là vật chất chỉ thực sự tồn tại lâu dài khi chồng chị và chị đều biết cách làm nó nẩy nở!tiền nhiều mấy rồi thì cũng sẽ tiêu hết thôi!em k nghĩ rằng lấy mọt nguoi nhu chồng chị chị sẽ hạnh phúc!không bao giờ có cả?
  6. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    E đọc được 1 câu: giàu chưa chắc đã có hạnh phúc, nhưng giàu giúp cho bạn có nhiều lựa chọn
    Cực thích câu này, chính xác đấy.
  7. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Đọc trang cuối và hiểu topic nói về cái gì. Thật sự thấy cuộc sống quá nhiều những người con gái như chủ topic. Điều này làm những người đàn ông có sự nghiệp luôn hoài nghi về tình cảm. Tớ đang chơi với hai đôi đã cưới. Họ yêu nhau từ hồi đại hoc, từ lúc nghèo khó. Giờ cuộc sống tuy chưa khá lắm nhưng đến nhà họ thấy đúng không khí của gia đình, sự ấm áp mà dù ở nhà biệt thự đi xe hơi cũng không có được.
    Khi nghèo khó mà không kiếm được người bạn đời ưng ý, đến khi có danh lợi thì đầu người đã đầy sỏi đá. Lúc đấy tình cảm trai lại, đâu còn nữa, tính toán thiệt hơn như người ta đi mua mớ rau
  8. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết "kinh điển"
  9. usagi87

    usagi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ko biết bà chị này lấy cái anh giàu giàu kia chưa nhỉ? Từ tận năm 2006 cơ mà. Tiền thì ai chả thích, giàu rồi lại muốn giàu hơn. Bạn Á hậu TV ngày xưa học cùng lớp với em, có anh người yêu chung tình suốt từ hồi cấp 3, yêu cho đến khi bạn ý nổi tiếng thì tự nhiên thấy đi với anh khác, đại gia. Hơ hơ.
  10. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bé Mưa cũng nhớn phết rồi đấy.
    Đời mà, vốn dĩ NHẬN THỨC của mọi người không đồng đều. Anh viết ra bao nhiêu, lại bị lũ ranh con chửi vụng. Âu vẫn là sự ĐƯỢC GIÁO DỤC/ TỰ GIÁO DỤC méo mó.
    Anh viết lại: hạnh phúc là do NHẬN THỨC của con người tốt hay không. Nếu bám theo cái lý thuyết TIỀN - HÀNG - TIỀN thì chỉ có tiền mới hạnh phúc; và cuộc đời cứ đua đòi như vậy nhé.

Chia sẻ trang này